Tri ân sự hy sinh của những người vợ thương binh

Ngày 30-7, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM tổ chức chương trình họp mặt vợ thương binh nặng tiêu biểu nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2024).

Trao tặng hoa tri ân vợ thương binh tham gia giao lưu tại chương trình

Trao tặng hoa tri ân vợ thương binh tham gia giao lưu tại chương trình

Tham dự có nguyên Bộ trưởng Bộ Dân số, Gia đình và Trẻ em, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TPHCM khối phụ nữ Lê Thị Thu; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn; Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Trần Phượng Trân.

Buổi họp mặt còn có sự tham dự của hơn 100 đại biểu là vợ thương binh, hiện đang chăm sóc chồng là thương binh nặng hạng 1, hạng 2 trên địa bàn TPHCM.

Tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Trần Thị Phương Hoa gửi lời thăm hỏi ân cần và lòng biết ơn sâu sắc đến vợ thương binh nặng trên địa bàn TPHCM. Theo bà Trần Thị Phương Hoa, chương trình là dịp bày tỏ lòng biết ơn của cán bộ, hội viên và phụ nữ thành phố đối với các đồng chí, các mẹ, các chị đã viết nên thiên anh hùng ca bất diệt.

Đây cũng là dịp ôn lại những ký ức hào hùng vẻ vang góp phần cho độc lập tự do của dân tộc, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thời gian qua, Hội LHPN các cấp phối hợp với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ vốn, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, tặng quà đến các gia đình chính sách.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu là thương binh, vợ của thương binh nặng đã chia sẻ những câu chuyện xúc động về cuộc sống, nghị lực phi thường đã giúp họ vượt qua những khó khăn.

 Thương binh Dương Đình Tấu và vợ Dương Thị Hà chia sẻ tại buổi họp mặt

Thương binh Dương Đình Tấu và vợ Dương Thị Hà chia sẻ tại buổi họp mặt

Thương binh Dương Đình Tấu (78 tuổi, ngụ tại quận 12, TPHCM) chia sẻ, ngày xưa ông huấn luyện trong binh chủng đặc công và trực tiếp tham gia Chiến dịch Mậu Thân 1968. Chiến trường khốc liệt, ông đã trải qua 8 lần bị thương, 6 lần lên bàn mổ. Hiện là thương binh nặng.

Ông Tấu cho biết, để đi được như ngày hôm nay, đó không chỉ là cố gắng của ông mà còn nhờ rất nhiều vào công sức, sự chăm sóc và tình yêu của vợ đã dành cho ông và gia đình.

Nụ cười hạnh phúc, bà Dương Thị Hà (74 tuổi), vợ của thương binh Dương Đình Tấu, bày tỏ sự ngưỡng mộ đến vợ của các thương binh nặng có mặt tại chương trình. Bà Hà cho biết, bằng tình yêu thương chân thành, những người vợ thương binh không chỉ là người chăm sóc, mà còn là người bạn đồng hành, chia sẻ mọi vui buồn với chồng. Nhờ có họ mà các thương binh đã có thêm động lực để sống, vượt qua muôn vàn khó khăn.

 Tặng quà tri ân vợ thương binh nặng tham dự chương trình

Tặng quà tri ân vợ thương binh nặng tham dự chương trình

Dịp này, Hội LHPN TPHCM đã trao 100 phần quà (mỗi phần 2 triệu đồng tiền mặt và quà) đến vợ thương binh nặng.

CẨM TUYẾT

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tri-an-su-hy-sinh-cua-nhung-nguoi-vo-thuong-binh-post751719.html