Triệu tấm lòng sâu nặng nghĩa tình…

Trong cả triệu tấm lòng hướng về đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3, có những câu chuyện nghĩa tình của công nhân, người lao động (NLĐ) tỉnh Bình Dương gửi đến đồng bào các tỉnh, thành phía Bắc thật xúc động. Dù đó chỉ là những chiếc bánh ú, những bịch lương khô… được gói vội nhưng đều thể hiện tinh thần đoàn kết, tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Spring Vina quyên góp ủng hộ, chia sẻ với người dân miền Bắc

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Spring Vina quyên góp ủng hộ, chia sẻ với người dân miền Bắc

Những tấm lòng thơm thảo

Ngày 15-9, mưa tầm tả nhưng 2 công nhân Phạm Thị Kim Ngân và Trần Cẩm Thanh, làm việc tại một nhà máy của Công ty TNHH Yaxaki EDS Việt Nam (Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Phước I, TP.Bến Cát) vẫn cố gắng chạy đến điểm tiếp nhận hàng cứu trợ tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương (đường D19, khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP.Thuận An) để gửi những phần nhu yếu phẩm cho đồng bào các tỉnh, thành phía Bắc, gồm: Thuốc, mì gói, lương khô, quần áo...

Chị Phạm Thị Kim Ngân cho biết: “Qua xem báo chí, truyền hình, chúng em thấy bão số 3 đã cuốn đi những ngôi làng ở Lào Cai, những mái nhà tốc mái… Nhìn những hình ảnh này, chúng em đã khóc. Mặc dù còn khó khăn, vẫn đang ở nhà trọ nhưng bằng tất cả trái tim mình, chúng em cố gắng gom tất cả những gì có thể hỗ trợ được để gửi đến đồng bào các tỉnh phía Bắc. Tranh thủ ngày nghỉ chủ nhật, chúng em chạy xe gắn máy lên điểm tiếp nhận để góp phần nhỏ của mình gửi đến đồng bào bị ảnh hưởng bão số 3”.

Những lúc khó khăn nhất, gian khổ nhất thì sự kiên cường, sự yêu thương, đùm bọc, tình người lại rực sáng. Tại điểm tiếp nhận hàng cứu trợ Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh, chúng tôi không kìm được cảm xúc khi nhìn thấy hàng trăm công nhân, NLĐ có gì góp nấy chở hàng đến gửi đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Bà Trương Thị Hiền (TP. Thuận An) vội vàng gói và nấu cả nồi bánh ú đem tới điểm tiếp nhận hàng cứu trợ gửi về đồng bào miền Bắc. Sau khi gửi những chiếc bánh ú còn nóng, bà Hiền còn căn dặn cán bộ tiếp nhận rằng: “Lần sau, khi nào xe chở hàng đi, nhớ báo lịch sớm để tôi gói, nấu và gửi tiếp cho bà con miền Bắc”.

Tang thương, mất mát, xót xa khi nhìn thấy những hình ảnh do bão số 3 gây ra đến tận hôm nay vẫn chưa dừng lại. Nhiều công nhân tại KCN VSIP 1, mặc dù đang ở trọ nhưng qua báo chí đã có hành động cụ thể hướng về bà con vùng núi phía Bắc. Cụ thể, anh Lê Phước Toàn, ở trọ tại phường An Phú, TP.Thuận An đã gom ít quần áo cũ còn dùng được, kêu gọi bạn bè có gì ủng hộ nấy để đem đến điểm tiếp nhận hàng cứu trợ kịp thời. Anh chia sẻ: “Chúng tôi quặn đau khi nhìn cảnh bão số 3 tàn phá khủng khiếp các tỉnh phía Bắc. Cả khu nhà trọ chúng tôi thấu hiểu rằng, hôm nay người ta gặp nạn, ngày mai biết đâu có thể mình là người cần giúp đỡ nên có những gì góp được, cho được đều gửi đến đồng bào…”, anh Toàn chia sẻ.

“Tương thân tương ái”

Đoàn viên, NLĐ ai cũng sẵn lòng chung tay đóng góp. Họ hiểu rằng, lúc khó khăn nhất thì tình dân tộc, nghĩa đồng bào luôn cao cả. Bà Trần Thị Ngọc Thương, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Spring Vina, cho biết trong những ngày qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, toàn công ty phát đi thông điệp “tương thân tương ái”, kêu gọi đoàn viên, NLĐ công ty cùng chung tay chia sẻ, hỗ trợ đồng bào vùng bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra. Đoàn viên, NLĐ đã đóng góp, mỗi người “của ít lòng nhiều” để hướng về đồng bào miền Bắc nhằm giúp đỡ về tinh thần, vật chất trên tinh thần nhanh nhất. “Chúng tôi đã ủng hộ 100 triệu đồng và tặng 21 thùng quần áo mới gửi đến đồng bào để mong họ sớm ổn định cuộc sống”, bà Thương cho hay.

Chị Phạm Thị Kim Ngân và chị Trần Cẩm Thanh đội mưa chạy xe gắn máy từ KCN Mỹ Phước 1 đến điểm tiếp nhận hàng cứu trợ Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh để gửi những phần nhu yếu phẩm đến với đồng bào phía Bắc

Chị Phạm Thị Kim Ngân và chị Trần Cẩm Thanh đội mưa chạy xe gắn máy từ KCN Mỹ Phước 1 đến điểm tiếp nhận hàng cứu trợ Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh để gửi những phần nhu yếu phẩm đến với đồng bào phía Bắc

Tính đến hôm qua (16-9) là ngày thứ 5 tổ chức nhận nhu yếu phẩm cứu trợ bà con miền Bắc bị ảnh hưởng bão số 3. Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh, đã xúc động nghẹn ngào khi chứng kiến đông đảo cá nhân, tổ chức đến đóng góp nhu yếu phẩm.

“Có người dù là một bịch xúc xích, một lốc vitamin C hay những bịch quần áo cũ còn dùng được, vội vàng gói bỏ vào túi xách nhưng đã thể hiện rõ tinh thần “tương thân tương ái”, “nhường cơm sẻ áo”, “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, những lúc khó khăn, hoạn nạn nhưng tinh thần đoàn kết dân tộc là vĩnh cửu, trường tồn”, bà Trang xúc động nói.

Bão lũ có thể tàn phá nhiều thứ, nhưng không thể cuốn đi được tinh thần kiên cường, đoàn kết và tình nghĩa đồng bào của người Việt. Tại những nơi chúng tôi đến, đi hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ chung tay, đồng lòng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 3 gây ra đã trở thành một hành động rất đẹp, hướng về đồng bào miền Bắc yêu thương.

Ông Lê Minh Hoàng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Tân Uyên, cho biết: “Trước thông tin và hình ảnh được cập nhật hàng ngày về sự tàn phá, sự mất mát đau thương do bão số 3 gây ra ở khu vực miền Bắc, các công đoàn cơ sở, NLĐ ở TP.Tân Uyên bằng những việc làm cụ thể, đã đóng góp tiền, vật chất để gửi đến hỗ trợ đồng bào miền Bắc vượt qua khó khăn. Bão lũ đi qua, để lại sự tàn phá nặng nề, nhưng đây cũng là lúc để chúng ta nhận ra rằng, tình người, tinh thần đoàn kết sẽ là sức mạnh để chúng ta vượt qua mọi khó khăn”.

Trong mấy ngày qua, tôi thật sự rất xúc động và trân trọng cảm ơn rất nhiều tấm lòng với tình nghĩa của anh chị em đoàn viên, NLĐ và cán bộ công đoàn các cấp tỉnh Bình Dương dành cho đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ ở các tỉnh miền Bắc. Hiện tại, chúng tôi đã quyên góp được khoảng 3 tỷ đồng và hơn 25 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm, thuốc men... Với mong muốn không chỉ quan tâm, chia sẻ khó khăn với đồng bào bị bão, lũ ở miền Bắc, Công đoàn Bình Dương luôn quan tâm, đồng hành với đoàn viên, NLĐ, nhất là đoàn viên, NLĐ có gia đình, người thân bị thiệt hại nặng nề bởi bão, lũ, LĐLĐ tỉnh sẽ có sự hỗ trợ kịp thời trong thời gian tới…”.

(Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh)

HỒ VĂN

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/trieu-tam-long-sau-nang-nghia-tinh--a331074.html