Trời nóng mà lớp học mất điện, nam sinh tự sáng chế quạt thông minh khiến bao người trầm trồ

Ý tưởng độc đáo có '1 – 0 – 2' của nam sinh khiến cộng đồng mạng vỗ tay rần rần.

Mới đây, một đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội khiến người xem thích thú. Theo đó, do thời tiết quá nóng nực, chiếc quạt trần trong lớp lại không đủ “đô”. Không chỉ thế, cũng chẳng quạt giấy cầm tay hay quạt bàn nhỏ để “cấp cứu” khi lớp học bị mất điện.

Vì thế, một nam sinh trong lớp đã nảy ra ý tưởng mà ai xem xong cũng hết lời khen ngợi.

Chiếc quạt tự chế của nam sinh.

Chiếc quạt tự chế của nam sinh.

Theo đoạn video được bạn cùng bàn quay lại cho thấy, nam sinh này đã đặt trên bàn một chiếc quạt tự chế với thân quạt là một vỏ bút bi, cánh quạt được làm bằng nhựa cứng và kết nối với một dây đồng dạng xoắn ốc thông qua 1 trục ngang.

Cứ ngỡ đây chỉ là một đồ chơi sáng chế được nam sinh làm ra để giải sầu. Thế nhưng, khi đặt cục nam châm phía dưới đã tạo ra một lực đẩy khiến cục đồng quay tròn, dẫn đến cánh quạt cũng hoạt động.

Từ đó, tạo ra một lực mát khá mạnh. Không rõ nguyên lý hoạt động của chiếc quạt tự chế này là gì. Thế nhưng, khi đăng tải đoạn video, nam sinh đã khiến không ít người trầm trồ mà xin bí kíp sáng chế.

Bên cạnh đó, một số người cho rằng có ai đó đã tác động gián tiếp vào cánh quạt khiến cánh quạt mới quay chứ nguyên lý đó không thể nào hút được từ trường.

Cộng đồng mạng bình luận:

- Ôi, đúng thật là thiên tài, đúng là trong cái khó ló cái khôn.

- Không biết hạn sử dụng của chiếc quạt đến đâu nhưng cũng giúp chàng trai có một sản phẩm thú vị.

- Rồi ngày mai, cô giáo sẽ nhờ em thiết kế quạt thông minh cho toàn trường được mát nè.

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/troi-nong-ma-lop-hoc-mat-dien-nam-sinh-tu-sang-che-quat-thong-minh-202405300247338768.html