Trong lũ dữ sáng ngời phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
Từ ngày 25 đến 28-10, do ảnh hưởng của hoàn lưu mưa lớn kéo dài, TP Huế bị chìm trong biển nước. 32 xã, phường bị nhập sâu, một số xã miền núi bị cô lập. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Bộ CHQS TP Huế đã chủ động, kịp thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp, không quản ngại khó khăn gian khổ, kịp thời có mặt những nơi xung yếu nhất nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân.
Tại xã A Lưới 1, có 61 hộ dân ở thôn Trù Bi bị ngập nặng, sạt lở và bị lũ ống, lũ quét đe dọa bất cứ lúc nào. Nhận được tin báo, ngay lập tức đồng chí Trung tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - A Lưới đã chỉ huy 50 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại thôn, bất chấp dòng nước chảy xiết, đất đá sạt lở nguy hiểm, khẩn trương, nhanh chóng di dời các hộ dân nói trên đến vị trí Trường Tiểu học Hồng Thủy.

Dân quân xã A Lưới 1, phục vụ bà con bữa ăn sau khi di dời lên vị trí an toàn.
Đến 19 giờ 30 tối cùng ngày toàn bộ 250 người thuộc 61 hộ dân ở thôn Trù Bi, xã A Lưới 1 đã đến nơi an toàn tuyệt đối. Đơn vị đã bố trí nơi nghỉ ngơi cao ráo, sạch sẽ, quan tâm đến chăn màn, áo quần đủ ấm cho bà con. Ngay khi vừa đến nơi trú ẩn an toàn, lực lượng Dân quân tại chỗ đã tổ chức nấu ăn phục vụ bà con, đảm bảo không để bà con bị đói rét, nhất là người già, trẻ em, phụ nữ. Bà Căn PLê, dân tộc Pa Cô, sinh năm 1976, cùng con nhỏ sau khi được bộ đội đưa đến nơi trú ẩn an toàn xúc động nói: ''Mưa lũ to quá, nhà tôi ngập hết rồi. May có các chú bộ đội giúp đỡ kịp thời mẹ con tôi mới yên tâm. Tui biết ơn các chú bộ đội nhiều lắm…!".


Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ di dời trang thiết bị Bệnh viện Trung ương Huế.
Bệnh viện Trung ương Huế những ngày qua cũng bị nước bủa vây. Nước lũ tràn vào nhiều khoa, phòng ở tầng 1 như Khoa Bệnh Nhiệt đới, Khoa Da liễu, Khoa Bệnh phổi, Trung tâm Đột quỵ - Thần kinh, Khoa Răng Hàm Mặt và khu vực tầng 1 của Trung tâm Tim mạch.
Nhận được tin báo, ngay trong chiều 27-10, Bộ CHQS TP Huế đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ Đại đội 20 Trinh sát có mặt kịp thời hỗ trợ các y, bác sĩ và nhân viên y tế chủ động di chuyển bệnh nhân đang điều trị từ các khoa trên, khẩn trương di chuyển từ tầng 1 lên tầng 2 để đảm bảo an toàn, tránh bị ngập. Đồng thời, trang thiết bị y tế, máy móc cũng được kê cao hoặc chuyển đến nơi khô ráo. Sau một buổi chiều làm việc cật lực, toàn bộ bệnh nhân và trang thiết bị y tế của Bệnh viện Trung ương Huế đã được di chuyển đến nơi khô ráo, an toàn.

Dân quân phường Kim Long hỗ trợ di dời người già, trẻ nhỏ ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm trong đêm 27-10.
Sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 20, Bộ CHQS TP Huế đã giúp cán bộ và người bệnh Bệnh viện Trung ương Huế yên tâm điều trị. PGS, TS Nguyễn Tá Đông, Trưởng Khoa Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế xúc động: “Sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS TP Huế đã giúp bệnh viện chúng tôi nhanh chóng ổn định để tiếp tục điều trị, phục vụ bệnh nhân. Trong khó khăn, gian khổ các anh bộ đội lúc nào cũng có mặt kịp thời”. Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP Huế cũng có mặt kịp thời để động viên các lực lượng và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó bí thư TP Huế động viên các lực lượng chống lũ tại Bệnh viện Trung ương Huế.


Dân quân phường An Cựu sáng 27-10 tham gia cứu trợ bà con trong mưa lũ.
Đêm qua và sáng nay, mực nước sông Hương, sông Bồ và sông Ô Lâu vẫn trên báo động 3. TP Huế vẫn đang chìm trong mênh mông biển nước. Tại các phường Kim Long, An Cựu, Hưng Lộc, Vĩ Dạ, Hóa Châu… và các địa bàn thấp trũng của TP Huế, cán bộ, chiến sĩ LLVT TP Huế vẫn tiếp tục bám địa bàn, bám dân, không quản ngày đêm, không quản mưa gió, kịp thời có mặt nơi khó khăn gian khổ nhất để cứu người và tài sản của dân. Các anh đã và đang là niềm tin, là chỗ dựa vững chắc của bà con. Trong lũ dữ và mọi hoàn cảnh thiên tai, các anh luôn tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.












