Triển lãm mỹ thuật 'Giấc mơ'- khát vọng sống đẹp của họa sĩ Trương Đình Huy (Bắc Giang)

Từ ngày 5 - 9/ 7/2024, tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh, quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) sẽ diễn ra triển lãm mỹ thuật của họa sĩ Trương Đình Huy, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Với chủ đề “Giấc mơ”, phòng tranh của họa sĩ Trương Đình Huy trưng bày 47 tác phẩm trên ba chất liệu chính gồm giấy dó, bột màu, Arcylic. Bức có khổ lớn nhất là 90x120 cm, nhỏ nhất là 40x60 cm.

Họa sĩ Trương Đình Huy (SN 1965), tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1989. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống về mỹ thuật ở TP Bắc Giang.

 Tác phẩm "Vợ chồng già" của tác giả Trương Đình Huy, chất liệu lụa.

Tác phẩm "Vợ chồng già" của tác giả Trương Đình Huy, chất liệu lụa.

Năm 1998, họa sĩ Trương Đình Huy đã có cuộc triển lãm cá nhân tại Singapore. Năm 2013, anh triển lãm cá nhân tranh lụa tại TP Hồ Chí Minh...

Với phong cách dân gian đương đại, họa sĩ Trương Đình Huy thường tập trung các sáng tác trên một số dòng chất liệu khác vào từng giai đoạn. Trước những năm 2020, anh tập trung vẽ dòng tranh chất liệu lụa và sơn dầu với màu sắc lộng lẫy, thể hiện cảm xúc khát khao trên những mảng hình cùng với sự tỉ mẩn, thận trọng trong các điểm nhấn cần thiết.

 Tác phẩm "Mái nhà xưa" của tác giả Trương Đình Huy, chất liệu bột màu.

Tác phẩm "Mái nhà xưa" của tác giả Trương Đình Huy, chất liệu bột màu.

Các triển lãm từ năm 2021 đến nay, anh tập trung vào vẽ giấy dó, bột màu và arcylic. Với triển lãm “Giấc mơ” lần này, anh chuyển sang sắc màu trầm mặc, huyền hoặc thể hiện tư duy sâu thẳm những mộng mị, như muốn bung bật khát vọng trên đường nét tạo hình và lớp màu hòa quyện chìm ẩn vào nhau. Sắc thái màu bày tỏ đa cảm xúc trong tác phẩm khiến người xem chìm lấp vào thế giới tâm thức khác.

 Tác phẩm "Giấc mơ xanh" của tác giả Trương Đình Huy, chất liệu giấy dó.

Tác phẩm "Giấc mơ xanh" của tác giả Trương Đình Huy, chất liệu giấy dó.

Theo họa sĩ, khi bước vào giấc mơ, con người sẽ được tự do bay lên khát vọng riêng từ tiềm thức sâu thẳm. Chính vì vậy anh đã chọn tên của triển lãm lần này là “Giấc mơ”. Với những sắc màu thâm trầm và đường nét vi diệu thể hiện những mạch chảy khát vọng về tình đời, tình người, có cả những phút thiền định trong những tác phẩm như: Thả trâu (giấy dó), Dưới ánh trăng (acrylic), Giấc mơ xanh (giấy dó), Trong cơn giông (acrylic), Mái nhà xưa (bột màu), Tiềm thức (giấy dó), Hầu đồng 2 (bột màu), họa sĩ Trương Đình Huy mang đến cho giới mỹ thuật và công chúng góc nhìn sắc sảo đa chiều về cuộc đời của một họa sĩ ở hành trình 35 sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật .

Thu Hà

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/trien-lam-my-thuat-giac-mo-khat-vong-song-dep-cua-hoa-si-truong-dinh-huy-bac-giang-171002.bbg