Trở lại quê hương

Sau 30/4

Tôi trở lại quê nhà

Thăm nỗi nhớ tưởng chừng không thể

Nỗi nhớ như cơn mưa

Chảy tràn trề mặt đất

Mùa hạ bắt đầu bằng tiếng ve

Tôi bắt đầu bằng quá khứ

Quá khứ là những gì lặng lẽ

Như cỏ mồ côi, như sông không bến

Như lứa tuổi chênh vênh giữa thời chinh chiến

Nỗi nhớ như sông ngăn cách đôi bờ...

Ai cũng yêu quê những ngày nắng ấm

Màu bình yên tỏa rạng tâm hồn

Tàu Bắc Nam đã nhả khói xuôi dòng

Cây cỏ biết cười và em biết khóc

Giọt nước mắt đoàn tụ ngọt ngào của tuổi mười lăm

Trong niềm vui cũng có nỗi buồn

Vui gặp lại và nỗi buồn xa cách

Đã bao năm đạn bom

Sao hôm nay đẹp lạ

Người yêu người cho nỗi nhớ xanh hơn

Ngút ngàn Trường Sơn

Lồng lộng biển trời

Non sông đã liền một dải

Tôi như chú chuồn chuồn kim trở lại ao nhà

Soi bóng mình chỉ thấy một giấc mơ...

NGUYỄN THÁNH NGÃ

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202204/tro-lai-que-huong-3113975/