Trộm báu vật ở Tử Cấm Thành

Điền Nghĩa Hòa mở cửa cung điện Hoàng Gia sau đó đi đến mở cửa Điện Dưỡng sinh. Khi anh chưa bước lên bậc thềm thì đột nhiên nhìn thấy cửa kính cánh cửa thứ ba Điện Dưỡng Sinh bị vỡ chỗ gần mặt đất! Mặc dù đêm qua trời có mưa nhẹ nhưng không có gió, Tử Cấm Thành tường cao cửa kín đến mức mèo cũng không thể chui vào thì cửa kính không thể vô cớ mà vỡ được. Đúng là có trộm rồi.

Sáng sớm một ngày, ánh nắng sớm mai chiếu vào mái ngói tráng men màu vàng vừa được cơn mưa rửa sạch sáng óng ánh của Tử Cấm Thành. Nhân viên quản lý Điền Nghĩa Hòa bước vào khu phòng trưng bày những di vật văn hóa quý giá trong Tử Cấm Thành với chùm chìa khóa như thường lệ.

Điền Nghĩa Hòa mở cửa cung điện Hoàng Gia sau đó đi đến mở cửa Điện Dưỡng sinh. Khi anh chưa bước lên bậc thềm thì đột nhiên nhìn thấy cửa kính cánh cửa thứ ba Điện Dưỡng Sinh bị vỡ chỗ gần mặt đất! Mặc dù đêm qua trời có mưa nhẹ nhưng không có gió, Tử Cấm Thành tường cao cửa kín đến mức mèo cũng không thể chui vào thì cửa kính không thể vô cớ mà vỡ được. Đúng là có trộm rồi. Điền Nghĩa Hòa không dám bước lên nữa, gọi thêm hai đồng nghiệp đến đứng ở bậc thềm canh chừng rồi vội vàng đi đến phòng bảo vệ.

Minh họa: Lê Tâm

Minh họa: Lê Tâm

Điện Dưỡng Sinh có 3 phòng trưng bày báu vật, trong đó phòng ở giữa trưng bày rất nhiều bình bằng vàng bạc và đồ trang sức bằng ngọc bích nhưng vẫn ở tình trạng tốt. Khi kiểm tra đến phòng trưng bày ở phía tây thấy có một tủ trưng bày bị đập vỡ kính, bên trong tủ trưng bày, 8 trang sách bằng vàng và 5 con dao chuôi chạm ngọc đã không cánh mà bay. Các trinh sát đã lấy được các dấu giày có hoa văn nhỏ đồng thời lấy được các dấu vân tay in trên mặt tủ.

Các điều tra viên cẩn thận tìm con đường mà tên trộm ra vào Tử Cấm Thành và phát hiện ra rằng bức tường phía nam Điện Dưỡng Sinh có dấu chân và khóa cửa Điện Dưỡng Sinh đã bị cạy, điều tra viên đã lấy được một dấu vân tay hoàn chỉnh ở trên cánh cửa. Ra khỏi Điện Dưỡng Sinh đi về phía nam là cổng Ninh Thọ đang được sửa chữa, giàn giáo được dựng ở phía đông của cổng Ninh Thọ và từ cổng Ninh Thọ đi về phía tây là Tích Khánh Môn, then cài cổng Tích Khánh Môn đã bị mở, nhân viên công tác nói rằng then cài cổng thường xuyên được chốt chặt như vậy, có người đã mở then cài để đi ra ngoài.

Sách vàng và dao đều là nhưng văn vật rất quý. Quyển sách bằng vàng ròng nặng 20 lượng trên mặt khắc chữ Hán có 14 trang nhưng đã bị mất 8 trang. Các con dao găm có chuôi được chạm khắc ngọc, vỏ dao được làm bằng vàng khảm ngọc với kỹ thuật thủ công tinh xảo. Đây là những bảo vật mà Hoàng đế Thuận Chi và Hoàng đế Càn Long đã sử dụng.

Vụ trộm bảo vật trong Tử Cấm Thành kinh động đến tận Trung ương Đảng và cấp trên ra lệnh phải nhanh chóng phá được vụ án này!”.

Công an thành phố Bắc Kinh đã thành lập một ban chuyên án khẩn trương triển khai công tác điều tra phá án đồng thời thông báo tình hình vụ án cho toàn thành phố biết.

Tại cuộc họp nghiên cứu tình hình vụ án, bước đầu ban chuyên án sơ bộ kết luận là tối 15 tháng 8 tên trộm đã vượt tường vào khu vực Điện Dưỡng Sinh gây án trốn thoát. Tử Cấm Thành được xây dựng kiên cố bên ngoài có hào sâu, tường vây xung quanh cao từ 8 đến 12 mét, bên trong lại có lực lượng bảo vệ hùng hậu túc trực, vậy làm thế nào mà tên trộm vào được Tử Cấm Thành.

Ban chuyên án cũng phân tích rằng việc nhân viên của Tử Cấm Thành trốn ở lại ăn trộm là điều khó xảy ra vì nếu là nhân viên họ sẽ hành động lặng lẽ không cần phải phá vỡ kính và sẽ không để lại dấu vết. Mặt khác tất cả các nhân viên của Tử Cấm Thành đều đã được thẩm vấn nên có thể yên tâm về vấn đề này.

Công an thành phố Bắc Kinh đề nghị Bộ Công an thông báo tình hình vụ án trong toàn quốc, yêu cầu Công an các tỉnh, thành phố hỗ trợ để cùng phá án.

Hai tháng sau khi xảy ra vụ trộm, khi chuyến tàu tốc hành từ Thượng Hải đến Bắc Kinh dừng ở ga Thiên Tân, nhân viên soát vé đã giữ hai người nông dân đi tàu trốn vé. Khi hai người được đưa đến đồn Công an khu ga Thiên Tân để thẩm tra. Công an đã phát hiện một cảnh tượng kinh ngạc: Trong hai người trốn vé, một người lớn 20 tuổi tên là Vũ Khánh Huy, người thôn Vân Tử, huyện Thọ Quang tỉnh Sơn Đông. Người còn nhỏ là Vũ Lương Ngọc, em trai của Vũ Khánh Huy. Hai người nói với Cảnh sát rằng họ không có tiền để mua vé, nhưng khi Cảnh sát yêu cầu kiểm tra hành lý thì Vũ Khánh Huy tỏ ra lo lắng và vô ý thức che cái miệng túi lại. Theo lệnh của Công an, Vũ Khánh Huy từ từ lấy những thứ trong túi ra và những thứ này đã làm mọi người vô cùng kinh ngạc: Đây là một mớ vàng vụn, trên những mảnh vàng còn có khắc chữ Hán.

Vũ Khánh Huy nói rằng đây là vàng của tổ tiên để lại, khi ông nội hắn sắp chết đã cho hắn biết rằng số vàng này để trong một cái ang chôn ở cổng phía tây nhà hắn.

Ngày hôm sau Công an thành phố Bắc Kinh nhận được tin báo của Công an thành phố Thiên Tân đã lập tức cử một nhân viên kỹ thuật điều tra hình sự đến Thiên Tân cùng với mẫu vân tay lấy từ Tử Cấm Thành. Sau khi đối chiếu vân tay của Vũ Khánh Huy thì thấy trùng khớp với mẫu vân tay lấy được ở Tử Cấm Thành và số vàng vụn chính là những mảnh bị cắt nhỏ của trang sách vàng bị đánh cắp trong Tử Cấm Thành.

Công an Thiên Tân lập tức đến nhà của Vũ Khánh Huy ở tỉnh Sơn Đông. Qua kiểm tra, Cảnh sát phát hiện thấy căn hộ áp mái nơi Vũ Khánh Huy sống rất đáng ngờ. Cảnh sát đã đào nền nhà và lấy lên một cái hộp gỗ bên trong có 5 trang sách vàng và 5 con dao găm chuôi nạm ngọc.

Do bố mẹ mất sớm nên Vũ Khánh Huy được các anh chị nuôi dưỡng, từ nhỏ hắn ham chơi lại lười biếng. Vũ Khánh Huy thường đến Bắc Kinh chơi với người chị gái, người chị gái là vợ của một quân nhân sống ở bên ngoài cửa Vĩnh Định Môn.

Sau khi đến chị gái mình, Vũ Khánh Huy đi dạo khắp Bắc Kinh. Khi đến thăm Tử Cấm Thành, hắn nhìn thấy vàng bạc châu báu trưng bày la liệt trong các tủ kính và muốn có được những của báu này vì sẽ bán được nhiều tiền.

Vào khoảng 4 giờ chiều một ngày, Vũ Khánh Huy bỏ ra 50 xu để mua vé vào Tử Cấm Thành, hắn đến cổng phía Nam của bảo tàng để kiểm tra tình hình thì thấy một nhà vệ sinh công cộng trong ngõ rất kín đáo nên đã chui vào đó ẩn nấp.

Qua hơn 3 tiếng đồng hồ ẩn nấp, trời càng ngày càng tối, Vũ Khánh Huy đoán rằng nhân viên công tác đã về hết liền rón rén đi ra khỏi nhà vệ sinh. Hắn lấy mấy tấm ván gỗ dựng lên tường làm thang trèo lên tường rồi nhảy xuống sân Điện Dưỡng Sinh, sau khi đập vỡ một tấm cửa kính, hắn nấp vào cây cột lớn để quan sát.

Một lúc lâu thấy không có động tĩnh gì, hắn chui qua cái lỗ cửa kính hắn vừa phá nhưng vì hồi hộp quá nên chân trái bị kính vỡ rạch một vết chảy máu nhưng hắn không cảm thấy đau. Trong bóng tối, hắn mò mẫm đến tủ trưng bày, dùng kìm đập vỡ kính lấy 8 trang sách vàng và 5 con dao báu cho vào túi rồi rời khỏi Điện Dưỡng Sinh. Hắn đi theo hướng nam đến điện Ninh Thọ, thời điểm ấy điện Ninh Thọ đang tu sửa, hắn trèo lên giàn giáo ở phía đông cổng Ninh Thọ để lên tường. Hắn cứ đi trên đỉnh bờ cuối cùng một góc tường có một chỗ xuống được, hắn đến trước cánh cổng thấy cổng không khóa chỉ cài then, hắn cũng không biết đây là cổng Tích Khánh Môn và hắn dễ dàng mở then cài và cuối cùng đi ra khỏi Tử Cấm Thành như một mê cung.

Mãi đến 11 giờ đêm Vũ Khánh Huy mới về đến nhà người chị gái và cái túi xách nặng hắn mang theo đã bị chị gái phát hiện. Vũ Khánh Huy nói với chị gái là đồ này lấy trộm ở Tử Cấm Thành. Người chị gái mở xem cái túi, thấy toàn vàng bạc thì hốt hoảng bảo hắn đã gây họa lớn bảo hắn đem trả lại chỗ cũ nhưng hắn nói là bây giờ thì không thể được rồi. Không còn cách nào khác người chị gái bảo hắn là phải nhanh chóng về quê và không được lên Bắc Kinh nữa. Trước khi về quê, Vũ Khánh Huy đưa hai trang sách vàng cho người chị gái nhưng người chị gái không nhận nhưng lại không từ chối. Vũ Khánh Huy đặt hai trang sách vàng trên giường của người chị gái rồi đi.

Hai tháng sau, Vũ Khánh Huy nghĩ rằng trời đã yên biển đã lặng nên rủ em trai đi Tân Cương với mình, hắn nghĩ rằng đến Tân Cương thì Công an sẽ không bao giờ tìm được hắn.

Vũ Khánh Huy cắt một trang vàng thành nhiều mảnh bỏ vào túi cùng Vũ Lương Ngọc đi khỏi nhà. Trên đường đi hắn nghĩ đến người chị gái sợ rằng sau này khó gặp lại nên hai anh em hắn lên tàu đi Bắc Kinh nhưng hắn không ngờ lại bị người soát vé ga Thiên Tân giữ lại và vụ án trộm báu vật chấn động cả nước đã được phá.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Lục Vĩnh Quý (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/trom-bau-vat-o-tu-cam-thanh-i738559/