Triển lãm tranh truyền thần, chuyển tải dòng chảy văn hóa Việt
Chiều 7/6, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, triển lãm tranh truyền thần chủ đề 'Mã hóa thời gian' của họa sĩ, nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng khai mạc, thu hút đông đảo công chúng yêu mỹ thuật của thành phố.

Đông đảo người làm văn hóa, công chúng yêu mỹ thuật tham dự khai mạc triển lãm. Ảnh: NGỌC HÀ
Triển lãm giới thiệu 30 tác phẩm tái hiện chân dung các nhân vật lịch sử và đời sống xã hội xưa. Đây là những tác phẩm được họa sĩ vẽ trên nền canvas bằng bông gòn và muội than trong thời gian 5 năm, “phục sinh” những gương mặt, thanh âm và phong tục Việt Nam từ thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX từ các bức ảnh của các nhiếp ảnh gia người Pháp và Việt Nam.

Đến với triển lãm, công chúng được xem lát cắt văn hóa, lịch sử được truyền tải sống động qua tranh. Ảnh: NGỌC HÀ
Ở đó, người xem có thể bắt gặp sự uy nghiêm của một vị vua, sự tĩnh lặng của bậc trí sĩ, nhịp phách trầm mặc của một ban nhạc xưa; hình ảnh phụ nữ Bắc bộ, áo mưa tơi truyền thống, đánh giậm… Mỗi tác phẩm không đơn thuần là sự tái hiện hình ảnh quá khứ, mà còn là sự suy ngẫm về ký ức, về giá trị văn hóa và về dòng chảy của thời gian.
Điều khiến công chúng đặc biệt trân trọng triển lãm này chính là nỗ lực của tác giả trong việc tiếp cận lịch sử bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Mỗi tác phẩm đều được gắn mã QR, giúp công chúng hiểu thêm về nội dung, ý nghĩa tác phẩm. Đó cũng là cách để nghệ thuật góp phần làm cho lịch sử trở nên gần gũi, sống động và giàu cảm xúc hơn đối với công chúng hôm nay.
Triển lãm diễn ra đến hết ngày 11/6.











