Trực thăng Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan bị tấn công khiến 27 binh sĩ thiệt mạng
Chính phủ Nam Sudan cho biết, 1 thiếu tướng và hàng chục binh sĩ quân đội nước này đã thiệt mạng khi chiếc trực thăng của Liên Hợp Quốc làm nhiệm vụ sơ tán họ bị tấn công ở thị trấn Nasir hôm qua (7/3).
Liên Hợp Quốc cũng đã xác nhận vụ việc, cho rằng vụ tấn công là hành vi ghê tởm, có thể phạm phải tội ác chiến tranh.
Cụ thể, ngày 7/3, Liên Hợp Quốc đã phải sử dụng trực thăng để sơ tán quân đội Nam Sudan khỏi Nasir – khu vực xảy ra giao tranh lớn giữa quân chính phủ và nhóm phiến quân có tên gọi là “Quân đoàn trắng”. Được biết, nhóm phiến quân này bị Tổng thống Nam Sudan cáo buộc đang chiến đấu cho Phó Tổng thống Riek Machar.
Bộ trưởng Thông tin Nam Sudan cho biết, khoảng 27 binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ tấn công này trong đó có Thiếu tướng Majur Dak và 1 thành viên phi hành đoàn của Liên Hợp Quốc.

Ảnh minh họa: National Courier
Tuy nhiên không rõ chiếc trực thăng của Liên Hợp Quốc đã bị tấn công trên mặt đất hay bị bắn hạ. Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan (UNMISS) kêu gọi một cuộc điều tra toàn diện ngay lập tức để tìm ra người phải chịu trách nhiệm.
Trước đó, đầu tuần, lực lượng an ninh Nam Sudan đã bắt giữ nhiều Bộ trưởng và Phó Tổng tư lệnh quân đội cùng nhiều quan chức cấp cao khác – được cho có mối quan hệ thân thiết với Phó Tổng thống Ma-cha. Động thái có khả năng gây nguy hiểm cho thỏa thuận hòa bình năm 2018, vốn chấm dứt cuộc nội chiến giữa hai lực lượng của Tổng thống Kiir và Phó Tổng thống Machar.
Nhiều lo ngại các diễn biến căng thẳng ở Nam Sudan có thể leo thang thành một cuộc xung đột toàn diện. Trong một tuyên bố trước đó, Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế, giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại.