Triệu trái tim hướng về Thành phố mang tên Bác

Tiết trời hôm nay mát mẻ, người dân ra đường hòa vào nhịp sống thường nhật trong không khí hân hoan, đâu đâu cũng rộn ràng niềm vui… Triệu triệu trái tim đều hướng về Thành phố mang tên Bác với một niềm tự hào to lớn.

Hôm nay, ngày 02/7/2026, đánh dấu cột mốc lịch sử 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2026). Ngay từ sáng sớm từ những con hẻm nhỏ đến các tuyến đường trung tâm TPHCM rực rỡ cờ hoa, những tòa cao ốc chạy đèn led lá cờ Tổ quốc, những tòa nhà chung cư đỏ rực cờ đỏ sao vàng. Tiết trời mát mẻ, người dân ra đường hòa vào nhịp sống thường nhật trong không khí hân hoan, đâu đâu cũng rộn ràng niềm vui… Triệu triệu trái tim đều hướng về Thành phố mang tên Bác với một niềm tự hào to lớn.

Tự hào thành phố mang tên Bác

Không khí ấy lan tỏa đến mọi người mọi nhà, ra đường dễ dàng bắt gặp những lá cờ nhỏ với dòng chữ Tôi yêu Việt Nam dán trên má, trên tay nhiều người cầm lá cờ Tổ quốc, những chiếc ao thun đỏ với cánh sao vàng lấp lánh trước ngực, những chiếc áo dài in dáng hình đất nước… Sự kiện này cũng là dịp để các thế hệ con cháu hiểu hơn về về lịch sử hào hùng của dân tộc.

Những tấm băng-rôn, pa-nô chào mừng 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2026).

Những tấm băng-rôn, pa-nô chào mừng 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2026).

Có mặt cùng người thân đến viếng thăm Tượng đài Bác Hồ từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Hương (60 tuổi) chia sẻ: Mặc dù sinh sống tại Hà Nội nhưng tôi thường xuyên vào TP.Hồ Chí Minh thăm người thân. Và sự kiện 50 năm ngày thành phố chính thức mang tên Bác bản thân tôi rất háo hức muốn có mặt tại nơi đây để chứng kiến ngày trọng đại này, được hòa vào niềm vui của người dân thành phố, được trực tiếp tham gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật chào mừng. Phải nói rằng TP. Hồ Chí Minh thời gian qua phát triển rất nhanh, nhiều tòa nhà cao tầng được mọc lên, những con đường lớn rợp bóng cây xanh, những chiếc cầu và những công trình hiện đại liên tiếp mọc lên… Đặc biệt tôi cảm nhận rất rõ cuộc sống thanh bình, không còn cảnh trộm cắp, cướp giật và con người đều thượng tôn pháp luật.

Háo hức chụp những tấm hình kỷ niệm, cô Từ Lê Tâm (ngụ phường Tân Định, TP.HCM) bùi ngùi xúc động: Nửa thế kỷ trôi qua, từ một vùng đất đối mặt với vô vàn khó khăn sau chiến tranh, TP.Hồ Chí Minh đã không ngừng vươn lên thành đầu tàu kinh tế của cả nước, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình và giàu bản sắc. Lớn lên và trưởng thành cùng dòng chảy lịch sử ấy, tôi vô cùng xúc động và tự hào khi là một phần nhỏ của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu!

Người dân, du khách tham quan các địa điểm lịch sử, chụp hình lưu niệm trong ngày lễ lớn của Thành phố

Người dân, du khách tham quan các địa điểm lịch sử, chụp hình lưu niệm trong ngày lễ lớn của Thành phố

Từ phường Chánh Hưng đón xe sớm đến khu vực đường Nguyễn Huệ cùng những người bạn – em Nguyễn Tiến Đạt – học sinh chia sẻ: “Chúng em thấy thật may mắn khi được sinh ra trong thời bình, không phải chứng kiến bom đạn. Có được tự do, hòa bình, niềm vui thống nhất đất nước và TPHCM phát triển như ngày hôm nay chúng em rất tự hào. Chúng em sẽ cố gắng học tập và viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc, góp phần xây dựng thành phố mang tên Bác ngày càng giàu mạnh”.

Cùng chung niềm cảm xúc, em Nguyễn Thị Tiên – sinh viên chia sẻ: “Chúng em cảm thấy rất vui và tự hào được sinh ra và lớn lên tại Thành phố mang tên Bác. Xin tri ân, cảm ơn các thế hệ cha anh đã đổ xương máu để gìn giữ đất nước và nền hòa bình, có được như ngày hôm nay, chúng em cảm thấy vô cùng biết ơn các thế hệ đi trước và tự hứa với lòng mình sẽ học tập tốt để trở thành một công dân tốt, góp phần xây dựng TP.Hồ Chí Minh ngày càng giàu đẹp".

Khung cảnh bình yên giữa Thành phố mang tên Bác

Khung cảnh bình yên giữa Thành phố mang tên Bác

Nửa thế kỷ qua, khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, TP. Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo và phát triển mạnh mẽ. Từ những khó khăn của buổi đầu dựng xây đến những thành tựu đáng tự hào hôm nay, thành phố luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và khát vọng vươn lên vì sự phát triển chung của đất nước. Tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước” đã trở thành giá trị bền vững, được vun đắp qua nhiều thế hệ và lan tỏa trong đời sống, suy nghĩ, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thành phố.

Một TPHCM tươi đẹp, văn minh, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế

"Trở lại TP.Hồ Chí Minh du lịch lần này tôi vô cùng bất ngờ trước sự thay đổi rất lớn ở nơi này. Từ một nơi kém phát triển, lạc hậu so với các nước khác trong khu vực, nhưng các bạn đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn lên từng ngày. Tôi đặc biệt rất ấn tượng với TP.Hồ Chí Minh, một thành phố văn minh, sôi động, bước ra từ sau nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc, thay vào đó là tấm áo mới như được hồi sinh, là thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực, mạng đậm dấu ấn bản sắc văn hóa riêng, một thành phố năng động, văn minh", - chị Daniel (quốc tịch Mỹ) bộc bạch.

Chị Daniel chụp bức hình kỷ niệm khi du lịch tại TP.Hồ Chí Minh

Chị Daniel chụp bức hình kỷ niệm khi du lịch tại TP.Hồ Chí Minh

"Trước khi đến Việt Nam trong suy nghĩ tôi mặc định nơi đây là một đất nước còn lạc hậu, nhưng khi đặt chân đến TP.HCM, tôi hết sức bất ngờ trước một thành phố sôi động và vô cùng thân thiện. Tôi đặc biệt ấn tượng vì thành phố phát triển, cơ sở hạ tầng rất hiện đại, không gian văn hóa và ẩm thực tuyệt vời, thật sự có quá nhiều món ăn đặc trưng rất ngon và đặc sắc. Có thể nói mọi thứ đều ổn và rất tuyệt vời. Chắc chắn tôi sẽ còn quay lại đất nước các bạn thêm nhiều lần nữa. Tôi cảm nhận thấy con người Việt Nam có một điều gì đó thật kỳ diệu, họ chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt và thân thiện. Tôi yêu đất nước các bạn vô cùng” – anh David (du khách người Anh) chia sẻ.

Du khách nước ngoài chụp hình kỷ niệm tại TP.Hồ Chí Minh

Du khách nước ngoài chụp hình kỷ niệm tại TP.Hồ Chí Minh

Sau 15 năm trở lại du lịch từ xừ sở Cờ Hoa, anh John William hào hứng: “Tôi làm công việc tự do nên đã có nhiều cơ hội để đi du lịch khám phá hơn 30 quốc gia trên thế giới và nó đã trở thành niêm đam mê rất lớn trong tôi. Mỗi khi đến Việt Nam tôi luôn dừng chân tại TP. Hồ Chí Minh nhiều ngày. Tôi yêu thành phố xinh đẹp, sôi động này với vô vàn món ăn ngon, cảnh quan đa dạng và người dân địa phương thân thiện và vô cùng mến khách. Tôi yêu đất nước các bạn rất nhiều và chắc chắn sẽ còn quay lại nơi đây thêm nhiều lần nữa".

Quỳnh Chi

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/trieu-trai-tim-huong-ve-thanh-pho-mang-ten-bac_194902.html