Trọng người trả của rơi nhặt được

An, con trai chị Hải đi cắt tóc, làm rơi ví giữa đường. Trong ví có thẻ căn cước công dân của An, của bạn An tên Tài, thẻ ngân hàng và 130.000 đồng.

Cả nhà lo lắng đi tìm không thấy. Đến tối thì Tài gọi điện báo có người cùng xã nhặt được. Khi chị Hải đưa An đến nhận thì chỉ thấy có thẻ căn cước công dân của Tài mà không thấy của con mình. Chị cảm ơn người phụ nữ đã nhặt được trong khi An mặt mày tối sầm lại.

Hai mẹ con đi ra tới ngoài cổng, chị mới hỏi con:

- Sao thái độ của con lạ thế. Bác ấy nhặt đồ giúp mình phải tươi tỉnh lên chứ?

- Thì con vẫn mất căn cước công dân, thẻ ngân hàng với tiền đấy thôi.

- Dù sao cũng phải tỏ thái độ biết ơn khi nhận lại đồ đánh rơi con ạ. Đôi khi họ là người nhặt thứ hai.

- Người nhặt thứ hai là sao ạ?

- Tức là nếu người nhặt đầu tiên mà họ tham lấy tiền, họ sẽ vứt giấy tờ lại. Người thứ hai nhặt được sẽ tìm người mất.

An như hiểu ra:

- Đúng là có thể như thế. Mẹ không phân tích thì con đã nghĩ...

Bỗng điện thoại chị Hải đổ chuông, là bạn chị gọi:

- Có phải An mất căn cước không? Anh Mạnh bên làng Văn nhặt được đăng Facebook đây này.

- Ôi thế à, tôi sang ngay.

Chị Hải quay sang con:

- Đi, có người nữa nhặt được ví của con rồi.

- May quá, sao những hai người nhặt thế, không biết có đủ không nữa.

- Có thể là con để giấy tờ không cẩn thận, mỗi thứ rơi một đoạn nên có hai người đi đường đã nhặt được.

Chị Hải gọi điện cho bác Mạnh trước khi sang. Bác Mạnh bảo có ví, căn cước công dân, thẻ ngân hàng và 130.000 đồng.

Quay sang con, chị bảo:

- Mẹ con mình sang nhà bác Mạnh đi. Đủ cả rồi con ạ. Đấy con thấy chưa, không được bao giờ có thái độ dù là nhỏ nhất với những người đã nhặt đồ rơi và trả người mất con nhé. Phải quý trọng hành động và con người họ. Họ là những người tử tế.

- Vâng, con hiểu rồi mẹ.

- Mẹ nói vậy là mong con có thêm kỹ năng sống và biết ứng xử đúng mực trước các tình huống xảy ra. Mẹ cũng mong con sẽ cẩn thận hơn, đừng vội vàng. Nếu ai đó có lòng tham hoặc thờ ơ không trả thì đi làm lại có phải mệt không. Con lại sắp nhập học đến nơi rồi, còn cầm căn cước của bạn nữa chứ.

- Vâng, con sẽ cẩn thận, giờ mẹ con mình sang nhà bác Mạnh xin lại đi, con sốt ruột quá.

ANH DIỆU

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/viec-tu-te/trong-nguoi-tra-cua-roi-nhat-duoc-212998