Trời mưa không ngăn được dòng người đội ô khai hội xuân chùa Bái Đính
Mặc dù trời mưa, nhưng hàng vạn tăng ni, phật tử, du khách thập phương vẫn đổ về tham dự khai hội xuân chùa Bái Đính.
Ngày 22/2, tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Hội xuân Bái Đính với chủ đề “Linh thiêng trên miền đất cổ”.


Các đại biểu tham dự khai hội.
Từ khắp mọi miền Tổ quốc, dòng người hành hương lại nô nức trở về Bái Đính, mang theo niềm thành kính, ước nguyện an lành và khát vọng hướng thiện cho một năm mới.
Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam, dự lễ khai hội có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Bái Đính; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình…
Mỗi mùa xuân về, khi đất trời giao hòa, hoa rừng Tràng An bung nở, Bái Đính lại trở thành điểm hội tụ của niềm tin và truyền thống. Người ta tìm về đây không chỉ để lễ Phật, cầu an, cầu phúc, mà còn để được sống trong không gian văn hóa lắng đọng, nơi từng phiến đá, bậc thềm đều thấm đẫm dấu ấn lịch sử.Giữa biển người thành tâm chắp tay trước điện Phật, ta cảm nhận rõ hơn mạch nguồn dân tộc đang âm thầm chảy, nối quá khứ với hiện tại, nối tâm linh với đời sống.

Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam dâng lục cúng, tưởng nhớ công đức của Quốc sư Nguyễn Minh Không, lễ tế thần Cao Sơn và chầu thánh Mẫu Thượng Ngàn trong lễ khai hội xuân Bái Đính.
Bái Đính không chỉ là một quần thể chùa lớn nổi tiếng, mà còn là danh lam có lịch sử ngàn năm của đất Cố đô Hoa Lư. Tương truyền nơi đây từng là chốn Đinh Tiên Hoàng đế lập đàn tế trời vào dịp đầu xuân, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Cũng chính mảnh đất này, vua Quang Trung đã chọn làm nơi tế cờ, động viên tướng sĩ trước khi tiến ra Thăng Long đại phá quân Thanh, làm nên chiến công hiển hách đầu xuân Kỷ Dậu 1789.
Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, chiến tranh và thời gian, Bái Đính vẫn lặng lẽ tồn tại, được tăng ni, tín đồ Phật tử và nhân dân địa phương gìn giữ như một báu vật tinh thần. Mỗi viên ngói, mỗi pho tượng không chỉ là hiện thân của nghệ thuật, mà còn là kết tinh của lòng tin, của sự tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình gióng trống khai hội.
Lễ khai hội năm nay mở đầu bằng những nghi thức trang nghiêm. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, đã gióng trống khai hội. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Bái Đính, thỉnh hồi chuông ngân dài, chính thức khai mở mùa lễ hội.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Bái Đính, thỉnh hồi chuông khai mở mùa lễ hội.
Hội xuân Bái Đính gồm hai phần: phần lễ và phần hội, hòa quyện giữa tín ngưỡng dân gian, Phật giáo và bản sắc văn hóa dân tộc.
Phần lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính với các nghi thức dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an, dâng lục cúng; tưởng nhớ công đức Quốc sư Nguyễn Minh Không, vị thiền sư tài đức, người có công lớn trong việc chữa bệnh cho vua Lý Thần Tông và truyền bá Phật pháp; lễ tế thần Cao Sơn và chầu thánh Mẫu Thượng Ngàn. Mỗi nghi thức là một lớp trầm tích văn hóa, phản ánh đời sống tâm linh phong phú của người Việt, nơi Phật giáo và tín ngưỡng bản địa cùng song hành, bổ trợ cho nhau.

Hội xuân Bái Đính với chủ đề “Linh thiêng trên miền đất cổ”.
Trong làn khói hương bảng lảng, người người chắp tay nguyện ước. Có người cầu cho gia đình bình an, có người mong mùa màng bội thu, công việc hanh thông; cũng có những lời nguyện thầm lặng cho đất nước vững bền, nhân dân ấm no. Giữa bao ồn ào của cuộc sống hiện đại, khoảnh khắc đứng trước điện Phật, nghe chuông ngân, lòng người như lắng lại, tìm thấy sự an nhiên hiếm có.
Nếu phần lễ là chiều sâu tâm linh thì phần hội lại mang sắc màu tươi vui, rộn ràng của ngày xuân. Nghi thức rước kiệu bài vị thờ Thần Cao Sơn, Đức Thánh Nguyễn, Bà Chúa Thượng Ngàn diễn ra trong tiếng trống, tiếng chiêng vang vọng. Đoàn rước trang nghiêm tiến bước qua những bậc đá cổ, qua sân chùa rộng lớn, lên chùa cổ linh thiêng. Cờ hội phấp phới, áo lễ rực rỡ, tạo nên bức tranh xuân sống động giữa núi non hùng vĩ.


Chương trình nghệ thuật chào mừng với những làn điệu dân ca, những tiết mục ca múa đậm đà bản sắc.
Chương trình nghệ thuật chào mừng với những làn điệu dân ca, những tiết mục ca múa đậm đà bản sắc càng làm không khí thêm phấn khởi. Tiếng hát, tiếng cười hòa cùng tiếng chuông chùa tạo nên bản hòa âm của mùa xuân, mùa của khởi đầu, của hy vọng và tái sinh.
Theo Ban tổ chức lễ hội, nhiều năm qua, chùa Bái Đính trở thành nơi tổ chức nhiều sự kiện phật giáo, văn hóa lớn; là điểm hội tụ của Tăng Ni, tín đồ phật tử trong và ngoài nước; là nơi kết nối đạo với đời, lan tỏa tinh thần nhân văn, từ bi trí tuệ, đoàn kết hòa hợp và trách nhiệm đối với xã hội.


Mặc dù trời mưa nhưng không ngăn được dòng người về với lễ hội.
Hội xuân Bái Đính không chỉ là một lễ hội tôn giáo, mà còn là dịp để cộng đồng gắn kết, để mỗi người tìm lại cội nguồn. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, lễ hội nhắc nhở chúng ta về giá trị của truyền thống, của đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, của lòng biết ơn tiền nhân đã dựng xây non sông.













