Xã Vĩnh Hựu: Thắp hương viếng mộ Phó Lãnh binh Đặng Khánh Tình, nghĩa quân Anh hùng dân tộc Trương Định

Sáng ngày 18-8, tại ấp Hưng Hòa, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Hựu tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Phó Lãnh binh Đặng Khánh Tình. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 162 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20-8-1864 20-8-2026).

Tham dự lễ viếng có các đồng chí: Lê Nhất Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Lê Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, đại diện Ban Giám hiệu các trường học và cán bộ, công chức địa phương. 

Lãnh đạo xã Vĩnh Hựu thắp hương Phó Lãnh binh Đặng Khánh Tình.

Lãnh đạo xã Vĩnh Hựu thắp hương Phó Lãnh binh Đặng Khánh Tình.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã thực hiện nghi thức đặt tràng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao, khí tiết kiên cường của Phó Lãnh binh Đặng Khánh Tình - người con ưu tú của quê hương Vĩnh Hựu. 

Theo các nguồn tư liệu lịch sử, ông Đặng Khánh Tình, là người thôn Vĩnh Hựu, huyện Kiến Hòa, trấn Định Tường, nay thuộc xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp.

Đoàn lãnh đạo xã Vĩnh Hựu dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao, khí tiết kiên cường của Phó Lãnh binh Đặng Khánh Tình.

Đoàn lãnh đạo xã Vĩnh Hựu dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao, khí tiết kiên cường của Phó Lãnh binh Đặng Khánh Tình.

Năm 1859, khi Anh hùng dân tộc Trương Định phất cờ khởi nghĩa, ông Đặng Khánh Tình gia nhập nghĩa quân, đầu tiên giữ chức Đội. Về sau, do lập được nhiều chiến tích, ông được thăng lên làm Đốc binh.

Sau khi Trương Định mất năm 1864, ông Đặng Khánh Tình trở về quê nhà Vĩnh Hựu chiêu tập nghĩa sĩ, lập căn cứ tiếp tục cuộc kháng chiến. Khi bị địch bắt và giam tại khám đường Gò Công, dù chịu nhiều tra tấn, dụ dỗ, ông vẫn giữ trọn khí tiết thà chết chứ không làm tay sai cho giặc. 

Sự hy sinh của ông là biểu tượng sáng ngời về lòng yêu nước và ý chí bất khuất. Hiện nay, phần mộ của ông nằm tại ấp Hưng Hòa, xã Vĩnh Hựu, luôn được Nhân dân địa phương gìn giữ, hương khói quanh năm. 

Lễ thắp hương viếng mộ không chỉ là dịp để tri ân thế hệ đi trước mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào và trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay trong công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương. 

KIM LAN - QUẾ ANH                                                                                       

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/xa-vinh-huu-thap-huong-vieng-mo-pho-lanh-binh-dang-khanh-tinh-nghia-quan-anh-hung-dan-toc-truong-d-a244395.html