Trong gian khó, có bộ đội
Những ngày cuối năm, trở lại các địa phương trong tỉnh Bắc Ninh vừa trải qua đợt lũ lụt lịch sử, chúng tôi cảm nhận rõ sự hồi sinh trên từng thửa ruộng, nếp nhà. Thiên tai năm 2025 gây thiệt hại nặng nề nhưng trong gian khó, tinh thần đoàn kết và sự chung tay của chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân đã giúp các địa phương dần ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, chuẩn bị bước vào năm mới với nhiều kỳ vọng.
Vùng lũ hồi sinh
Buổi sáng mùa đông, ánh nắng vàng trải đều trên bản Xa La (xã Đồng Kỳ). Trên cung đường dẫn vào bản, tiếng nói cười của học sinh đến trường hòa cùng nhịp xe chở hàng ra vào tấp nập. Ít ai nghĩ rằng hơn hai tháng trước, nơi đây còn bị ngập sâu trong lũ dữ. Những vệt nước còn hằn trên tường hay lớp bùn mỏng sót lại trên vườn ruộng vẫn nhắc lại những ngày hiểm nguy.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cứu hộ người dân tại phường Đa Mai (tháng 10/2025).
Gia đình ông Lưu Văn Thắng (sinh năm 1961) là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng. Hơn 7 nghìn con gia cầm bị cuốn trôi, nhiều tài sản bị ngập, hư hỏng, tổng thiệt hại gần 300 triệu đồng. Ông Thắng kể, mưa lớn kéo dài nhiều ngày, dòng nước đục ngầu từ thượng nguồn đổ về khiến bản Xa La bị nhấn chìm. Có nơi nước ngập trên 4m, nhiều hộ dân bị cô lập. Trong lúc nguy cấp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và các lực lượng khác đã kịp thời tiếp cận, đưa người già, trẻ nhỏ tới nơi an toàn. Vì cố gắng cứu đàn vật nuôi và tài sản nên ông Thắng không kịp rời nhà. “Trời tối dần, nhìn dòng nước xiết dâng cao, tôi gần như tuyệt vọng. Khi nghe tiếng bộ đội, dân quân và cán bộ địa phương, tôi mừng rơi nước mắt”. Được sự giúp đỡ của lực lượng cứu hộ, ông Thắng đã di chuyển đến nơi an toàn. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và bộ đội, gia đình ông đã nhanh chóng sửa sang lại chuồng trại, mua con giống tái đàn. “Bão lũ đã đi qua song chúng tôi luôn nhớ mãi hình ảnh những người lính không quản hiểm nguy cứu giúp Nhân dân”, ông Thắng bày tỏ.
Sau khi cứu hộ ông Thắng thoát khỏi dòng nước lũ, dưới sự chỉ huy của đồng chí Nguyễn Văn Vượng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đồng Kỳ, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục cơ động tới bản Tràng Bắn, cứu hộ thành công 15 người, trong đó có cháu Hà Nguyên Bảo mới gần 6 tháng tuổi. Khi chúng tôi đến thăm, cháu Bảo đang ê a tập nói khiến không khí gia đình thêm ấm áp. Chị Hà Thị Thu, mẹ cháu xúc động kể: “Khi nước lũ dâng cao, bé Bảo còn quá nhỏ. Cả gia đình tôi phân vân không biết nên rời nhà hay ở lại. Ở lại thì nguy hiểm nhưng di chuyển giữa dòng nước xiết cũng đầy rủi ro. May có các anh bộ đội, dân quân phá cửa vào nhà cứu hộ kịp thời, đưa cả gia đình đến nơi an toàn”.
Những ngày mưa lũ, xã Tiên Lục cũng bị ngập sâu. Giờ đây, ngô, khoai, rau màu đã dần phủ xanh những cánh đồng. Những vườn cây ăn quả đã hồi sinh. Cuộc sống của người dân trở lại bình thường. Gia đình bà Dương Thị Minh (sinh năm 1951) ở thôn Bến Phà - một trong những hộ chịu thiệt hại lớn - nay đã ổn định nơi ở, dọn dẹp đồ đạc, các cháu nhỏ tiếp tục đến trường. Bà chia sẻ: “Sau lũ, cán bộ chính quyền và bộ đội đến động viên, giúp đỡ, hỗ trợ nhu yếu phẩm. Nhờ vậy, gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn nhất”. Tại thôn Sỏi (xã Tiên Lục), gia đình thân nhân liệt sĩ Bùi Xuân Y cũng thiệt hại nặng do nằm đúng dòng nước chảy. Khi nước rút, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và Sư đoàn 3 đã đến hỗ trợ dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa.
Thắm tình quân - dân
Nếu như trong cao điểm lũ lụt, lực lượng vũ trang là chỗ dựa giúp Nhân dân ứng phó và di dời an toàn thì sau thiên tai, họ tiếp tục là lực lượng nòng cốt hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Tại xã Tam Giang, địa phương huy động các đoàn thể, Nhân dân và hơn 600 cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 4 - Hạp Lĩnh, Trung đoàn 833, Sư đoàn 325 và Lữ đoàn 229 tham gia vệ sinh môi trường. Ở các điểm trường, nhà văn hóa, đường làng, ngõ xóm và hộ dân, các lực lượng tập trung khơi thông cống rãnh, thu gom rác, bùn đất, kê dọn, lau chùi đồ đạc góp phần đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả.
Lực lượng vũ trang tỉnh luôn chủ động xây dựng phương án ứng phó với nhiều tình huống, bổ sung phương tiện, vật tư dự phòng; tăng cường huấn luyện để nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm mỗi cán bộ, chiến sĩ thực hiện được nhiều nhiệm vụ cơ bản.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các đơn vị quân y, phòng hóa thuộc Viện Y học dự phòng Quân đội và các đơn vị thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 1 (Tiểu đoàn Phòng hóa 23, Viện Quân y 91, Viện Quân y 110) tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và vệ sinh môi trường tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Sự có mặt kịp thời, tinh thần dũng cảm, tận tụy của các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục khẳng định phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”-vì Nhân dân phục vụ.
Đại tá Phạm Văn Tạo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết: “Chúng tôi xác định ở đâu dân gặp khó khăn, ở đó có bộ đội. Giúp dân phòng, chống bão lụt là mệnh lệnh từ trái tim người lính. Mỗi khi Nhân dân cần, lực lượng vũ trang tỉnh luôn có mặt, bất kể ngày hay đêm, nắng hay mưa. Thiên tai có thể diễn biến khác nhau qua từng năm song lực lượng vũ trang tỉnh luôn chủ động xây dựng phương án ứng phó với nhiều tình huống, bổ sung phương tiện, vật tư dự phòng; tăng cường huấn luyện để nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm mỗi cán bộ, chiến sĩ thực hiện được nhiều nhiệm vụ cơ bản. Thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng công tác dân vận, sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân, nhất là đồng bào vùng chịu ảnh hưởng thiên tai".
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/trong-gian-kho-co-bo-doi-postid436372.bbg











