Trò đùa của Amorim với Bruno Fernandes ở MU
Trò đùa của Amorim với Bruno Fernandes ở MU cho thấy thực tế khắc nghiệt mà HLV Ange Postecoglou của Tottenham phải đối mặt ở Bilbao trong trận chung kết Europa League.
Trận chung kết Europa League giữa MU và Tottenham tại Bilbao (Tây Ban Nha) vào 2 giờ sáng mai 22-5 được coi là trận đấu quyết định thành bại của cả HLV Ruben Amorim và HLV Ange Postecoglou, nhưng HLV trưởng của MU tỏ ra không mấy lo lắng về tương lai của mình. Trò đùa của Amorim với Bruno Fernandes ở MU trước trận chung kết đã nói lên tất cả.
Đó là sự tương phản không thể lớn hơn giữa hai HLV trước trận chung kết Europa League quyết định thành bại của mùa giải, khi đội thắng sẽ giành vé dự Champions League mùa tới.
Trong khi HLV của Tottenham Ange Postecoglou cau mày và cố gắng giải quyết những lời lăng mạ nhắm vào ông về thành tích tệ hại của CLB tại Premier League, thì HLV của MU Ruben Amorim trông thoải mái hơn, bất chấp MU cũng đá rất tệ như Tottenham ở Premier League mùa này. Nếu Amorim cảm thấy áp lực trước cuộc đụng độ trị giá 100 triệu bảng Anh cho chiếc vé dự Champions League mùa tới, ông đã không thể hiện điều đó trước công chúng và cả đội trưởng của MU Bruno Fernandes cũng vậy.

Trò đùa của Amorim với Bruno Fernandes ở MU nói lên sự thoải mái trước trận chung kết Europa League. ẢNH: GETTY
Khi được hỏi tại sao ông cảm thấy mình không chịu cùng áp lực như Postecoglou, mặc dù hai đội chỉ cách nhau một điểm và một vị trí tại Premier League, HLV Amorim đã bị Bruno Fernandes ngắt lời. "Ông ấy là vậy!", Bruno Fernandes mỉm cười nói, trả lời thay cho HLV của mình, người đã phá lên cười trước câu trả lời… “láo xược” đó.
“Bruno Fernandes muốn cướp lấy công việc của tôi!”, Amorim đáp trả Bruno một cách vui vẻ, “Anh ta sẽ là một HLV rất, rất giỏi. Nhưng anh ta phải rèn luyện tư duy của mình. Anh ta không biết cách ứng xử với mọi người!”
Trò đùa của Amorim với Bruno Fernandes ở MU với cuộc trao đổi vui vẻ của cả hai đã cho thấy cái nhìn sâu sắc về tâm lý điềm tĩnh trong trại huấn luyện của MU trước trận đấu sẽ quyết định cả mùa giải cho cả 2 CLB.
Trong khi Postecoglou gần như chắc chắn sẽ rời Tottenham vào mùa hè này, công việc của Amorim tại MU vẫn không bị đe dọa, điều mà HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha này thừa nhận là khó giải thích, vì MU đã có mùa giải trong nước thảm họa tương tự như Tottenham.

Đội trưởng của MU Bruno Fenandes. ẢNH: GETTY
“Tôi không biết”, HLV Ruben Amorim của MU nói, “Tôi biết rằng ở CLB này ở vị trí không tốt, cũng như Tottenham, nhưng thật kỳ lạ, vì một HLV ở đây thua một số trận đã bị sa thải, còn tôi thì không. Vì vậy, thật khó để giải thích.
Nhưng tôi nghĩ mọi người thấy những gì chúng tôi đang cố gắng làm và thấy tôi đang nghĩ nhiều về CLB hơn là bản thân mình. Mọi người, đặc biệt là ban lãnh đạo CLB, hiểu rằng chúng tôi có rất nhiều vấn đề trong bối cảnh thực sự khó khăn.
Tôi không biết phải giải thích thế nào về việc người hâm mộ thích tôi vào lúc này. Nhưng điều tốt là tôi không bao giờ lo lắng về điều đó. Đó là một phần của việc trở thành HLV và điều quan trọng nhất là tôi biết mình đang làm gì và tôi đã giải thích mọi thứ trước khi chúng tôi bắt đầu.
Tôi đã giải thích về cơn bão sắp tới, tôi đã giải thích tất cả các vấn đề chúng tôi gặp phải với hội đồng quản trị, vì vậy tôi đã rất rõ ràng và tôi đã giải thích rằng tôi sẽ không thay đổi ý tưởng của mình.Tôi nghĩ ban lãnh đạo Manchester United có thể hiểu điều đó, tôi nghĩ người hâm mộ có thể hiểu điều đó, nhưng chúng tôi đã đến lúc phải giành chiến thắng, bất kể thế nào đi nữa".
Mặc dù có phong độ tệ hại tại Premier League mùa này với 18 trận thua, MU vẫn bất bại tại Europa League, với chín trận thắng và năm trận hòa. MU dường như sắp bị loại khi bị Lyon dẫn trước 4-2 trong hiệp phụ ở tứ kết lượt về, nhưng đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 5-4, với bàn thắng quyết định ở phút thứ 120+1 của Harry Maguire.

Amorim không hiểu vì sao ông không bị MU sa thải. ẢNH: GETTY
Cuộc ngược dòng thần thánh đó của "quỷ đỏ", cùng với chiến thắng chung cuộc 7-1 trước Athletic Bilbao ở bán kết, đã khiến nhiều người tin rằng, chiếc cúp Europa League đã định sẵn cho MU.
Đội trưởng của MU Bruno Fernandes đã ám chỉ điều đó khi anh nói: "Mọi người đều biết về thời kỳ của Fergie ở đây, vì vậy chúng ta chỉ cần tin rằng phép màu vẫn hiện hữu ở CLB. Nhưng trận chung kết vẫn là trận chung kết, không quan trọng chúng ta đấu với ai. Trận chung kết thường là những trận đấu thận trọng, vì cả hai đội đều sợ mắc lỗi. Đây là hai đội đã có một mùa giải khó khăn, nhưng có thể kết thúc với một chiếc cúp châu Âu”.
Nguồn PLO: https://plo.vn/tro-dua-cua-amorim-voi-bruno-fernandes-o-mu-post850901.html