Triển lãm nghệ thuật 'Sĩ tử 2' đồng hành cùng mùa thi
Triển lãm tranh 'Sĩ tử 2' tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám là hoạt động nghệ thuật ý nghĩa, nhằm động viên tinh thần các thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Tiếp nối thành công của lần tổ chức đầu tiên vào năm 2024, lễ khai mạc triển lãm tranh “Sĩ tử 2” năm nay đã diễn ra tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây là hoạt động nghệ thuật ý nghĩa nhằm động viên tinh thần các thí sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và Đào tạo Nhau Studio phối hợp với Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Hiệp hội Màu nước quốc tế - chi nhánh Việt Nam (IWS Việt Nam) tổ chức.
Triển lãm tranh "Sĩ tử 2" trưng bày hơn 70 tác phẩm, do hơn 20 họa sĩ đến từ hai bộ môn màu nước ứng dụng và giải phẫu học nghệ thuật của Nhau Studio sáng tạo. Triển lãm vẫn lấy nguồn cảm hứng từ hình ảnh ôn thi của các học sinh THPT, tuy nhiên các tác phẩm lần này có nhiều sự biến hóa phong phú, mới mẻ hơn từ góc nhìn, nội dung cho đến hình thức thể hiện.
Anh Nguyễn Ngọc Linh - đại diện Nhau Studio cho biết: "Chúng tôi đã trực tiếp đến những nơi mà các em học sinh đang học, từ các lò luyện thi cho đến các trường cấp ba. Qua những hình ảnh mà chúng tôi quan sát trong lớp học, các em đang miệt mài với bài vở, chăm chú vào việc học. Kết hợp với nhu cầu cá nhân của chúng tôi trong hoạt động nghệ thuật, chúng tôi đã tạo ra những tác phẩm mang đậm yếu tố siêu thực, nhằm tái hiện một phần nào đó cuộc sống xung quanh với vẻ đẹp vừa hấp dẫn, vừa bí ẩn và huyền ảo".
Điểm đặc biệt trong triển lãm năm nay là “Con đường sĩ tử” - một tổ hợp không gian tương tác đa dạng mô phỏng hành trình của sĩ tử với các góc: Lựa chọn ngành nghề, Ghi nhớ kiến thức, Cá chép vượt vũ môn, Bước vào phòng thi, Cây điều ước… thu hút rất nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ.
Chị Nguyễn Thùy Anh - đại diện Nhau Studio, cho hay: "Năm nay, ngoài các workshop và trưng bày giống như năm ngoái, chúng tôi còn tổ chức thêm nhiều hoạt động mới. Ví dụ, các bạn sẽ cùng nhau vẽ những bức tranh lớn với chủ đề sĩ tử. Chúng tôi còn tạo ra một cây điều ước, nơi các bạn có thể gửi gắm những mong muốn của mình trước mỗi kỳ thi, tin rằng nó sẽ mang lại may mắn cho các bạn. Đây là một trải nghiệm thú vị và đầy ý nghĩa đối với các bạn học sinh".
Em Nguyễn Hữu Bảo Minh (Thuận Thành, Bắc Ninh) chia sẻ: "Em nhận thấy hình ảnh của mình cũng như của các bạn cùng trang lứa thể hiện rõ trong bức tranh. Em cũng mong muốn rằng, ở độ tuổi của mình, các bạn sẽ có thể đạt được nguyện vọng vào học ở những trường đại học mà mình mong muốn".
Thông qua tranh vẽ, ảnh và các hình thức nghệ thuật đương đại, “Sĩ tử 2” khắc họa chân dung người học trò Việt Nam với nhiều cung bậc cảm xúc – từ lo âu, áp lực đến hy vọng và khát vọng vươn lên. Không chỉ lan tỏa tính nghệ thuật, “Sĩ tử 2” còn như một cây cầu thời gian, đưa người xem trở về quá khứ để hiểu hơn về tinh thần hiếu học của cha ông, đồng thời soi chiếu vào thực tại với thông điệp: mỗi nỗ lực đều đáng trân trọng, mỗi giấc mơ đều xứng đáng được chạm tới.