Trở lại cố hương, CLB Sài Gòn hạ đo ván Hà Nội FC
Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm lần thứ 2 nếm trải thất bại trên sân nhà trong vòng chưa đến hai tuần lễ. Lần này, người 'giro sầu' cho các nhà đương kim vô địch là CLB Sài Gòn
Tối 30/6, Hà Nội FC trở lại sân Hàng Đẫy đón tiếp CLB Sài Gòn trong trận đấu thuộc vòng 7 V.league 2020. Đội bóng phương Nam trở lại "cố hương" với tư cách là đội duy nhất còn giữ được thành tích bất bại ở V.league mùa này trong khi đó Hà Nội vừa giải tỏa "cơn khát điểm" bằng chiến thắng trước Bình Dương.
Một điểm đáng chú ý trước trận đấu này trong buổi tập hôm 27/6, Quang Hải phải tập riêng và trong tối nay, tiền vệ này tiếp tục ngồi ngoài, Hải "con" thậm chí không được đăng ký trong danh sách thi đấu, cầu thủ này xuất hiện trên khán đài cùng cô bạn gái càng khiến nhiều CĐV Hà Nội có thêm lo lắng cho đội nhà.
Và những lo lắng đó trở thành sự thực sau khi bóng lăn. Trong một ngày thi đấu không như ý các chân sút của đội chủ nhà gây thất vọng khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn.
Điển hình như Văn Quyết khi đội trưởng của Hà Nội đệm bóng lên trời trước khung thành bỏ trống ở ngay những phút đầu trận rồi sau đó là hàng loạt các pha bỏ lỡ từ những chân sút khác của Hà Nội.
Phung phí quá nhiều cơ hội, Hà Nội đã phải trả giá sau đó. Khi hiệp 2 mới bắt đầu được ít phút, Geovane đã làm đứng tim tất cả những CĐV chủ nhà với một pha đi bóng đầy kỹ thuật vượt qua Mosses trước tung ra cú cứa lòng làm tung lưới thủ thành Văn Công.
Những nỗ lực sau đó của Hà Nội chỉ đem về thất vọng khi họ không thể nào xuyên thủng được mảnh lưới đội khách. Chỉ sau 12 ngày, Hà Nội lại phải nếm trải nỗi đau thât bại trên sân nhà. Tình trạng của đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm chưa đến mức báo động song nếu không cải thiện được tình trạng này thì họ sẽ sớm phải từ bỏ tham vọng vô địch V.league mùa thứ 3 liên tiếp.
Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao/tro-lai-co-huong-clb-sai-gon-ha-do-van-ha-noi-fc-601084/