Triển lãm 'Nghĩa tình thủy chung': Hành trình 65 năm quan hệ son sắt Việt Nam-Cuba
Sáng 5/12, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, Câu lạc bộ 'Mãi mãi tuổi 20', Công ty TNHH Media 21 phối hợp tổ chức triển lãm 'Nghĩa tình thủy chung'.
Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960-2/12/2025), Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba, 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025); 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2025).
Tham dự sự kiện có bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện các quỹ, câu lạc bộ và tổ chức xã hội; ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam; cùng các Đại sứ, đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam; cựu du học sinh Việt Nam tại Cuba; tập thể thầy cô và học sinh Trường Tiểu học Việt Nam-Cuba, Trường THCS Trưng Vương.

Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết phát biểu khai mạc buổi lễ. (Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, triển lãm được tổ chức tại không gian trang trọng và linh thiêng, nơi lưu giữ ký ức, di sản của những thế hệ phụ nữ Việt Nam, do chính nữ tướng Nguyễn Thị Định đặt nền móng xây dựng.
“Trong nhiều năm qua, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam không chỉ là nơi lưu giữ ký ức, di sản của những thế hệ phụ nữ Việt Nam, mà còn là một cầu nối văn hóa, là nơi những giá trị về tình nghĩa quốc tế, tình đoàn kết và truyền thống cách mạng của dân tộc được kết nối và lan tỏa”, bà bày tỏ.
Bà Nguyễn Thị Tuyết cho biết, triển lãm là một hành trình của trái tim, mỗi cán bộ Bảo tàng đã dồn nhiều tâm sức để thực hiện. Quá trình thực hiện triển lãm cũng chứa đựng những rung cảm chân thành khi được tiếp xúc với các tư liệu, hình ảnh, câu chuyện và hiện vật nói về tình bạn Việt Nam-Cuba.
Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, triển lãm mong muốn kể lại một cách giản dị nhưng sâu sắc chặng đường 65 năm của nghĩa tình hai dân tộc anh em. Theo đó, "nghĩa tình thủy chung" không chỉ nằm trong những sự kiện ngoại giao lớn được ghi vào lịch sử, mà còn hiện diện trong những câu chuyện rất đời thường, thông qua từng bức ảnh, từng kỷ vật được gìn giữ suốt hàng chục năm qua.
Đề cập những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu khi lần đầu đặt chân đến Cuba: “Anh viết cho em, tự đảo này/Cuba, hòn đảo Lửa, đảo Say/Ở đây say thật, say trời đất/Sóng biển say cùng rượu mật, say”, bà Nguyễn Thị Tuyết khẳng định, đó cũng chính là tinh thần mà Bảo tàng mong muốn gửi gắm: Tình bạn Việt Nam-Cuba sẽ tiếp tục được viết tiếp bởi thế hệ hôm nay và mai sau.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cho biết, triển lãm nằm trong chuỗi các hoạt động phong phú diễn ra trong Năm hữu nghị Việt Nam-Cuba. (Nguồn: BTC)
Về phần mình, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes chỉ rõ, triển lãm hôm nay là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử của hai dân tộc - một mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.
Theo Đại sứ, những hình ảnh, áp phích và hiện vật được trưng bày tại triển lãm đã được các chuyên gia của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyển chọn công phu, nhằm tái hiện những dấu mốc tiêu biểu trong hành trình vun đắp tình anh em Việt Nam-Cuba.
Đặc biệt nhấn mạnh vai trò của hai nữ anh hùng tiêu biểu: Nữ anh hùng Cách mạng Cuba Melba Hernández, người dẫn dắt phong trào ủng hộ Việt Nam trong nhiều năm và là nữ Đại sứ Cuba đầu tiên tại Hà Nội; cùng nữ tướng Nguyễn Thị Định, Phó Tư lệnh Lực lượng Giải phóng miền Nam Việt Nam, sau này là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba, Đại sứ khẳng định: “Hai vị là minh chứng sống động cho tình bạn máu mủ giữa Việt Nam và Cuba”.

Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”. (Nguồn: BTC)
Đặc biệt, Đại sứ Fuentes cho biết, triển lãm nằm trong chuỗi các hoạt động phong phú diễn ra trong Năm hữu nghị Việt Nam-Cuba 2025, một năm đặc biệt ghi dấu hàng loạt sự kiện lịch sử của hai nước, đồng thời chứng kiến nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi trên mọi lĩnh vực và những bước tiến mới trong hợp tác chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, thương mại, đầu tư.
Ngoài ra, Đại sứ xúc động nhắc đến chiến dịch ủng hộ nhân dân Cuba do Hội Chữ thập đỏ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đã nhận được hàng triệu đóng góp của người dân Việt Nam cùng vô số thông điệp chia sẻ đầy xúc động.
Tình cảm thủy chung, son sắt giữa Việt Nam và Cuba càng được khẳng định khi chiến dịch diễn ra song song với lời kêu gọi hỗ trợ đồng bào vùng mưa lũ. Trong thời khắc đó, một người dân Việt Nam đã để lại dòng chữ chan chứa nghĩa tình: “Một nửa trái tim tôi hướng về Cuba, nửa còn lại dành cho đồng bào đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt”.

Bác Phùng Văn Bảo là một trong những học sinh đầu tiên được cử sang Cuba để học tập về chăn nuôi gia súc. Khi trở về Việt Nam vào năm 1973, bác đã tham gia xây dựng 10 trang trại gà tại Ba Vì cùng với Binh đoàn xây dựng Lê Thị Hồng Gấm của Cuba. (Ảnh: Tiến Đạt)
Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Thế giới và Việt Nam về những tình cảm mà Cuba đã dành tặng cho Việt Nam, bác Phùng Văn Bảo, một trong những cựu học sinh Việt Nam đầu tiên học tập tại đảo quốc Carribean, không giấu nổi niềm xúc động.
Với bác, thế hệ học sinh Việt Nam học tại Cuba những năm 1965-1973, đã đi ra từ nơi bom đạn để tiếp thu kiến thức, chuẩn bị cho công cuộc xây dựng lại đất nước sau chiến tranh. “Như Bác Hồ đã nói, chiến thắng xong rồi xây dựng khó gấp mười lần”.
Trong giai đoạn khó khăn đấy, đất nước Cuba đã không ngần ngại chăm sóc các học sinh Việt Nam từng giấc ngủ đến bữa ăn một cách tận tình. Cuba cũng giúp Việt Nam xây dựng nhiều công trình quan trọng như trại gà Ba Vì, khách sạn Thắng Lợi phục vụ Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986, bệnh viện Đồng Hới, con đường chiến lược Sóc Sơn-Xuân Mai, thể hiện tinh thần “sẵn sàng hiến cả máu” như lời Lãnh tụ Fidel Castro tuyên bố năm 1966.
Ngày nay, với tinh thần uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, Việt Nam đang đền đáp tình nghĩa ấy bằng những hành động thiết thực giúp Cuba phát triển nông nghiệp, nâng cao năng suất lúa, đảm bảo an ninh lương thực cho 11 triệu dân. Chiến dịch ủng hộ nhân dân Cuba vừa qua cũng đã nhận được 615 tỷ đồng, gấp mười lần chỉ tiêu đặt ra, cho thấy tình cảm sâu nặng của nhân dân Việt Nam với đất nước và nhân dân Cuba.
Do đó, Bác Phùng Văn Bảo cho rằng triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” không chỉ là dịp nhìn lại 65 năm quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba, mà còn là cơ hội để tình bạn này tiếp tục lan tỏa đến thế hệ trẻ, giúp thế hệ đi sau hiểu được ý nghĩa của tình đoàn kết quốc tế trong sáng và bền vững.
Một số hình ảnh khác tại sự kiện




Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung" gồm 4 phần, giới thiệu hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu, phản ánh khái quát lịch sử mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, toàn diện, đoàn kết, thủy chung giữa Việt Nam và Cuba.
Tại triển lãm, có nhiều hiện vật tiêu biểu lần đầu được giới thiệu tới công chúng, như: Bức trướng “A Melba cùng Fidel luôn luôn làm cách mạng với Bác Hồ mãi mãi tấm lòng son” của bà Melba Hernández Rodríguez, nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam, được tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 75, ngày 28/7/1996; áp phích cổ động của những họa sĩ Cuba những năm 70 của thế kỷ XX, thể hiện sự ủng hộ nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết, gắn bó của nhân dân Cuba với nhân dân Việt Nam...












