Trọng Hoàng: Không dám mơ lên tuyển, đá bóng vì đam mê
Ở tuổi 36, khi nhiều đồng nghiệp đã treo giày, Nguyễn Trọng Hoàng vẫn miệt mài trên sân cỏ như một cánh chim không biết mệt mỏi.

Trọng Hoàng vẫn bền bỉ thi đấu ở tuổi 36 - Ảnh: HLHT.
“Thời trẻ chỉ biết đam mê, không dám mơ lên tuyển, không dám mong danh hiệu. Bây giờ cũng vậy, đã chia tay đội tuyển, không còn màng danh hiệu, chỉ cần sống trọn vẹn với đam mê”, Nguyễn Trọng Hoàng chia sẻ trên trang facebook cá nhân sau trận thắng 3-1 của CLB Hà Tĩnh trước Bình Dương tối 3/5.
Dòng chia sẻ giản dị nhưng đầy cảm xúc của “lão tướng” Trọng Hoàng khiến người hâm mộ không khỏi bồi hồi. Trong khi nhiều đồng đội cùng thế hệ đã rời xa sân cỏ hoặc chuyển hướng sang công tác huấn luyện, anh vẫn bền bỉ chinh chiến mùa V.League thứ 19 trong sự nghiệp.
Nguyễn Trọng Hoàng sinh năm 1989, là một trong những cầu thủ thuộc “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam. Anh được người hâm mộ đặt cho biệt danh “Hoàng bò” – biểu tượng của sự lì lợm, bền bỉ và kiên trì. Trọng Hoàng có thể chơi được ở nhiều vị trí như tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh hay hậu vệ biên.
Anh khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 2009 và trải qua hơn một thập kỷ chinh chiến đỉnh cao. Từ AFF Cup, Asian Cup đến vòng loại World Cup, Trọng Hoàng đều để lại dấu ấn nhờ phong độ ổn định.
Chức vô địch AFF Cup 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo là sự đền đáp ý nghĩa nhất cho những cống hiến của Trọng Hoàng. Tại Asian Cup 2019, anh kiến tạo để Công Phượng gỡ hòa 1-1 rồi hạ Jordan 4-2 sau loạt đấu súng, giúp tuyển Việt Nam có lần thứ hai vào đến tứ kết của giải đấu.

Trọng Hoàng thi đấu với phong độ ổn định trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Ảnh: HLHT
Đầu năm 2022, Trọng Hoàng nói lời chia tay đội tuyển quốc gia, khép lại một hành trình đầy tự hào với 74 lần “ăn cơm tuyển”. Năm nay, dù đã 36 tuổi, anh vẫn giữ được thể trạng sung mãn.
2 năm trước, Trọng Hoàng từng đối mặt với nguy cơ giải nghệ vì thoát vị đĩa đệm. Nhưng thay vì gác lại những bước chạy trên sân cỏ, anh quyết định làm lại từ đầu. Cầu thủ sinh năm 1989 rời SLNA để đầu quân cho Hà Tĩnh, bắt đầu hành trình “hồi sinh” đầy cảm hứng.
Pha lập công quý hơn vàng của Hoàng giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại PVF-CAND trong trận play-off trụ hạng mùa giải trước. Bàn thắng ấy là giá trị của kinh nghiệm, nó đã cứu đội bóng núi Hồng ở lại với V.League.
Mùa này, Trọng Hoàng tiếp tục là trụ cột không thể thay thế. Anh đã ra sân 17/21 trận cho CLB Hà Tĩnh. Trong đó có tới 16 trận anh đá chính và chỉ có 6 lần phải rời sân giữa chừng.
Trận thắng 3-1 trước Bình Dương, Trọng Hoàng chơi trọn 90 phút và ghi 1 bàn thắng. Pha lập công của Trọng Hoàng như một lời khẳng cho sự bền bỉ, kinh nghiệm và tận hiến với sự nghiệp.
Nguồn Znews: https://znews.vn/trong-hoang-khong-dam-mo-len-tuyen-da-bong-vi-dam-me-post1550826.html