Triệu phú 80 tuổi tìm vợ trẻ để sinh con trai nối dõi, chu cấp 1,7 tỷ đồng/năm

Bỏ qua những cuộc hẹn hò thoáng qua, một triệu phú người Anh bước vào Tinder với mục tiêu tìm người phụ nữ trẻ để sinh con trai thừa kế gia sản khổng lồ.

Trong khi phần lớn người dùng ứng dụng hẹn hò chỉ tìm kiếm niềm vui ngắn hạn, Sir Benjamin Slade – một triệu phú 79 tuổi lại bước vào Tinder với tham vọng tìm một người vợ trẻ để sinh con trai nối dõi.

Ông Sir Benjamin Slade công khai mong muốn tìm một phụ nữ trẻ hơn mình nhiều, thậm chí gọi đó là “người có khả năng sinh nở tốt”, nhằm sinh cho ông một cậu con trai thừa kế khu điền trang rộng tới 1.300 mẫu Anh của gia đình tại Somerset.

Ông Benjamin Slade (80 tuổi), tìm vợ trẻ để sinh con thừa kế gia sản khổng lồ. Ảnh: Walesonline

Ông Benjamin Slade (80 tuổi), tìm vợ trẻ để sinh con thừa kế gia sản khổng lồ. Ảnh: Walesonline

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu ông theo đuổi mục tiêu này. Trước đó, Sir Benjamin từng đăng quảng cáo trên báo tìm vợ để sinh hai con trai.

Sinh năm 1946, từng kết hôn nhưng không có con, ông không giấu tham vọng làm cha ở tuổi xế chiều.

“Tôi không nghĩ mình quá già để có con, bởi tôi đã trữ tinh trùng trong ngân hàng tinh trùng và có thể sử dụng khi cần”, ông nói.

Ban đầu, Sir Benjamin được một nhân viên hướng dẫn sử dụng Tinder. Khi lập tài khoản, ông thậm chí còn “giảm tuổi” xuống còn 56 để tăng cơ hội. Nhưng quá trình “quẹt phải – quẹt trái” nhanh chóng khiến ông thất vọng.

Ông liên tục chê bai các hồ sơ phụ nữ xuất hiện, từ ngoại hình đến độ tuổi. Khi thấy một người phụ nữ 58 tuổi, ông lập tức nhận xét: “Hơi già với tôi. Có thể chỉnh lại tiêu chí dưới 40 không?”.

Theo đó, cô dâu tương lai phải trẻ hơn ông 30 đến 40 tuổi, cao hơn 1m68, không thuộc cung Bọ Cạp, không đến từ các quốc gia có tên bắt đầu bằng chữ “I” hay có màu xanh lá trên quốc kỳ. Những cô gái có bằng lái trực thăng, có giấy phép sử dụng súng săn, hoặc am hiểu pháp luật sẽ là ứng viên lý tưởng.

"Tôi cần một cô gái thôn quê tốt bụng, bình thường, hiểu biết và biết chuyện. Tôi rất hòa đồng, hay đi chơi và cần một người phù hợp với tôi", ông chia sẻ.

Đi kèm lời đề nghị là hàng loạt tiêu chí tuyển chọn và mức “đãi ngộ” lên tới hơn 66.000 USD (1,7 tỷ đồng) mỗi năm.

Benjamin Slade là đời thứ 7 của dòng họ sở hữu Maunsel House – một điền trang khổng lồ có lịch sử từ thế kỷ 18. Mang tước vị cha truyền con nối trong hệ thống quý tộc Anh, ông vẫn chưa có người thừa kế hợp pháp.

Trước đó, ông từng kết hôn với Pauline Myburgh nhưng ly hôn vào năm 1991 và không có con chung. Ông từng chia sẻ một phần lý do ly hôn là không thể chịu đựng nổi 17 con mèo của vợ, theo Somersetlive.

Năm 2021, ông có một con gái thông qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm với một nữ thi sĩ người Mỹ. Tuy nhiên, mối quan hệ nhanh chóng tan vỡ, kế hoạch đám cưới bị hủy bỏ và hiện ông không còn liên lạc với con.

Theo đề nghị mới nhất, người phụ nữ trở thành vợ ông sẽ nhận mức lương khoảng 66.000 USD (1,7 tỷ đồng) mỗi năm, được bao gồm chi phí ăn ở. Dù vậy, ông cũng thẳng thắn cho biết bản thân đang gặp khó khăn về tài chính và ưu tiên những người có nguồn thu nhập hoặc tài sản riêng.

Ông Benjamin được cho là đang đàm phán bán lại điền trang gia đình, tài sản thuộc về dòng họ ông từ năm 1772, cho một tập đoàn khách sạn cao cấp. Trước đây, ông từng khai thác nơi này như địa điểm tổ chức đám cưới, nhưng hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch.

Hà Linh (Theo Mirror)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/trieu-phu-80-tuoi-tim-vo-tre-de-sinh-con-trai-noi-doi-chu-cap-17-ty-dong-nam-d211861.html