Trộm thẻ tín dụng để mua vé số, không ngờ trúng xổ số hơn 13 tỷ đồng
Hai tên trộm đã lấy thẻ tín dụng đánh cắp để mua vé số và trúng giải thưởng lớn nhưng công ty vé số đang phân vân không biết nên trả thưởng cho ai.
Hai tên trộm trúng giải thưởng xổ số 500.000 euro (hơn 13 tỷ đồng) đang trở nên nổi tiếng khắp nước Pháp. Chúng mua tờ vé số cào may mắn bằng thẻ tín dụng ăn cắp được. Tuy nhiên, cả hai trốn mất trước khi kịp đổi thưởng.
Ngày 22/2, đại diện Công ty phát hành xổ số độc quyền Francaise des Jeux (FDJ) cho biết vẫn chưa có ai đến nộp tờ vé số để đổi tiền thưởng.
Theo tài liệu của cảnh sát, người đàn ông bị đánh cắp thẻ tín dụng là Jean-David. Hiện nay, nạn nhân đang đề nghị được chia tiền thưởng với hai tên trộm. Anh cũng mong muốn lực lượng chức năng sớm tìm lại ví cho mình.
Vụ việc hi hữu bắt đầu khi hai tên trộm mở cửa một chiếc ô tô tại trung tâm Toulouse vào ngày 3/2 và lấy trộm chiếc ba lô chứa một số thẻ tín dụng, giấy tờ cá nhân của anh Jean-David (42 tuổi).
Nạn nhân này trình báo cảnh sát và liên hệ ngân hàng khóa thẻ tín dụng. Tuy nhiên, hai tên trộm đã dùng thẻ tín dụng để mua đồ trị giá 52,5 euro tại một quầy báo gần nơi chiếc xe đậu.
Sáng hôm sau, anh Jean-David đến quầy báo để giải thích sự việc và nhờ kiểm tra camera an ninh. Chủ quầy báo nói không thấy gì trong camera nhưng nhớ có hai người vô gia cư khoảng 30-40 tuổi đến mua thuốc lá và vé số cào. "Ông ấy thấy hành vi của họ khả nghi vì họ trả tiền vé số bằng một thẻ nhưng mua đồ bằng thẻ khác nhưng không thể điền mật khẩu", Jean-David kể với cảnh sát.
Ảnh minh họa. (LE PARISIEN)
Sau khi cào số, hai tên trộm trúng giải cao nhất trị giá 500.000 euro (13,3 tỷ đồng) đề nghị nhận thưởng. Chủ quầy yêu cầu chúng liên hệ công ty xổ số Francaise des Jeux để nhận thưởng. Vợ của chủ quầy báo nói hai tên trộm vui đến nỗi quên lấy 5 gói thuốc đã mua.
Tuy nhiên, hai tên trộm vẫn chưa liên lạc để nhận tiền. Hiện cảnh sát đã yêu cầu công ty xổ số đóng băng giải thưởng để chờ điều tra.
Trong khi đó, anh Jean-David đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát về vụ trộm, nhưng sẵn sàng rút đơn nếu những tên trộm ra mặt để có thể cùng chia nhau số tiền. ″Nếu chúng không xuất hiện thì không ai nhận được phần thưởng độc đắc cả", Jean-David chia sẻ.
Luật sư của Jean-David, Pierre Debuisson cũng nói thêm rằng các công tố viên có thể cố gắng tịch thu số tiền thưởng. Họ coi đó như một khoản lợi nhuận bất hợp pháp.
Ngày 20/2, luật sư Pierre đã đệ đơn kháng cáo và yêu cầu hai kẻ phạm tội liên hệ với văn phòng của ông để tiến tới một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên.
"Những người sở hữu nó không cần phải lo lắng. Đề xuất của chúng tôi rất đơn giản. Nếu không có tiền của thân chủ tôi, họ đã không trúng số, nếu không có họ, thân chủ tôi cũng đã không trúng. Chỉ có việc chia nhau là hợp lý", luật sư Pierre nói.
Minh Hoa (t/h theo VTC News, Thanh Niên)