Triều Tiên khiêu vũ thay vì duyệt binh trong Lễ Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành
Sự kiện kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, một trong những dịp lễ quan trọng nhất của Triều Tiên, được gọi là 'Ngày Mặt trời', Bình Nhưỡng đã tổ chức Lễ diễu hành và khiêu vũ, thay vì lễ duyệt binh như thường thấy.
Lễ mít tinh và diễu hành cấp quốc gia đã diễn ra tưng bừng tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng vào đêm 15/4, kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành (15/4/1912-15/4/2022), người sáng lập, nhà lãnh đạo đầu tiên của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và là ông nội của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.
Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA mô tả, lễ mít tinh và diễu hành nhân dân năm nay diễn ra tưng bừng, trong tiếng nhạc rộn ràng và màn pháo hoa rực rỡ, điều trái với phỏng đoán trước đó của Hàn Quốc và Mỹ về một cuộc duyệt binh quy mô lớn để trình diễn các vũ khí mới nhất, hay thậm chí là một vụ thử hạt nhân.
Các bức ảnh do KCNA công bố cho thấy, hàng nghìn người mặc đồng phục sặc sỡ, bao gồm trang phục truyền thống, khiêu vũ và diễu hành qua Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un trang nghiêm đứng trên lễ đài.
"Chúng ta hãy làm việc chăm chỉ hơn nữa để tỏ lòng tôn kính đối với người đồng chí đáng kính Kim Jong Un và trên con đường đó cuối cùng hiện thực hóa ước mơ của vị Chủ tịch vĩ đại của chúng ta (Kim Nhật Thành) là xây dựng một nhà nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh.", trang mạng Uriminzokkiri của Triều Tiên viết.
KCNA cho biết, các buổi hòa nhạc, triển lãm nghệ thuật và hội thảo tư tưởng đã được tổ chức trước đó, cùng với lễ hội ánh sáng ở trung tâm thành phố, với các đài phun nước khiêu vũ và những con thuyền được trang trí trên sông Taedong (Đại Đồng).
Lễ hội đã "khắc họa một cách nghệ thuật" quê hương của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và "ngọn núi thiêng của cách mạng: Paektu (Bạch Đầu)".
Người dân hào hứng chụp ảnh trước những cổng chào trang trí hình cầu vồng với những biểu ngữ "Bình Nhưỡng là tuyệt vời nhất" và "Chúng tôi hạnh phúc nhất trên thế giới",..
Họ cúi chào và đặt hoa trước bức tượng đồng của các cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Jong Il.