Trở về nhà sau đám cháy rừng ở California, người đàn ông phát hiện thứ đáng sợ

Một người đàn ông ở California đã phải sơ tán khỏi nhà do cháy rừng, khi quay trở lại thì bất ngờ phát hiện ra một con gấu khổng lồ đang trú ẩn dưới gầm nhà.

Sean Lorenzini, cư dân ở Pasadena, California, Mỹ chia sẻ với đài KTLA-TV News tuần này. "Nó ở đó và nó rất nguy hiểm", Sean Lorenzini nói. "Nhưng nó không phải là kẻ xâm phạm. Chúng tôi mới là những người đang xâm phạm lãnh thổ của nó. Tuy nhiên, con gấu và con người không nên tương tác gần gũi như thế này. Tôi cần nó rời đi", anh nói thêm. "Tôi không muốn nó bị tổn thương, nhưng tôi cần nó ra khỏi đây, và tôi lo rằng nó sẽ quay trở lại".

Lorenzini đã phải rời bỏ ngôi nhà của mình vào tháng trước khi đám cháy Eaton bùng phát, một trong số nhiều vụ cháy rừng lớn đã tàn phá nhiều khu vực rộng lớn của California. Khi trở về, anh nhận thấy tài sản của mình vẫn nguyên vẹn, nhưng bất ngờ phát hiện ra một con gấu khổng lồ đang trú ẩn dưới gầm nhà. Anh đã đặt tên cho con gấu là Yogi, theo tên nhân vật hoạt hình kinh điển của Hanna-Barbera, chú gấu sống tại "Công viên Jellystone".

Con gấu khổng lồ đang trú ẩn ở nhà Sean Lorenzini sau thảm họa cháy rừng ở California. (Ảnh: Sean Lorenzini)

Con gấu khổng lồ đang trú ẩn ở nhà Sean Lorenzini sau thảm họa cháy rừng ở California. (Ảnh: Sean Lorenzini)

"Con gấu đó chắc chắn phải cao khoảng 7 feet và nặng từ 500 đến 600 pound (khoảng 227-272 kg)", Lorenzini kể lại với KTLA. "Chúng tôi đang kiểm tra hệ thống điện và phát hiện nó đang ở dưới đó, phá hủy một số đồ đạc. Một số lớp cách điện đã bị kéo ra".

Theo tờ Los Angeles Times, Yogi thường ra ngoài vào ban đêm để kiếm ăn, nhưng đã từng bị phát hiện đang ngâm mình trong hồ bơi của Lorenzini. Sự hiện diện của con gấu cũng khiến các công nhân đến khôi phục điện cho ngôi nhà cảm thấy sợ hãi.

Người hàng xóm Glen Ferris cho biết con gấu cũng để lại dấu vết móng vuốt trên thùng rác trong khu vực, nhưng nhìn chung nó vẫn tránh xa con người. "Phòng ngủ của con trai tôi nằm cạnh nhà Lorenzini, và thằng bé luôn nghe thấy tiếng động từ phía đó", Ferris nói với KTLA. "Chúng tôi biết con gấu ra vào liên tục".

Sự xuất hiện của Yogi là một lời nhắc nhở về việc động vật hoang dã đang ngày càng tiếp xúc gần hơn với khu vực sinh sống của con người, đặc biệt là sau những thảm họa thiên nhiên như cháy rừng. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên thận trọng và liên hệ với cơ quan chức năng để xử lý tình huống một cách an toàn, đảm bảo sự an toàn cho cả con người và động vật.

Quốc Tiệp (theo New York Post)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tro-ve-nha-sau-dam-chay-rung-o-california-nguoi-dan-ong-phat-hien-thu-dang-so-204250220164842643.htm