Trò hề của nhà chồng cũ Từ Hy Viên

Dù muốn trải qua khoảng thời gian tang thương một cách riêng tư và yên ắng, gia đình Từ Hy Viên liên tục phải lên tiếng vì những động thái ồn ào từ chồng cũ nữ diễn viên, Uông Tiểu Phi, và mẹ anh.

Lùm xùm chuyến bay chở tro cốt Từ Hy Viên

Từ Hy Viên cùng gia đình đến Nhật Bản du lịch trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, cô không may qua đời sau khi nhiễm virus cúm A. Tro cốt nữ diễn viên được gia đình đưa về sân bay Tùng Sơn ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) bằng máy bay thuê riêng ngày 5/2.

Quá trình này diễn ra âm thầm vì gia đình tôn trọng ước nguyện không ồn ào của Từ Hy Viên. Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra nằm ngoài tầm kiểm soát.

Từ Hy Viên muốn kín tiếng nhưng đến chết vẫn bị ồn ào bủa vây.

Từ Hy Viên muốn kín tiếng nhưng đến chết vẫn bị ồn ào bủa vây.

Không lâu sau khi tro cốt Từ Hy Viên được đưa về nhà, Weibo lan truyền tin đồn chi phí thuê máy bay do chồng cũ nữ diễn viên, Uông Tiểu Phi, chi trả. Cư dân mạng phát hiện người tung tin là con trai đỡ đầu của bà Trương Lan, mẹ Uông Tiểu Phi, với tài khoản “Tôi là Hạ Tiểu Kiện”.

Đáng nói hơn, bà Trương Lan không chỉ nhấn “Thích” video, mà còn bắt đầu livestream bán hàng.

Từ Hy Đệ, em gái Từ Hy Viên, và hãng hàng không lên tiếng bác tin đồn. Họ khẳng định người thanh toán tiền máy bay là gia đình họ Từ, không phải Uông Tiểu Phi.

Sự việc thổi bùng làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Mọi người chĩa mũi công kích vào mẹ con Uông Tiểu Phi vì nghĩ rằng họ đứng sau giật dây “Tôi là Hạ Tiểu Kiện”. Hiện tại, tài khoản Weibo này bị khóa và cấm theo dõi.

Trong buổi livestream của bà Trương Lan ngày 6/2, Uông Tiểu Phi gọi điện cho mẹ và tỏ thái độ giận dữ: “Con làm gì mà mẹ nói con thuê máy bay? Con không nói gì cả. Tại sao mẹ làm thế”. Sau khi Uông Tiểu Phi chửi thề hai lần, bà Trương Lan đáp lại: “Mẹ nói thế khi nào?”.

Mạng xã hội Trung Quốc một lần nữa bùng nổ trước cuộc đối thoại giữa hai mẹ con thiếu gia Bắc Kinh. Đông đảo khán giả thể hiện sự bất bình trước việc gia đình họ Uông liên tục lợi dụng Đại S, không buông tha người mất.

Không ít người nghi ngờ màn cãi vã là chiêu trò thao túng dư luận có chủ đích. Toàn bộ quá trình Uông Tiểu Phi chửi thề và la hét trong điện thoại đều bị người xem livestream nghe thấy toàn bộ, khiến nhiều người giật mình. Câu hỏi đặt ra là tại sao bà Trương Lan không tắt loa ngoài đi, mà phơi bày chuyện xấu trong gia đình với người ngoài? Liệu có phải nữ doanh nhân và con trai cố ý lợi dụng cơ hội để biến mình thành nạn nhân, nhằm thu hút sự chú ý hay không?

Uông Tiểu Phi to tiếng với mẹ ruột trên sóng livestream.

Uông Tiểu Phi to tiếng với mẹ ruột trên sóng livestream.

Khán giả chỉ ra đây là chiêu thường thấy của bà Trương Lan. Mục đích là thao túng dư luận, từ đó chuyển hướng sự chỉ trích của thế giới bên ngoài đối với Uông Tiểu Phi sang vở kịch mẹ con bất hòa.

Uông Tiểu Phi hiện chưa có bất kỳ phản hồi nào về sự việc. Trong khi đó, bà Trương Lan vẫn tiếp tục livestream và bán sản phẩm, không hề để ý bão dư luận.

“Tình thánh” khóc dưới mưa

Trong phát ngôn chính thức sau cái chết của Từ Hy Viên vào tối 6/2, DJ Koo mỉa mai “kẻ giả vờ buồn và lang thang dưới mưa”. Người theo dõi câu chuyện đều biết nhà sản xuất âm nhạc Hàn Quốc ám chỉ Uông Tiểu Phi.

Hình ảnh bị nghi là Uông Tiểu Phi khóc dưới mưa.

Hình ảnh bị nghi là Uông Tiểu Phi khóc dưới mưa.

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông quỳ rạp trên đường dưới mưa ở Đài Bắc, giống như đang gào khóc. Cư dân mạng cho rằng đó là Uông Tiểu Phi vì người đàn ông mặc trang phục giống hệt Uông Tiểu Phi mặc lúc dầm mưa trong khoảng 30 phút vào trước đó.

Kể từ khi tin tức Từ Hy Viên qua đời rộ lên ngày 3/2, Uông Tiểu Phi gần như chiếm trọn hoàn toàn Internet ở Trung Quốc. Bắt đầu từ hành động chuyển sang avatar (ảnh đại diện) màu đen, mắt sưng đỏ tại sân bay Đào Viên, cầu xin giới truyền thông “nói điều tốt đẹp về cô ấy”, cập nhật trạng thái “Vợ ơi, anh nhớ em quá” rồi đến hình ảnh khốn khổ dưới mưa... Tờ Sin Chew mô tả những hành động của Uông Tiểu Phi như bị “tình thánh” nhập.

Tuy nhiên, thay vì được đồng cảm, Uông Tiểu Phi nhận vô số lời chỉ trích từ cư dân mạng. Nhiều người nghi ngờ nam doanh nhân dàn cảnh để diễn vai chồng cũ thâm tình, hòng khiến công chúng thương cảm, thuận lợi cho tranh chấp pháp lý sau này với gia đình Từ Hy Viên và kế hoạch mở rộng công việc kinh doanh.

Người quản lý của Đại S cũng đăng bài tố Uông Tiểu Phi làm màu trước truyền thông: “Khi thấy báo chí, anh ta chỉ làm một việc là bảo tài xế cho mình xuống xe, rồi đi bộ dưới mưa 30 phút”.

Tình hình càng phát triển theo hướng bất lợi cho Uông Tiểu Phi khi mạng xã hội có bài viết cáo buộc thiếu gia Bắc Kinh mua “thủy quân” (tài khoản ảo) để tôn vinh chuyện tình của anh và Đại S.

Theo bài viết, Uông Tiểu Phi yêu cầu tạo ra video mang nội dung về anh và Đại S, lồng thêm lời bài hát tình cảm. Chú thích đi kèm phải có nội dung là “Giá như tôi có thể hạnh phúc như thế này với Uông Tiểu Phi mãi mãi”, “Trước đây tôi hạnh phúc biết bao, bây giờ tôi vô cùng đau khổ”... Ngoài ra, mỗi thủy quân chỉ được phép đăng một bài viết và không được sao chép của nhau.

Không rõ tính xác thực của bài viết. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cư dân mạng có thể thấy những bài viết như vậy trên Weibo và Tiểu Hồng Thư.

Trước cáo buộc dàn cảnh, thông qua một người bạn, Uông Tiểu Phi phủ nhận cố tình làm như vậy. Theo người bạn, Uông Tiểu Phi đang trong tình trạng tồi tệ, không thể ngồi dậy, do đó chưa thể giải quyết ồn ào không hay.

Dù vậy, Uông Tiểu Phi không quên đáp trả khi bị DJ Koo cà khịa: “Chúng tôi sẵn sàng cho chiến tranh. Ai là kẻ không chăm sóc tốt cho Đại S?”.

Uông Tiểu Phi được cho là đang suy sụp đến mức không đứng dậy nổi.

Uông Tiểu Phi được cho là đang suy sụp đến mức không đứng dậy nổi.

Tú Oanh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tro-he-cua-nha-chong-cu-tu-hy-vien-post1715150.tpo