Tri ân trọn nghĩa, vẹn tình
Tuần qua, câu chuyện về bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi), ở tỉnh Tây Ninh suốt gần 60 năm qua chung thủy, giữ trọn lời hứa với người yêu - liệt sĩ Huỳnh Văn Quên khiến dư luận không khỏi xúc động. Dù không lễ cưới, chẳng tờ giấy đăng ký kết hôn nhưng khi người yêu hy sinh vì Tổ quốc, bà vẫn một lòng chăm sóc cha mẹ người yêu đến cuối đời, đều đặn lo giỗ chạp, hương khói tổ tiên nhà họ Huỳnh như một người con dâu thực sự.
Mới đây, khi một bộ hài cốt liệt sĩ kèm di vật khắc rõ tên Huỳnh Văn Quên được tìm thấy tại khu vực công viên Lê Thị Riêng đã làm sáng tỏ một số thông tin, thôi thúc các cơ quan chức năng tháo gỡ vướng mắc, làm hồ sơ bổ sung thân nhân và công nhận bà là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Đó không chỉ là câu chuyện về tình yêu, lòng chung thủy, sự mất mát, hy sinh vì chiến tranh, mà còn là câu chuyện cảm động về đạo lý, trọn nghĩa vẹn tình, sự tri ân đối với thân nhân của những người có công với đất nước. Câu chuyện còn khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn trân trọng, ghi nhớ, biết ơn sự hy sinh cao quý của các anh hùng liệt sĩ cũng như những cống hiến, mất mát của thân nhân, gia đình liệt sĩ - hậu phương vững chắc cho người lính yên tâm chiến đấu, cống hiến vì hòa bình của đất nước.
Từ câu chuyện đầy xúc động ấy, có thể thấy việc chăm lo, tri ân người có công luôn là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và các địa phương, trong đó có tỉnh Bắc Ninh. Cứ vào dịp tháng Bảy hằng năm, Nhân dân cả nước lại dành những tình cảm thiêng liêng để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, tri ân những người đã không tiếc máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 hằng năm cũng là dịp để chúng ta thể hiện lòng biết ơn sâu nặng tới gia đình người có công với cách mạng, thực hiện tốt hơn công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, tô thắm truyền thống cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
Tỉnh Bắc Ninh hiện có gần 285 nghìn người có công với cách mạng. Việc chăm lo cho thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với nước được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên, được các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân đặc biệt quan tâm. Bởi đó vừa là trách nhiệm, vừa là mệnh lệnh của trái tim, xuất phát từ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những ngày qua, nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ diễn ra rộng khắp.
Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, các cơ quan, đơn vị, địa phương còn tổ chức tu sửa, nâng cấp, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ, khu tưởng niệm; hỗ trợ người có công sửa sang, nâng cấp hoặc xây nhà tình nghĩa. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, một số sở, ban, ngành đến thăm hỏi, tặng quà người có công, gia đình chính sách. Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh… ở một số địa phương còn thiết thực hỗ trợ ngày công lao động; phối hợp khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; phục dựng ảnh liệt sĩ; tổ chức “Bữa cơm gia đình”, “Bữa cơm tri ân - ấm lòng tình mẹ” tại gia đình thân nhân liệt sĩ. Đặc biệt, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần hiện thực hóa khát vọng của các gia đình tìm lại tên cho liệt sĩ còn thiếu thông tin…
Những việc làm thiết thực dành cho người có công với cách mạng, hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ thể hiện sự tri ân trọn nghĩa, vẹn tình mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước sâu sắc, xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh, văn minh, xứng đáng với những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha ông đi trước.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/tri-an-tron-nghia-ven-tinh-postid450782.bbg











