Trùm ma túy ở Nam Mỹ tự nguyện vào tù vì sợ bị đối thủ giết

Do sự bành trướng của băng nhóm thù địch, trùm ma túy mang biệt danh 'vua biên giới' ở Brazil quyết định đầu hàng chính phủ để giữ mạng sống.

Người ta gọi Fahd Jamil Georges bằng nhiều tên như “gã người Thổ”,” Bố già”, “trùm của những ông trùm”, “vua biên giới”. Trong hơn 5 thập niên, ông ta leo lên từng nấc thang, từ điều hành sòng bạc đến buôn lậu súng và ma túy từ Paraguay vào Brazil.

Dinh thự trước đây của “vua biên giới” ở Ponta Pora, bang Mato Grosso do Sul, Brazil được quây bằng hàng rào thép gai và hàng rào điện. Chiếc xe Cadillac của ông ta có lốp siêu bền và màn chống đạn bảo vệ giường của “bố già”.

Khi đầu thú với nhà chức trách Paraguay vào tháng 4/2021 ở tuổi 80 sau nhiều năm lẩn trốn, Fahd đã tiết lộ lý do khiến ông ta sợ cuộc sống bên ngoài: “PCC đang truy sát tôi”.

Thế lực mang tên PCC

Có lẽ Fahd là đối thủ cuối cùng sụp đổ trong quá trình tranh giành ảnh hưởng kéo dài hàng thập niên do Primeiro Comando da Capital (PCC) - băng đảng bạo lực Brazil ra đời trong nhà tù ở thành phố Sao Paulo vào năm 1993, rồi nhanh chóng lan rộng khắp Nam Mỹ.

Chiến thắng của PCC ở Paraguay là kết quả của việc giết người theo hợp đồng, với các nạn nhân mới nhất bao gồm thị trưởng của thành phố thuộc Paraguay, công tố viên chống mafia hàng đầu và cựu giám đốc nhà tù lớn nhất đất nước.

 Cảnh sát và binh sĩ bắt Marcos Camacho, thủ lĩnh của băng nhóm PCC, vào năm 2021. Tuy nhiên, người ta tin hắn vẫn điều hành từ trong trại giam. Ảnh: Gangsters Inc.

Cảnh sát và binh sĩ bắt Marcos Camacho, thủ lĩnh của băng nhóm PCC, vào năm 2021. Tuy nhiên, người ta tin hắn vẫn điều hành từ trong trại giam. Ảnh: Gangsters Inc.

Cuộc chiến đẫm máu khiến mọi người lo ngại rằng các tổ chức ma túy quốc tế liên minh với các quan chức tham nhũng đang biến Paraguay từ đất nước tương đối yên tĩnh thành xứ sở của ma túy và bạo lực.

“Từ khi Fahd đầu hàng chính phủ, PCC đã giành thắng lợi hoàn toàn” trung tá Ozevaldo Santos de Melo, sĩ quan quân cảnh ở Ponta Pora, phát biểu.

Quyết định đầu thú của Fahd diễn ra sau làn sóng thanh trừng đối thủ một cách tàn khốc của PCC. Vào tháng 6/2016, Jorge Rafaat - trùm buôn ma túy quyền lực và đôi khi là đồng minh của “vua biên giới” - đã bị bắn chết ở thành phố Pedro Juan Caballero (Paraguay). Khoảng 40 người trong băng nhóm của ông ta lần lượt mất mạng.

Ngay sau đó, PCC tuyên chiến với Comando Vermelho (CV), băng nhóm Brazil khác đang nổi lên với tư cách là thế lực lớn nhất trong hoạt động vận chuyển ma túy vào Brazil và sang châu Âu, nơi băng nhóm 'Ndrangheta (Italy) kiểm soát hoạt động phân phối.

Sự bất ổn vì bạo lực

Sĩ quan Santos de Melo nói Fahd liên quan đến một số vụ giết người, nhưng chủ yếu là bạo lực ở biên giới. “Ông ta luôn kín đáo và không quá hung hãn. PCC bạo lực hơn và không có ngoại lệ nào. Chúng giết cả người vô tội”, viên sĩ quan bình luận.

Ông Cristian Amarilla, giám đốc tình báo của Senad (lực lượng chống ma túy của Paraguay), tiết lộ với những nhân vật như Fahd và Rafaat rời cuộc chiến, các vụ xả súng trên phố giữa bọn tội phạm “tép riu” và phe nhóm đối địch nhau trong PCC đã trở nên phổ biến hơn.

“Chúng ta đang chứng kiến mớ hỗn độn. Biên giới ngày nay đang thay đổi. Mọi người đều giao dịch ma túy”, Cristian Amarilla nói.

Dân số của thành phố Pedro Juan Caballero chỉ khoảng 120.000, nhưng tỷ lệ vụ giết người ở đây là 70/100.000 vào năm 2020. Pedro Juan Caballero thuộc vùng Amambay, nơi chỉ chiếm 2% dân số Paraguay nhưng chiếm tới 1/3 trong tổng số 481 vụ án mạng trên cả nước vào năm 2020.

Ở quán rượu London trong thành phố Pedro Juan Caballero, khách hàng thường mang vũ khí, khiến việc gọi đồ uống cũng có thể gây căng thẳng, David Ovelar, người bán rượu, nói: “Chúng tôi luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ”.

PCC hiện diện “mạnh mẽ” hoặc “không liên tục” ở 6 trong 17 vùng của Paraguay và đã thực hiện nhiều vụ cướp ngân hàng ở nhiều vùng khác, theo tổ chức nghiên cứu InSight Crime. Dấu hiệu cho thấy sự kiểm soát ngày càng tăng của PCC đối với các nhà tù của Paraguay là việc 75 thành viên PCC đã thoát khỏi trại giam ở Pedro Juan Caballero vào tháng 1/2020. Một số tù nhân đào hầm, những người khác đi ra từ cửa trước của trại giam.

Tuy nhiên, Zully Rolon, nữ giám đốc của Senad, nhận định những tuyên bố về việc Paraguay đang nhanh chóng trở thành quốc gia ma túy đã bị phóng đại. “Đất nước chúng tôi không phải là Colombia hay Mexico”, bà lập luận.

Kiến Văn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sieu-trum-ma-tuy-o-nam-my-tu-nguyen-vao-tu-vi-so-doi-thu-giet-post1357384.html