Tri ân gia đình người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 18/7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm, tặng quà 4 gia đình người có công với Cách mạng tại phường Việt Hưng và phường Bãi Cháy.
Cùng tham gia Đoàn có các đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh; cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo địa phương.

Bộ trưởng cùng Đoàn công tác thăm hỏi và tặng quà Mẹ liệt sĩ Vũ Thị Hiển, thân mẫu của liệt sĩ Đinh Ngọc Quang.
Đoàn đến thăm Mẹ liệt sĩ Vũ Thị Hiển, thân mẫu của liệt sĩ Đinh Ngọc Quang, sinh năm 1957, hy sinh tại chiến trường Tây Ninh và hiện an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống và động viên Mẹ tiếp tục giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe bên con cháu để chứng kiến sự phát triển không ngừng của quê hương Quảng Ninh và đất nước. Bộ trưởng đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với gia đình liệt sĩ, khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao của những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.
Đoàn công tác tiếp tục đến thăm thương binh Hà Xuân Hới, thương binh hạng 4/4, từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Chiến tranh đã để lại trên cơ thể ông những thương tật không thể xóa nhòa. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ sự trân trọng trước nghị lực của người lính trở về sau chiến tranh. Theo Bộ trưởng, những cống hiến của các thương binh không chỉ dừng lại trên chiến trường năm xưa mà còn được tiếp nối bằng những việc làm ý nghĩa trong cuộc sống hôm nay, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.
Tại phường Bãi Cháy, đoàn đến thăm thương binh Phương Văn Tài, thương binh hạng 3/4, từng bị thương trong chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây Bắc năm 1980 và thương binh Nguyễn Quang Yên, người bị thương tại chiến trường Kiến Phong (Đồng bằng sông Cửu Long), từng bị địch bắt giam tại nhà tù Phú Quốc năm 1972.
Lắng nghe câu chuyện của hai thương binh, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn xúc động chia sẻ: "Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết thương mà các bác mang trên mình vẫn còn đó, đau nhức mỗi khi trái nắng trở trời. Đó là những mất mát không gì bù đắp được. Mỗi người dân Việt Nam nói chung và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính nói riêng luôn khắc ghi và biết ơn những hy sinh vô cùng to lớn ấy", Bộ trưởng Bộ Tài chính chia sẻ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng Đoàn công tác tới thăm hỏi và tặng quà thương binh Hà Xuân Hới, thương binh hạng 4/4.
Tại các gia đình, trao những phần quà tri ân đến các gia đình, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn khắc ghi công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và những người có công với Cách mạng.

Bộ trưởng cùng Đoàn công tác đã tới động viên, tặng quà thương binh Phương Văn Tài.
Theo Bộ trưởng, chính những hy sinh, mất mát của các thế hệ cha anh đã làm nên nền độc lập, hòa bình để đất nước có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế như hôm nay. Vì vậy, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước mà còn là đạo lý thiêng liêng "Uống nước nhớ nguồn", là sự tri ân của các thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến trọn đời cho Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng Đoàn công tác thăm hỏi và tặng quà thương binh Nguyễn Quang Yên.
Đáp lại những lời thăm hỏi chân tình, các gia đình người có công đều bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh và cá nhân Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn. Các gia đình khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu sống có trách nhiệm, gìn giữ lòng yêu nước và góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.








![[Chuỗi Infographic] Tháng Bảy tri ân: 2 nghĩa trang liệt sĩ lớn nhất tại thành phố Đồng Nai](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_18_423_55645178/1d8c745e3915d04b8904.jpg)
![[Chuỗi Infographic] Tháng Bảy tri ân: Những công trình ghi công liệt sĩ tại thành phố Đồng Nai](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_18_423_55645160/d9f64f24026feb31b27e.jpg)

