Trọn vẹn nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hà Nội những ngày này trời lúc nắng to đến bỏng rát, khi lại vần vũ mây đen nhưng không sao ngăn được từng dòng người đổ về Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và cũng trong những ngày tháng Bảy trọng đại này, cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội đã thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn Lễ Quốc tang, phục vụ nhân dân tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau hành trình thật dài vì Nhân dân, vì Tổ quốc…

“Biến đau thương thành hành động”

4h30 rạng sáng 25-7, hơn 2 giờ trước Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác đảm bảo an ninh trật tự được Công an Hà Nội triển khai, sẵn sàng cho nhiệm vụ đặc biệt. Tại khu vực Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, căn dặn, động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phải tập trung cao độ, đảm bảo sự kết nối, phối hợp phân luồng hết sức linh hoạt, chặt chẽ giữa các tuyến, chốt.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, rạng sáng 25-7

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, rạng sáng 25-7

Tại các địa điểm đã được bố trí máy quét mã QR, Trung tướng Nguyễn Hải Trung xác định lực lượng làm nhiệm vụ vừa phải tận tình hướng dẫn nhân dân, và các quy trình, thao tác phải rất khoa học, mau chóng, phục vụ nhân dân thuận tiện nhất cũng như đảm bảo các yêu cầu cao nhất về an ninh, an toàn.

Đồng chí Giám đốc Công an Hà Nội căn dặn, động viên cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ các đoàn đại biểu và nhân dân đến kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Giám đốc Công an Hà Nội căn dặn, động viên cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ các đoàn đại biểu và nhân dân đến kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

“Biến đau thương thành hành động”, một trong những lực lượng then chốt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ các đoàn đại biểu và nhân dân trong những ngày qua, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội, đã được quán triệt tinh thần ấy trách nhiệm cao nhất.

Chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất

Chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông khi giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ đã nêu rõ, đây là niềm vinh dự của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông Thủ đô trong những giờ phút tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.

“Chúng tôi quán triệt cán bộ chiến sĩ giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong, chỉ huy, phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân vào viếng theo đúng quy định của Ban Lễ tang. Nhiệm vụ có thể nói là nặng nề, trách nhiệm lớn lao nhưng trong giây phút này, đó là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi chiến sĩ trong đơn vị khi được đứng ở đây, cùng với toàn lực lượng Công an Hà Nội bảo vệ Lễ viếng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mỗi hình ảnh nghiêm trang này sẽ là thông điệp để bạn bè năm châu hiểu thêm về vị thế của đồng chí Tổng Bí thư trong trai tim mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội và nhân dân Việt Nam…” - Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông chia sẻ.

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại điểm chốt Nguyễn Công Trứ - Hàng Chuối, Trung tá Bùi Văn Hà, Phó trưởng Công an phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bày tỏ: “Đối với mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi, khi nhận được nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự khu vực Nhà tang lễ Quốc gia, đều xác định tư tưởng nâng cao vai trò người chiến sĩ Công an nhân dân, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất”.

“Hôm nay tôi được nhận nhiệm vụ cùng lực lượng Công an bảo vệ tại Nhà tang lễ Quốc gia, với lòng biết ơn sâu sắc tới đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi tâm niêm đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh thiêng liêng, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự với trái tim của một người dân, kính dâng lên đồng chí Tổng Bí thư”, ông Nguyễn Tiến Quỳnh, Đội viên thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở phường Bạch Đằng xúc động nói.

Tại địa điểm bảo vệ xung quanh khu vực Nhà tang lễ, PV An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi nhanh với Thượng tá Trần Anh Tuấn, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội. Đồng chí Phó Trung đoàn trưởng cho biết, với quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, bảo vệ tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông thông suốt, Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã bố trí lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các đoàn ngoại giao, lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố và nhân dân trong thời gian tham dự Lễ Quốc tang với cấp độ cao nhất.

Đồng thời, nắm bắt tình hình ANTT và dự báo các tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ, phát hiện từ sớm, từ xa, chủ động phòng ngừa, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn không để xảy ra phức tạp về ANTT.

Công an huyện Đông Anh cùng các đơn vị nghiệp vụ đảm bảo an ninh an toàn tại nơi diễn ra Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội

Công an huyện Đông Anh cùng các đơn vị nghiệp vụ đảm bảo an ninh an toàn tại nơi diễn ra Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội

Còn tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh quê hương của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chiều 25-7, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội đã trực tiếp thị sát, động viên, kiểm tra công tác đảm bảo an ninh an toàn phục vụ nhân dân đến kính viếng đồng chí Tổng Bí thư.

Công tác phân luồng giao thông được đảm bảo linh hoạt, chặt chẽ

Công tác phân luồng giao thông được đảm bảo linh hoạt, chặt chẽ

Thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Công an huyện Đông Anh đã bố trí cán bộ chiến sĩ hết sức khoa học, bài bản, đảm bảo an ninh trật tự từ sớm, từ xa, hướng dẫn người dân xếp thứ tự thành hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tuyệt đối không xảy ra sự cố liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Hà Nội… không ngủ

Theo thông báo của Ban Tổ chức Lễ tang, lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra từ 7h sáng đến 22h ngày 25-7. Tuy nhiên, tới tận 23h, từng dòng người vẫn nối dài hướng về Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông...

Từng dòng người xếp hàng dài để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ rất sớm

Từng dòng người xếp hàng dài để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ rất sớm

Dòng người kéo dài đến đêm vẫn không dừng lại

Dòng người kéo dài đến đêm vẫn không dừng lại

Lực lượng Công an Hà Nội vừa làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, vừa tận tình hướng dẫn người dân vào kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lực lượng Công an Hà Nội vừa làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, vừa tận tình hướng dẫn người dân vào kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

12h trưa 26-7, khu vực Nghĩa trang Mai Dịch (quận Cầu Giấy)... Phương án triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự được Công an Hà Nội tổ chức bài bản, phân công phân nhiệm cụ thể cho từng lực lượng. Trong đó, dọc các tuyến đường linh xa đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua đều được rào chắn, bên ngoài có lực lượng tình nguyện viên, Công an phường, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, lực lượng an ninh… bảo vệ.

Lực lượng Công an bố trí tổ chức phân luồng từ sớm, từ xa quanh khu vực Nghĩa trang Mai Dịch

Lực lượng Công an bố trí tổ chức phân luồng từ sớm, từ xa quanh khu vực Nghĩa trang Mai Dịch

Do thời tiết nắng nóng, lại vào thời điểm giữa trưa nên để phòng trường hợp người dân bị sốc nhiệt, các nhân viên y tế cũng được huy động. Cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội và các tình nguyện viên tận tình phát nước uống cho người dân.

Các lực lượng bố trí phân tầng nhiều lớp, đảm bảo an toàn cho người dân đến tiễn biệt Tổng Bí thư

Các lực lượng bố trí phân tầng nhiều lớp, đảm bảo an toàn cho người dân đến tiễn biệt Tổng Bí thư

Người dân với những tấm ảnh chụp đồng chí Tổng Bí thư trên tay rưng rưng dòng nước mắt. Có người từ quê xa Nam Định lên Hà Nội trong đêm vào viếng Tổng Bí thư tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, xong lại đón xe ra Nghĩa trang Mai Dịch. Mọi người trong giờ phút chờ được tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư, chia nhau từng miếng bánh, chai nước.

Rất nhiều người dân từ các tỉnh, thành phố về Nghĩa trang Mai Dịch để được tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư

Rất nhiều người dân từ các tỉnh, thành phố về Nghĩa trang Mai Dịch để được tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư

Những tấm ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giơ cao cùng những đôi mắt ngấn lệ

Những tấm ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giơ cao cùng những đôi mắt ngấn lệ

Bất chấp nắng nóng, người dân đứng sát nhau, mắt hướng về Nghĩa trang Mai Dịch

Bất chấp nắng nóng, người dân đứng sát nhau, mắt hướng về Nghĩa trang Mai Dịch

Thượng tá Bùi Văn Đang - Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Công an quận đã tham mưu Quận ủy, UBND quận chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an, triển khai phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Lễ tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch.

Hình ảnh xúc động của chiến sỹ Công an Hà Nội

Hình ảnh xúc động của chiến sỹ Công an Hà Nội

100% cán bộ chiến sĩ của Công an quận Cầu Giấy được huy động, bố trí trên các tuyến đường mà đoàn lễ tang đi qua, nhất là khu vực Nghĩa trang Mai Dịch. “Chúng tôi cùng với các đơn vị nghiệp vụ của CATP như Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm… triển khai phương án bảo vệ từ tối 25-7.

Và cho đến ngày hôm nay (26-7), cơ bản về trật tự an toàn giao thông đã được đảm bảo an toàn nhất, phục vụ nhân dân Thủ đô nói riêng và các tỉnh, thành phố nói chung khi về Hà Nội để tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư…” - Thượng tá Bùi Văn Đang thông tin.

Nén lại nỗi đau…

Nén lại nỗi đau thương, cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô đã căng mình dưới thời tiết nắng nóng. Lưng ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt ngấn lệ, nhưng mỗi chiến sĩ đều tự dặn lòng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không phụ sự kỳ vọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng Công an nhân dân.

Đó cũng là cách để tri ân những công lao to lớn của đồng chí Tổng Bí thư cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta vươn tầm thế giới, được bạn bè năm châu yêu mến, nể phục.

Cán bộ chiến sĩ đứng trang nghiêm phút giây tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư

Cán bộ chiến sĩ đứng trang nghiêm phút giây tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư

Ghi nhận suốt dọc các tuyến đường phố đưa linh cữu Tổng Bí thư rời Nhà tang lễ, cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô cùng người dân nghiêm trang đứng chào người cộng sản đáng kính lần cuối. Những giọt nước mắt cứ thế không ngừng rơi xuống. Đoàn xe đi chầm chậm, để đồng chí Tổng Bí thư “chào” nhân dân Việt Nam lần cuối.

Cán bộ chiến sĩ Công an quận Hoàn Kiếm trước giờ đoàn lễ tang đi qua

Cán bộ chiến sĩ Công an quận Hoàn Kiếm trước giờ đoàn lễ tang đi qua

Nắng nóng gay gắt, nhưng “mưa” cứ rơi theo tiếng gọi của nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi, và còn mãi niềm tiếc thương vô hạn của đồng bào, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Từng nỗi đau như thắt nghẹn nơi lồng ngực của mỗi cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ...

Từng nỗi đau như thắt nghẹn nơi lồng ngực của mỗi cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ...

Có ai đó đã nói, khi đất nước trả Tổng Bí thư về với phu nhân Ngô Thị Mận, với gia đình, dòng họ, là khi người trút hơi thở cuối cùng. Cả cuộc đời vì nước, vì dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chưa từng một lần nghĩ cho riêng mình.

“Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những việc làm ti tiện đớn hèn vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Chiến sĩ Công an Thủ đô phút tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư

Chiến sĩ Công an Thủ đô phút tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư

Hà Nội hôm nay rất khác, tất cả lặng lẽ chìm trong đau thương khi mất đi người cộng sản ưu tú - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đối với nhân dân Việt Nam, từ nay sẽ vắng đi một người lãnh đạo hồn hậu, yêu nước thương dân. Đối với gia đình, dòng họ sẽ mất đi một người chồng, người cha hiền hòa, khiêm nhường, đức độ. Và đối với lực lượng Công an nhân dân là mất đi một người lãnh đạo sáng suốt, luôn quan tâm, động viên sâu sắc tới cán bộ chiến sĩ…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết thúc "hành trình" cống hiến trọn đời cho Tổ quốc, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cùng bạn bè trên toàn thế giới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết thúc "hành trình" cống hiến trọn đời cho Tổ quốc, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cùng bạn bè trên toàn thế giới

Song, cùng với nỗi đau lớn của dân tộc, sự mất mát khó có gì sánh được và niềm tiếc thương vô hạn, cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung hôm nay nguyện hứa trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sẽ nỗ lực hết mình, vì bình yên của nhân dân, vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng của đất nước.

“Người đem hạnh phúc vẻ vang/ Mang theo gấm hoa cho nước nhà/ Muôn dân ấm no chan hòa/ Đổi lấy thanh xuân của người/ Trời buồn trời đổ mưa/ Con buồn vì mất người rồi/ Sao sáng trên trời như lời người dạy… muôn nơi” - Những câu hát này sẽ còn in đậm trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Xin kính cẩn tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng!

Thùy An

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tron-ven-nhiem-vu-dam-bao-tuyet-doi-an-toan-le-quoc-tang-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post584160.antd