Triển lãm 'Ngôn ngữ của đất': Lắng nghe đất kể chuyện ở làng gốm

Sáng 25.4, tại xã Bát Tràng (Hà Nội), triển lãm 'Ngôn ngữ của đất' chính thức khai mạc, quy tụ 9 nhà điêu khắc với những tác phẩm gốm giàu chiều sâu cảm xúc, mở ra không gian đối thoại giữa con người và chất liệu nguyên sơ nhất của tự nhiên – đất gốm.

Khách tham quan tại triển lãm.

Khách tham quan tại triển lãm.

Triển lãm không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày tác phẩm mà còn là nơi gặp gỡ của nhiều thế hệ nghệ sĩ gốm.

Dưới bàn tay của 9 nghệ sĩ điêu khắc gồm: Đỗ Bá Quang, Nguyễn Kim Xuân, Phạm Quốc Anh, Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Hải Yến, Hoàng Thanh Như, Phạm Hoàng Vân, Dương Tuyết Nhung và Nguyễn Thị Thu Trang, đất không còn vô tri mà hóa thành ký ức, cảm xúc và những trăn trở được định hình trong từng khối, từng đường nét.

Mỗi tác phẩm là một cách nói riêng: có khi mộc mạc, thô ráp; có khi tinh tế, giàu tính biểu tượng. Nhưng tất cả cùng hòa trong một tiếng nói chung – tôn vinh sự sống, thời gian và chiều sâu văn hóa.

Triển lãm vì thế không chỉ để ngắm nhìn, mà để lắng nghe đất kể câu chuyện của mình qua hình hài nghệ thuật.

Tập thể các họa sĩ cùng khách mời chụp ảnh tại triển lãm

Tập thể các họa sĩ cùng khách mời chụp ảnh tại triển lãm

Với chất liệu quen thuộc, giản dị qua cảm nhận riêng của mỗi nghệ sĩ, triển lãm là tổ hợp các tác phẩm với đa dạng hình khối mang cá tính độc bản, chứa đựng những suy nghĩ, cảm xúc và từng câu chuyện đời khác nhau.

Điều đáng ghi nhận, triển lãm lần này không đặt nặng sự phô diễn kỹ thuật, mà hướng tới mở ra một không gian để người xem có thể cảm nhận, suy ngẫm và đối thoại một cách chân thực nhất về nghệ thuật.

Chia sẻ về quá trình sáng tác, nghệ sĩ Trần Thanh Vân cho biết các tác phẩm đều được các họa sĩ ấp ủ rất lâu mới có thể ra thành quả.

Với riêng chị, những tác phẩm lần này được lấy cảm hứng từ những trải nghiệm tuổi thơ, kết hợp với mỹ thuật ứng dụng để cho ra đời các sản phẩm không chỉ đẹp về hình thức mà còn có công năng, gần gũi với đời sống.

Chị Trần Thanh Vân cho biết: "Tôi muốn người xem không chỉ nhìn thấy một khối gốm, mà còn cảm thấy hơi ấm của kỷ niệm, thấy mình trong đó. Đất với tôi không phải vật chất vô tri, nó là nơi mình gửi lại một phần đời mình".

Họa sĩ Trần Thanh Vân bên các tác phẩm của mình tại triển lãm

Họa sĩ Trần Thanh Vân bên các tác phẩm của mình tại triển lãm

Tham dự tại triển lãm, NSND Đỗ Doãn Châu, nguyên Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam, bày tỏ sự ấn tượng đặc biệt với các tác phẩm được trưng bày tại đây.

Ông nhận định đây là thế hệ họa sĩ có tư duy sáng tác mới, hứa hẹn bồi đắp thêm cho nền nghệ thuật gốm nước nhà những giá trị tươi mới và bền bỉ

“Đây là thế hệ họa sĩ không chỉ làm gốm, họ đang kể chuyện con người thời hiện đại. Tôi tin rằng những nghệ sĩ này sẽ bồi đắp thêm cho nền nghệ thuật gốm nước nhà những giá trị tươi mới và bền bỉ, vừa giữ được hồn cốt dân tộc, vừa thở được nhịp thở của hôm nay".

NSND Đỗ Doãn Châu cho rằng các tác phẩm tại triển lãm xứng đáng được công chúng biết đến nhiều hơn

NSND Đỗ Doãn Châu cho rằng các tác phẩm tại triển lãm xứng đáng được công chúng biết đến nhiều hơn

Triển lãm mở cửa từ ngày 25.4 đến 3.5.2026, là điểm hẹn đáng chú ý cho những ai yêu chất liệu gốm, trân trọng nghệ thuật giàu bản sắc và muốn lắng nghe một thứ ngôn ngữ mộc mạc mà sâu lắng – ngôn ngữ của đất.

ĐẶNG XÁ

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/trien-lam-ngon-ngu-cua-dat-lang-nghe-dat-ke-chuyen-o-lang-gom-222610.html