Trịnh Minh Hiền phối violin với đàn bầu, đàn nhị kể chuyện Hà Nội bằng âm nhạc
Nhằm tôn vinh văn hóa dân tộc, đặc biệt là văn hóa Hà Nội, nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền khởi động chương trình âm nhạc – nghệ thuật 'Hà Nội Hà Nội', gồm bốn show lớn tương ứng với bốn mùa của Hà Nội, bắt đầu từ mùa Đông năm 2025 và khép lại vào mùa Thu năm 2026.
Sau thành công của chương trình “Phượng Linh” năm 2023 – được Hội Nhạc sĩ Việt Nam vinh danh là “Chương trình xuất sắc nhất năm” – nghệ sĩ violin, nhạc sĩ Trịnh Minh Hiền trở lại với “Hà Nội Hà Nội”, dự án nghệ thuật mang nhiều cảm xúc. Bắt đầu từ mùa Đông năm 2025, chuỗi bốn show âm nhạc tương ứng với bốn mùa của Hà Nội là hành trình nghệ thuật nhiều tầng cảm xúc, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại, giữa Hà Nội thanh lịch và thế giới hội nhập.

Nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền (áo đỏ)
Trong đó, “Hà Nội Hà Nội – The Winter” là chương mở đầu. Chương trình được chia làm ba phần: “Hồng Hồng Tuyết Tuyết”, “Hà Nội Hà Nội” và “Mùa Đông”. Phần đầu tôn vinh di sản nghệ thuật Kinh kỳ, khi các nhạc cụ dân tộc hòa cùng âm thanh violin, cello, piano tạo nên bản hòa ca giữa cổ điển và hiện đại. Nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền cho biết cô không tập trung thể hiện chất liệu truyền thống theo nguyên tác, mà muốn tôn vinh di sản như một “cánh cửa mở”, để mỗi nghệ sĩ có không gian sáng tạo riêng bằng hơi thở thời đại.
Phần hai mang tên “Hà Nội Hà Nội” là lát cắt âm nhạc phản chiếu hành trình trưởng thành của người nghệ sĩ giữa lòng thành phố. Ca khúc “Hà Nội Hà Nội” từng được phát hành trong album cùng tên năm 2024, là tiếng vọng ký ức của gần hai thập kỷ sau “Gọi tôi Hà Nội” – tác phẩm từng đoạt Giải Bài hát về Hà Nội hay nhất năm 2008. Âm nhạc ở đây không chỉ kể chuyện của riêng tác giả, mà hòa vào những giai điệu của các nhạc sĩ khác như một thước phim cảm xúc về Hà Nội.

Phần ba, mang tên “Mùa Đông”, khắc họa rõ nét chân dung nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền – một “cô gái digan” phóng khoáng, rực rỡ trên sân khấu. Cô sẽ trình diễn “Cô gái Digan” – sáng tác riêng tặng cô của nhạc sĩ Lê Minh Sơn – cùng “The Winter (Chương 1)” trích từ tổ khúc “Bốn mùa” kinh điển của Antonio Vivaldi. Hai tác phẩm khác phong cách, nhưng gặp nhau ở tinh thần tự do và ngọn lửa sống mãnh liệt.
Chuỗi hòa nhạc là hành trình nghệ thuật tôn vinh di sản, bản sắc và tinh thần hội nhập của Hà Nội, được kể bằng ngôn ngữ âm nhạc đan xen giữa dân gian và đương đại, hàn lâm và đại chúng, truyền thống và quốc tế. Không tái hiện âm nhạc dân tộc theo nguyên bản, nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền xem đó như một nguồn cội để khơi mở cảm hứng, như một lời tri ân tinh tế dành cho văn hóa Hà Nội. Trong thế giới âm thanh của cô, di sản không bị “đóng khung” trong hoài niệm, mà trở thành chất liệu sống động để đối thoại cùng hiện tại.
Với tinh thần riêng và góc nhìn đầy hoài cảm nhưng đương đại, mỗi buổi diễn là một không gian trình tấu sống động, nơi giai điệu của violin, cello, piano hòa quyện cùng đàn bầu, đàn nhị, đàn đáy, trống dân tộc và giọng ca. Những thanh âm ấy kết hợp cùng múa, kể nên câu chuyện về Hà Nội – thành phố vừa cổ kính, vừa trẻ trung, vừa xưa cũ, vừa hiện đại.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long hát xẩm trên nền nhạc violin
Trịnh Minh Hiền cho biết: “Tôi không muốn bay một mình trong hành trình sáng tạo, mà muốn bay cùng những tâm hồn đồng điệu”. Cô cũng nhấn mạnh mong muốn mang lại không gian tri âm, nơi nghệ sĩ và khán giả cùng sống trong âm nhạc, cùng tìm thấy thanh âm trong trẻo của tâm hồn Hà Nội.
Theo nghệ sĩ, điểm đặc biệt của “Hà Nội Hà Nội – The Winter” còn đến từ sự kết hợp giữa âm nhạc và hội họa. Sân khấu sẽ được đạo diễn Đặng Xuân Trường và họa sĩ Lê Thanh Sơn đồng sáng tạo, mang đến không gian đa tầng cảm xúc, nơi âm thanh và màu sắc cùng kể chuyện về Hà Nội.
“Giữa thời đại của những concert khổng lồ, tôi muốn khán giả đến không phải để xem, mà để cảm”, Trịnh Minh Hiền chia sẻ. Với cô, “Hà Nội Hà Nội – The Winter” là “điểm trú ngụ của những tâm hồn yêu cái đẹp”, là nơi âm nhạc không chỉ vang lên, mà còn được sống cùng nhịp thở của thành phố.













