Neo đậu yêu thương nơi Mái ấm nghĩa tình vùng biển
Tháng 6, nắng hè thảm vàng óng ả trên khắp vùng ven biển Phú Yên, từ xã An Ninh Tây (huyện Tuy An) đến phường Phú Đông (TP Tuy Hòa). Trong không gian ngập tràn ánh nắng ấy, một làn gió ấm áp lan tỏa, len lỏi trong từng những ngôi nhà mới khang trang vừa mọc lên, mang theo hơi ấm của tình người.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Hải cùng người dân địa phương tháo dỡ và đưa vật liệu về nơi khu tập kết. Ảnh: XUÂN ĐIỀN
Những giọt mồ hôi trên vùng biển
Tại xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, địa phương còn nhiều hộ dân với đời sống kinh tế khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Hải, BĐBP tỉnh đã khởi động chương trình “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Họ bắt tay tháo dỡ những căn nhà tạm đầu tiên của bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Hội Phú) và bà Nguyễn Thị Kim Cúc (thôn Diêm Điền). Cả hai hộ đều thuộc diện đặc biệt khó khăn, neo đơn, không có khả năng cải thiện chỗ ở.
Không quản ngại vất vả dưới cái nắng hè oi ả, những người lính biên phòng từ sáng sớm đến chiều muộn bám trụ công trình, từng nhát búa, từng chuyến gạch, từng bao xi măng đều được chính tay họ vận chuyển, tháo dỡ, san lấp mặt bằng.
Thiếu tá Nguyễn Văn Hình, Chính trị viên Đồn Biên phòng An Hải cho biết: “Chúng tôi khảo sát kỹ lưỡng, ưu tiên những hộ già yếu, neo đơn, nhà xuống cấp nghiêm trọng. Kinh phí tuy chưa lớn, nhưng cái chính là nghĩa tình. Đó là điều chúng tôi luôn đặt lên hàng đầu trong bất cứ việc gì liên quan đến dân”.
Cùng thời điểm, tại phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) cũng rộn ràng không kém. Ba căn nhà mới đã chính thức được bàn giao cho các hộ nghèo, ghi nhận một thành quả đầy cảm xúc trong hành trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Buổi lễ nghiệm thu và bàn giao nhà có sự tham dự của lãnh đạo thành phố, MTTQ các cấp, Đồn Biên phòng Tuy Hòa và đại diện nhiều ban ngành, đơn vị trên địa bàn.
Sự chung tay của chính quyền, cộng đồng và những người lính biên phòng đã tạo nên những mái ấm nghĩa tình vùng biển. Đó không chỉ là những ngôi nhà kiên cố, mà còn là nơi neo đậu của tình người và nguồn sáng hy vọng cho cuộc sống.
Ba căn nhà được trao cho ông Nguyễn Văn Thư (khu phố 1), bà Trương Thị Chín và bà Phạm Thị Xang (khu phố 5) đều là những người có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Ông Thư, người đã sống một mình nhiều năm trong căn chòi xiêu vẹo, mưa dột nắng hắt, nay đã có một mái ấm khang trang. Căn nhà cấp 4 mới với diện tích 40m², kinh phí xây dựng 120 triệu đồng là niềm vui chưa từng có với ông.
Bà Chín đã gần 80 tuổi, không nơi nương tựa, giờ đây có một căn nhà trị giá 200 triệu đồng, khang trang và vững chãi. Đặc biệt, bà Phạm Thị Xang, hộ nghèo nhiều năm liền, được trao căn nhà cấp 4 có gác lửng rộng 55m², với tổng kinh phí gần 250 triệu đồng. Mái ấm này là kết quả của sự chung sức từ nhiều phía: 60 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo TP Tuy Hòa, 40 triệu đồng từ sự đóng góp của cán bộ công chức, và phần còn lại là sự hỗ trợ nhiệt tình từ bà con, các mạnh thường quân, Đồn Biên phòng Tuy Hòa cùng hàng chục ngày công lao động tình nguyện.
Bà Xang nghẹn ngào rơi nước mắt trong lễ bàn giao nhà: “Trước đây, mỗi khi mưa bão, tôi nơm nớp lo sợ căn nhà sẽ sập bất cứ lúc nào, ngủ cũng không yên. Giờ có nhà mới rồi, tôi chỉ mong được sống bình yên, cố gắng lao động, nuôi dạy con cháu nên người để không phụ tấm lòng của chính quyền, BĐBP và bà con đã giúp đỡ”.
Những viên gạch được góp bằng mồ hôi và tấm lòng
Theo ông Lưu Dũng Hà, Ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ TP Tuy Hòa, việc hỗ trợ xây nhà không chỉ giúp người dân có nơi ở, mà còn tiếp sức cho những phận đời yếu thế đổi thay cuộc đời. Đây là trách nhiệm chính trị - xã hội quan trọng, gắn liền với sự phát triển bền vững của địa phương.
Tại xã An Ninh Tây, sau hai căn nhà đầu tiên, Đồn Biên phòng An Hải sẽ tiếp tục khảo sát và huy động nguồn lực để triển khai thêm nhiều căn nhà trong năm 2025. “Chúng tôi sẽ không dừng lại. Ngư dân còn nhà dột, tạm bợ, chúng tôi còn phải đi xây nhà mới”, thiếu tá Nguyễn Văn Hình quả quyết.
Điểm chung lớn nhất của việc làm ở An Ninh Tây và Phú Đông không chỉ ở những căn nhà mới, mà ở sự chung tay của cả cộng đồng. Đó là nơi tình quân dân gắn kết chặt chẽ, mỗi viên gạch được góp bằng mồ hôi và tấm lòng.
Ở những nơi ấy, BĐBP đã cùng cán bộ, công chức, các đoàn thể vận động đóng góp vật liệu, công thợ; nhiều doanh nghiệp nhỏ, người dân địa phương góp công, góp của. Sự phối hợp hiệu quả này đã tạo nên những ngôi nhà vững chắc, minh chứng sống động cho hiệu quả của công tác dân vận khéo, là thành quả của sự bền bỉ trong việc huy động sức dân, lòng dân và ý chí của người lính quân hàm xanh.
Có chỗ ở vững chãi, người dân yên tâm làm ăn, chăm lo con cái, từ đó thoát nghèo bền vững. Đây là mục tiêu nhân văn xuyên suốt chương trình “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.