Trung đoàn 1 U Minh – Hào khí bất diệt của miền Tây Nam Bộ

Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), sáng ngày 20/4, tại ấp Tân Hòa Sông, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1-U Minh tổ chức họp mặt Cựu chiến binh trung đoàn hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu.

Buổi họp mặt Cựu chiến binh Trung đoàn 1-U Minh tại ấp Tân Hòa Sông, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Buổi họp mặt Cựu chiến binh Trung đoàn 1-U Minh tại ấp Tân Hòa Sông, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Tại buổi họp mặt, Thiếu tướng Trần Vinh Quang, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1-U Minh đã xúc động ôn lại những chặng đường chiến đấu oanh liệt của đơn vị.

Trung đoàn 1-U Minh, thành lập ngày 23/9/1963 tại xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, là trung đoàn chủ lực đầu tiên của miền Tây Nam Bộ.

Trải qua hơn 62 năm xây dựng và chiến đấu, Trung đoàn 1-U Minh đã ghi dấu bằng hàng trăm chiến công vang dội, là niềm tự hào của quân dân vùng đất cực nam Tổ quốc.

Thiếu tướng Trần Vinh Quang, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1-U Minh phát biểu tại buổi họp mặt.

Thiếu tướng Trần Vinh Quang, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1-U Minh phát biểu tại buổi họp mặt.

Trong suốt hơn 12 năm chiến đấu chống Mỹ, đơn vị đã lập nên hàng loạt chiến công vang dội, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của toàn dân tộc.

Chỉ trong chiến dịch Thu Đông năm 1963, trung đoàn đã tiêu diệt hơn 1.400 tên địch, bắn rơi 21 máy bay, thu hơn 500 dù bọc và hàng trăm khẩu súng các loại. Đây là một trong 7 trận đánh lớn của quân giải phóng miền nam lúc bấy giờ.

Trung đoàn cũng là lực lượng chủ công trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 tại Cần Thơ, tiến công vào sân bay Lộ Tẻ, đài phát thanh, trận địa pháo Bình Thủy và đánh thiệt hại nặng các đơn vị quân Mỹ, trong đó có Lữ đoàn 9.

Từ năm 1969 đến 1974, trung đoàn tiếp tục lập nhiều chiến công hiển hách: tiêu diệt 16.000 tên địch, bắn cháy 140 tàu chiến, phá hủy hàng trăm xe quân sự, kho đạn, góp phần làm thất bại các chiến lược "nhổ cỏ U-Minh" và “tràn ngập lãnh thổ” của Mỹ - Ngụy.

Đặc biệt, trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, các tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 1–U Minh đã đánh chiếm nhiều mục tiêu chiến lược tại Vĩnh Long, Trà Vinh và Cần Thơ, góp phần giải phóng toàn miền Nam.

Sau giải phóng, đơn vị tiếp tục vượt biển khơi ra giải phóng đảo Thổ Chu, Hòn Ông, Hòn Bà đánh tan hai tiểu đoàn Pol Pot. Rồi lại hành quân xuyên biên giới, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, giải phóng Thủ đô Phnom Penh ngày 7/1/1979 và hỗ trợ bạn truy quét tàn quân Pol Pot suốt hơn 10 năm.

Với những chiến công xuất sắc, trung đoàn được phong tặng ba lần danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng hàng trăm huân, huy chương cao quý. Trong đó, 10 đơn vị và 26 cá nhân của trung đoàn được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng.

Trung đoàn cũng là nơi trưởng thành của 23 tướng lĩnh và cán bộ cao cấp, nhiều người trong số đó từng giữ các chức vụ trọng yếu trong Quân đội và Đảng, Nhà nước.

“Nhưng hạnh phúc ấy được đánh đổi bằng máu xương của hơn 5.000 đồng đội đã ngã xuống, đặc biệt là những người con của Cà Mau, mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng trung đoàn từ những ngày đầu. Chúng tôi là những người may mắn được sống, được thấy hòa bình. Nhưng hơn ai hết, chúng tôi không bao giờ quên những đồng đội đã ngã xuống ở tuổi đôi mươi. Không chỉ có chiến công hiển hách, trung đoàn còn được nhân dân các địa phương miền tây đùm bọc, nuôi giấu. Những ký ức về bữa cơm, đòn bánh tét sau trận đánh hay hình ảnh người mẹ nắm tay con lên đường nhập ngũ vẫn còn đậm sâu trong lòng những người lính năm xưa. Luôn khắc ghi công ơn của nhân dân, những người đã nuôi giấu, tiếp tế, bảo vệ bộ đội trong suốt những năm tháng chiến đấu gian khổ nhất...”- Thiếu tướng Trần Vinh Quang xúc động chia sẻ.

Quang cảnh buổi họp mặt Trung đoàn 1-U Minh

Quang cảnh buổi họp mặt Trung đoàn 1-U Minh

Buổi họp mặt cựu chiến binh Trung đoàn 1-U Minh diễn ra trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc, khi các cán bộ, chiến sĩ năm xưa cùng ôn lại những năm tháng hào hùng, ghi dấu bằng máu, nước mắt và lòng quả cảm trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.

Buổi họp mặt cũng là dịp để ghi nhận những đóng góp của các cựu chiến binh sau khi rời quân ngũ. Nhiều người dù mang thương tật vẫn tiếp tục cống hiến trong công tác địa phương, góp phần xây dựng quê hương và trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ.

Những câu chuyện xúc động về thương binh, những cán bộ tuy thương tật nặng vẫn trở về địa phương tiếp tục cống hiến trong công tác, là những minh chứng sống động về tinh thần Bộ đội Cụ Hồ bất diệt.

PHƯƠNG BẰNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/trung-doan-1-u-minh-hao-khi-bat-diet-cua-mien-tay-nam-bo-post873852.html