Trọn nghĩa tri ân
Thông tin sáng 15-8, thành phố Đồng Nai đã về đích, hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ (HCLS) đối với mộ chưa xác định được thông tin, vượt tiến độ theo kế hoạch hơn 4 tháng đã mang lại những cảm xúc vừa phấn khởi vừa trân trọng, như một lời khẳng định quyết tâm của thành phố Đồng Nai cùng cả nước trong triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.
Thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu HCLS đối với mộ chưa xác định được thông tin, thành phố Đồng Nai làm trước rút kinh nghiệm ở Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Cửu, sau đó triển khai đồng loạt ở 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, với số lượng mộ chưa xác định được thông tin lên đến hơn 7 ngàn mộ cần khai quật, trong đó có hơn 4,5 ngàn mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Đặc biệt, việc thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, đúng theo yêu cầu kỹ thuật tất cả các khâu của quy trình: lấy mẫu HCLS, số hóa hồ sơ, bảo quản mẫu HCLS, vận chuyển mẫu HCLS, bàn giao, tiếp nhận HCLS… Qua đó cho thấy độ quan trọng, phức tạp, tỉ mỉ của nhiệm vụ này. Song Đồng Nai không chỉ hoàn thành nhiệm vụ đúng yêu cầu mà còn về đích sớm hơn 4 tháng so với kế hoạch ban đầu.
Để có được kết quả đó là quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, mà trực tiếp là Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố và các địa phương quán triệt nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp; chuẩn bị tốt các điều kiện; đồng thời phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ; và đặc biệt hơn cả là tinh thần trách nhiệm, “vượt nắng thắng mưa” của các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng khai quật, lấy mẫu… trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng này.
Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đồng Nai có nhiều căn cứ địa chiến lược trọng yếu của cách mạng miền Nam. Vùng đất “gian lao mà anh dũng” này đã hứng chịu biết bao trận mưa bom bão đạn của thực dân, đế quốc; biết bao chiến sĩ, đồng bào đã nằm lại nơi mảnh đất này để đổi lấy độc lập, hòa bình của hôm nay. Từ chiến khu Đ trải dài đến Phước Long, Lộc Ninh, Lộc Tấn, băng qua Rừng Sác, Xuân Lộc, Long Thành…, còn nhiều HCLS đã hòa vào lòng đất. Trong khi đó, nhân chứng lịch sử đã tuổi cao sức yếu hoặc đã không còn, địa thế cảnh quan qua hàng chục năm có rất nhiều khác biệt... Điều này làm cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS gặp không ít khó khăn. Nhưng bằng tất cả sự tri ân sâu sắc đối với thế hệ đi trước, thành phố Đồng Nai xem đây là nhiệm vụ chính trị, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", từ đó xác định “không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội, phương pháp nào để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS”.
Việc thành phố Đồng Nai đã về đích, hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu HCLS đối với mộ chưa xác định được thông tin là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh (2-9). Mỗi HCLS được tìm thấy là một lần mở ra thêm một câu chuyện xúc động, quả cảm về tinh thần “vì nước quên thân”. Mỗi HCLS được “gọi tên” là thêm một lần tri ân sâu sắc đối với những hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ. Để rồi trong mỗi chúng ta càng trân trọng hơn giá trị của hòa bình, độc lập đang có, từ đó đóng góp tích cực hơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

