Tri ân những người giữ đất biên cương
Ngay từ sáng sớm ngày 27/7, trên các nẻo đường ở xứ Lạng nhiều đoàn cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ, nhân dân và các tổ chức đoàn thể, tôn giáo đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.
Như thường lệ, các Cựu chiến binh thuộc Sư đoàn 337, sư đoàn 338, Quân khu 1 đang sinh sống ở mọi miền Tổ quốc cùng thân nhân liệt sỹ đã tề tựu tại các Nghĩa trang liệt sỹ Cao Lộc, Hoàng Đồng (thành phố Lạng Sơn cũ) cùng các nhà bia tưởng niệm tại Khánh khê, Pháo đài Đồng Đăng, đền thờ liệt sỹ điểm cao 400 Thanh Lòa (huyện Cao Lộc cũ), dâng hương, dâng hoa tưởng niệm những người lính tuổi đời 18, đôi mươi đã hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979.

Cán bộ, chiến sỹ và tuổi trẻ biên giới Lạng Sơn tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Rạng sáng ngày 17/2/1979, Trung Quốc xua quân xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, dài hơn 1.400km, mở màn cho cuộc chiến khoảng 30 ngày trên địa bàn 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Mặt trận Lạng Sơn được coi là trọng yếu nên quân xâm lược dồn quân, hỏa lực mạnh để đánh chiếm. Quân dân ta đã kiên cường, dũng cảm chiến đấu và hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Các Cựu chiến binh trở lại thăm chiến trường xưa, dâng hương hoa tưởng nhớ đến đồng đội đã hy sinh tại Pháo đài Đồng Đăng (ảnh chụp trưa 27/7/2025). Ảnh: Duy Chiến
Sau khi chiến sự chính thức kết thúc, tình hình biên giới tại khu vực Lạng Sơn vẫn tiếp tục căng thẳng trong nhiều năm. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và người dân đã hy sinh trong những trận chiến bảo vệ chủ quyền quốc gia. Nhiều địa danh như Pháo đài Đồng Đăng, điểm cao 820, cầu Khánh Khê, bình độ 400... đã đi vào lịch sử dân tộc như những biểu tượng của lòng quả cảm.
Ngày 27/7 năm nay – kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025) – thời tiết ở Lạng Sơn dịu mát, thuận lợi cho các hoạt động tưởng niệm. Dọc tuyến biên giới, không khí trang nghiêm bao trùm các khu tưởng niệm, nơi từng đoàn người lặng lẽ dâng hương, đặt vòng hoa tri ân những người đã ngã xuống để giữ gìn bình yên hôm nay.
Nhiều cựu chiến binh – tuổi đôi mươi năm xưa, nay tóc đã bạc, mắt đã mờ – xúc động trở lại chiến trường xưa, thắp nén nhang cho đồng đội tại Pháo đài Đồng Đăng, đồi 400, Khánh Khê… Không ít gia đình liệt sĩ từ xa về thăm nơi người thân từng chiến đấu, hy sinh. Các đoàn cựu chiến binh còn trồng cây xanh tại nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm như một cách tri ân lặng lẽ và bền lâu.

Cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Thanh Lòa (Lạng Sơn) tưởng niệm đồng đội đã hy sinh trên tuyến đầu, bảo vệ biên giới phía Bắc.

Sáng 27/7, gia đình liệt sỹ Nguyễn Ngọc Linh, nguyên Chính trị viên đồn Biên phòng Hữu Nghị trở lại chiến trường xưa, thắp tâm nhang tại “Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ” trong khuôn viên Trạm Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị. Nơi đây, liệt sỹ Nguyễn Ngọc Linh cùng đồng đội đã dũng cảm chiến đấu và hy sinh trong ngày 17/2/1979. Ảnh: Duy Chiến.

Các Tăng ni, phật tử Lạng Sơn dâng hương, hoa, cầu siêu cho các anh linh liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc.
Tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoàng Đồng, phường Tam Thanh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với các cơ quan đoàn thể, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025). Nhân dịp này, Ban tổ chức buổi lễ đã tặng 40 suất quà cho thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.
Tuổi trẻ các dân tộc Lạng Sơn tổ chức Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của đất nước.
Thời gian qua, các cấp bộ đoàn, hội, đội trong toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như: thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức những “Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương” tại gia đình chính sách; duy trì hàng trăm đợt ra quân tình nguyện vệ sinh, tôn tạo, chỉnh trang các nhà bia, nghĩa trang, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ...
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tri-an-nhung-nguoi-giu-dat-bien-cuong-post1764018.tpo