Trộm đột nhập bảo tàng Sicily, lấy 4 kiệt tác thời Phục hưng

Bốn tác phẩm quý của họa sĩ người Sicily Antonello da Messina- một trong những tên tuổi quan trọng của hội họa Phục hưng Italy - vừa bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Khu vực Messina (MuMe) trên đảo Sicily.

Vụ trộm xảy ra tối 15/8, đúng thời điểm thành phố đang tổ chức các hoạt động đông người nhân lễ Đức Mẹ Lên Trời.

Theo thông tin ban đầu, những kẻ trộm đột nhập bảo tàng vào khoảng 21 giờ 50 phút ngày 15/8.

Chúng lấy đi ba trong năm tấm tranh còn lại thuộc “Polyptych of San Gregorio” (Bộ tranh ghép San Gregorio), được Antonello da Messina thực hiện vào năm 1473. Ngoài ra, một tác phẩm nhỏ được vẽ hai mặt, mô tả Đức Mẹ và Chúa Hài đồng ở một mặt và Chúa Kitô trong cảnh Pietà ở mặt còn lại, cũng bị lấy khỏi tủ trưng bày được bảo vệ.

Cảnh sát đang điều tra và tìm các bức tranh bị mất cắp. Ảnh: Reuters

Cảnh sát đang điều tra và tìm các bức tranh bị mất cắp. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, ban đầu những kẻ trộm đã lấy cả năm tấm tranh của bộ San Gregorio. Tuy nhiên, hai tấm sau đó bị bỏ lại gần bảo tàng, có thể do nhóm trộm phải nhanh chóng rời hiện trường.

Vụ trộm càng gây chú ý khi xảy ra giữa lúc Messina đang diễn ra lễ hội la Vara - một lễ hội lớn thu hút đông đảo người dân và du khách. Theo các nhà chức trách, đây có thể là thời điểm thuận lợi để kẻ trộm hành động khi lực lượng an ninh trong thành phố phải phân bổ cho nhiều địa điểm.

Điều khiến giới nghệ thuật lo ngại là những tác phẩm bị đánh cắp không phải những bức tranh có thể dễ dàng đưa ra thị trường.

Antonello da Messina chỉ còn khoảng vài chục tác phẩm được xác định còn tồn tại trên thế giới, trong khi các tác phẩm vừa bị lấy cắp đều có giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc biệt. Một số chuyên gia ước tính giá trị của bốn tác phẩm lên tới 70–80 triệu euro.

Chính vì quá nổi tiếng, việc bán những bức tranh này trên thị trường nghệ thuật hợp pháp gần như không thể.

Các chuyên gia cho rằng đây có thể là một vụ trộm được thực hiện theo đơn đặt hàng hoặc nhằm mục đích sử dụng tác phẩm làm vật trao đổi, thay vì đơn giản là đem bán cho một nhà sưu tập. Nhà chức trách cũng đang xem xét khả năng những kẻ trộm có người am hiểu về bảo tàng và vị trí của các tác phẩm.

Một trong những bức tranh được cho là đã bị lấy trộm trực tiếp từ bên trong tủ trưng bày được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: EPA

Một trong những bức tranh được cho là đã bị lấy trộm trực tiếp từ bên trong tủ trưng bày được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: EPA

Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về hệ thống an ninh của bảo tàng. Các nguồn tin cho biết hệ thống báo động và nhân viên bảo vệ vẫn hoạt động, nhưng nhóm trộm được cho là đã vượt qua các biện pháp bảo vệ mà không kích hoạt báo động theo cách khiến lực lượng chức năng kịp thời can thiệp. Cảnh sát chuyên trách về tội phạm nghệ thuật của Italy đang tham gia điều tra.

Với thành phố Messina, tổn thất không chỉ nằm ở giá trị tiền bạc. Antonello da Messina sinh ra tại chính vùng đất này và được xem là một biểu tượng văn hóa của Sicily. Việc những tác phẩm của ông bị lấy khỏi bảo tàng ngay trong dịp lễ lớn vì thế được các quan chức địa phương xem là một cú đánh vào di sản và bản sắc của thành phố.

Vụ trộm cũng gợi nhớ đến những vụ mất cắp tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng từng xảy ra tại Italy. Chỉ vài ngày trước, cảnh sát nước này thông báo đã thu hồi ba tác phẩm của Renoir, Cézanne và Matisse bị lấy cắp từ một bảo tàng ở Parma hồi tháng 3. Những vụ mất cắp liên tiếp khiến vấn đề bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật quý giá tại Italy một lần nữa được chú ý.

Hiện cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và bốn tác phẩm của Antonello da Messina chưa được tìm thấy. Câu hỏi lớn nhất lúc này là làm thế nào những bức tranh nổi tiếng đến mức gần như không thể bán công khai có thể được đưa ra khỏi Sicily mà không bị phát hiện.

Hân Hạnh

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/trom-dot-nhap-bao-tang-sicily-lay-4-kiet-tac-thoi-phuc-hung-535212.html