Trở về sau chuyến đi, chủ nhà bỗng 'sởn da gà' trước cảnh tượng hàng nghìn sinh vật phủ kín góc phòng ngủ

Trở về nhà sau thời gian đi vắng, một gia đình ở Scotland phát hiện khoảng 25.000 con ong tập trung trong phòng ngủ. Chuyên gia phải mất hơn 90 phút để thu gom và đưa cả đàn tới nơi ở mới.

Sau thời gian đi vắng, một gia đình tại thị trấn Grantown, vùng Highlands của Scotland, trở về nhà và phát hiện khoảng 25.000 con ong tập trung trong phòng ngủ.

Theo The Press and Journal, chủ nhà nhận thấy một khối lớn màu sẫm xuất hiện ở góc phòng và khu vực cửa sổ. Khi đến gần, họ nhận ra đó không phải bụi bẩn hay đồ vật bị bỏ quên mà là hàng nghìn con ong đang chen chúc và chuyển động liên tục.

Đàn ong tập trung dày đặc khiến gia đình không dám tự xử lý. Sau một số cuộc gọi, họ liên hệ được với Andrew Card, chủ Loch Ness Honey Company và là người nuôi ong giàu kinh nghiệm tại Inverness.

Ngay khi bước vào phòng ngủ, ông Card xác định đây không phải một nhóm ong nhỏ vô tình bay lạc vào nhà. Số lượng của cả đàn được ước tính khoảng 25.000 con. Đáng chú ý, người nuôi ong không mặc bộ đồ bảo hộ chuyên dụng khi tiếp cận. Ông giải thích đã quen với công việc, biết cách xử lý đàn ong và thời tiết hôm đó khá nóng nên bộ đồ sẽ gây bất tiện.

Trở về sau chuyến đi, chủ nhà bỗng "sởn da gà" trước cảnh tượng hàng nghìn sinh vật phủ kín góc phòng ngủ. Ảnh: BBKA

Trở về sau chuyến đi, chủ nhà bỗng "sởn da gà" trước cảnh tượng hàng nghìn sinh vật phủ kín góc phòng ngủ. Ảnh: BBKA

Dù có nhiều kinh nghiệm, ông Card vẫn cần hơn một tiếng rưỡi để hoàn thành công việc. Ông sử dụng thiết bị chuyên dụng, lần lượt hút và thu gom từng phần của đàn.

Toàn bộ số ong sau đó được chuyển sang một tổ khác để tiếp tục sinh sống thay vì bị tiêu diệt. Sau hơn 90 phút, căn phòng ngủ mới được trả lại cho chủ nhà.

Theo ông Card, sự việc xảy ra đúng giai đoạn ong thường tách đàn tại Scotland. Khu vực này trước đó trải qua vài ngày thời tiết xấu. Khi nhiệt độ tăng trở lại, điều kiện trở nên thuận lợi để ong di chuyển và tìm địa điểm mới.

Đây là trường hợp thứ ba liên quan đến đàn ong mà ông Card xử lý chỉ trong một ngày. Người nuôi ong phải đi hơn 240 dặm, tương đương gần 390 km, để giải quyết các vụ việc tại nhiều nơi. Riêng ở Grantown, đây cũng là trường hợp thứ ba được ghi nhận trong những tuần gần đó.

Hiệp hội Nuôi ong Anh cho biết thời điểm cao điểm của hiện tượng tách đàn thay đổi theo từng năm và chịu ảnh hưởng của thời tiết. Dù mùa tách đàn thường giảm từ tháng 7, những đợt diễn ra muộn vẫn có thể xuất hiện.

Tách đàn là một phần trong chu kỳ tự nhiên của ong mật. Khi đàn phát triển mạnh, một phần ong có thể rời tổ cũ cùng ong chúa để tìm nơi thích hợp hình thành tổ mới.

Trong quá trình di chuyển, chúng có thể tạm thời tập trung với số lượng lớn trên cây, mái nhà, ống khói hoặc bên trong các căn phòng.

Các tổ chức nuôi ong khuyến cáo người dân không chọc phá hoặc tự xua đuổi đàn ong lớn nếu thiếu kinh nghiệm. Ong có thể tương đối bình tĩnh khi không bị làm phiền nhưng vẫn phản ứng nếu cảm thấy bị đe dọa.

Khi phát hiện đàn ong trong nhà hoặc khu vực sinh hoạt, người dân nên giữ khoảng cách và liên hệ người nuôi ong hoặc đơn vị chuyên môn để được hỗ trợ.

Phương Anh (Theo The Press and Journal, BBKA)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/tro-ve-sau-chuyen-di-chu-nha-bong-son-da-ga-truoc-canh-tuong-hang-nghin-sinh-vat-phu-kin-goc-phong-ngu-51575.html