Tri ân các liệt sĩ qua tác phẩm điêu khắc

Bức tượng '915 bất tử' là tác phẩm tâm huyết nhất của họa sĩ Nguyễn Gia Bảy về hình tượng các liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái - những người đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel năm 1972. Tác phẩm được giới thiệu tới công chúng như một sự tri ân cho những hy sinh của các anh, các chị.

Họa sĩ Nguyễn Gia Bảy và bức tượng "915 bất tử" được trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc - Việt Bắc) lần thứ 27, năm 2022.

Họa sĩ Nguyễn Gia Bảy và bức tượng "915 bất tử" được trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc - Việt Bắc) lần thứ 27, năm 2022.

Vào tháng 10 vừa qua, Triển lãm Mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc - Việt Bắc) lần thứ 27, năm 2022 được tổ chức tại Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc (TP. Thái Nguyên). Có mặt tại đây, chúng tôi nhận thấy nhiều người quan tâm đến tác phẩm điêu khắc mang tên “915 bất tử” của họa sĩ Nguyễn Gia Bảy.

Tác phẩm cao 2m, rộng 1m, được làm bằng vật liệu composite sơn giả đồng, tạo hình 3 TNXP được đặt trang trọng trong khu vực trưng bày của tỉnh Thái Nguyên. Ba nhân vật cách điệu, đại diện cho những liệt sĩ TNXP 915 tạo hình như đang bay, chụm lại và vươn lên như đóa sen bất tử. Bằng các kỹ thuật tạo hình của điêu khắc, tác giả đã tạo nên những đường nét âm - dương, chìm - nổi của khối, vừa mạnh mẽ, dứt khoát, vừa thanh thoát, duyên dáng.

Họa sĩ Nguyễn Gia Bảy, tác giả của bức tượng chia sẻ: Nhiều lần được viếng thăm Khu di tích Lịch sử Quốc gia TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, tôi hiểu rõ và có một niềm cảm phục, thương xót trước mất mát to lớn nhất về người trong cùng một thời gian của lực lượng TNXP Việt Nam. Tôi đã có nguồn cảm hứng từ lâu và ấp ủ mong muốn được sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật ca ngợi sự hy sinh cao quý của các anh, các chị, cũng như giới thiệu cho nhiều người cùng biết đến sự kiện này.

Với ý tưởng tạo thành bức tượng có hình ảnh một đài sen bất tử, chuyển tải thông điệp về chiến tranh - hòa bình, toát lên ý nghĩa của tình đồng đội và tình yêu Tổ quốc, họa sĩ Nguyễn Gia Bảy đã thể hiện 3 nhân vật TNXP với gương mặt khác nhau nhưng đều thể hiện nét rắn rỏi của lực lượng TNXP.

"Để tạo hình được 3 gương mặt đại diện cho 60 liệt sĩ TNXP 915, tôi đã xem đi xem lại di ảnh của các anh, các chị đội viên Đại đội 915 đã hy sinh năm ấy, sửa từng đường nét để tạc thành các gương mặt tự nhiên mà rắn rỏi." - họa sĩ Nguyễn Gia Bảy cho hay.

Bắt tay vào phác thảo từ năm 2020 nhưng phải đến năm 2022, họa sĩ Nguyễn Gia Bảy mới thực hiện xong bức tượng “915 bất tử”. Sau khi thực hiện xong phác thảo, bức tượng được ông làm cốt bằng sắt, đắp đất, rồi sau đó mới chuyển sang phủ chất liệu composite sơn giả đồng.

Nói về tác phẩm này, họa sĩ Hoàng Báu, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật T.P Thái Nguyên, cho rằng: “915 bất tử” là tác phẩm điêu khắc đặc sắc không chỉ thể hiện tình cảm, mà còn biểu thị cho những phẩm chất cao đẹp, sự hy sinh lớn lao của các liệt sĩ TNXP. Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Gia Bảy cũng đã đóng góp thiết thực vào công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, đặc biệt là truyền thống TNXP nói chung, Đại đội 915 nói riêng.

Họa sĩ Nguyễn Gia Bảy tốt nghiệp ngành Họa sĩ của Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc họa Trung ương (Hiện là Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội). Là một họa sĩ, ông còn có sở thích và am hiểu về nghệ thuật điêu khắc. Từ năm 2013, với những đóng góp của mình, ông được bầu giữ vai trò Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Thái Nguyên. Với tâm huyết gửi gắm qua bức tượng “915 bất tử”, họa sĩ Nguyễn Gia Bảy đã lưu lại một tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao, đồng thời, gửi một thông điệp đến cho thế hệ sau: Hãy sống xứng đáng với sự hy sinh của cha anh ngày trước.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202212/tri-an-cac-liet-si-qua-tac-pham-dieu-khac-1d058cc/