Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn

Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công đường dây làm giấy tờ giả, bắt giữ nhiều đối tượng.

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa đấu tranh thành công chuyên án làm giả giấy tờ tài liệu lớn, khởi tố vụ án, khởi tố tạm giam 5 đối tượng gồm: Phạm Văn Công, Phạm Văn Hùng, Đặng Duy Tuấn, Nguyễn Văn Tình (cùng trú tại tỉnh Ninh Bình) và Trần Văn Đạt (trú tại TP. Hà Nội).

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một đường dây chuyên làm và mua bán giấy tờ giả hết sức tinh vi.

Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng đã lập các hội, nhóm trên mạng xã hội để giao dịch.

Các đối tượng sử dụng công nghệ in màu hiện đại, máy ép nhựa và phần mềm chỉnh sửa hình ảnh để tạo ra các loại giấy tờ giống như thật.

 Các đối tượng bị khởi tố.

Các đối tượng bị khởi tố.

Điều đặc biệt trong vụ án này chính là các đối tượng trong đường dây gần như không biết mặt nhau và hoạt động tại nhiều tỉnh, thành khác nhau. Chúng chỉ liên hệ qua các nhóm kín trên Telegram, mỗi đối tượng chỉ tham gia nhóm thực hiện công đoạn của mình…

Tại cơ quan Công an, các đối tượng Phạm Văn Công và Nguyễn Văn Tình khai nhận: Các đối tượng chia làm 3 nhóm gồm nhóm nhận đơn hàng (nhận thông tin khách hàng), nhóm hình ảnh (chỉnh sửa thông tin khách hàng và gửi lại để khách hàng kiểm tra), nhóm in (hoàn thành sản phẩm để gửi cho người mua, thông qua các ứng dụng giao hàng công nghệ như XanhSM, Grab hoặc Be để gửi đến các địa chỉ mà khách yêu cầu).

Theo cơ quan chức năng, trong thời gian ngắn, đường dây này đã làm giả hàng chục nghìn loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ giả, như: Giấy phép lái xe các loại; bằng tốt nghiệp đại học, trung học phổ thông; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất… bán cho nhiều người trên địa bàn cả nước.

Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng.

Mẫn Phong

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/triet-pha-duong-day-lam-gia-giay-to-quy-mo-lon-186858.html