Trung đoàn E23 xuyên đêm ứng cứu người dân Gia Lai và Khánh Hòa
Trước diễn biến phức tạp của đợt mưa lũ lịch sử kéo dài từ đêm 18 đến tối 20/11/2025, hàng loạt khu dân cư tại Gia Lai và Khánh Hòa bị cô lập hoàn toàn. Không quản ngại hiểm nguy, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) 23 - Bộ Công an đã 'căng mình' trong dòng nước xiết, trở thành điểm tựa vững chắc bảo vệ tính mạng và tài sản cho Nhân dân.
Cơn mưa lớn xối xả kéo dài suốt 48 giờ qua đã khiến mực nước tại nhiều sông suối dâng cao kỷ lục. Tại các địa bàn trọng điểm thuộc tỉnh Gia Lai và Khánh Hòa, lũ về nhanh trong đêm khiến nhiều khu vực bị chia cắt, hàng nghìn hộ dân rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.
Trước tình huống khẩn cấp, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Trung đoàn 23 (E23) đã lập tức kích hoạt phương án phòng chống thiên tai, huy động tối đa quân số và phương tiện đặc chủng để chi viện cho các địa phương.

Trong màn mưa xối xả, các chiến sĩ CSCĐ khẩn trương hỗ trợ người dân lên xuồng cứu sinh. Ánh mắt lo lắng của người dân và sự tập trung cao độ của lực lượng cứu hộ cho thấy tính cấp bách của tình hình.
Xuyên đêm “cõng” dân ra khỏi rốn lũ
Tại Gia Lai, địa bàn các phường Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nước lũ dâng nhanh, dòng chảy xiết khiến việc tiếp cận hiện trường gặp vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, với bản lĩnh của người lính cơ động, các mũi trinh sát của E23 đã dầm mình trong nước lạnh, tiếp cận từng ngõ ngách sâu nhất để tìm kiếm người mắc kẹt.
Vừa đưa xong một cụ già bị liệt lên xe đặc chủng an toàn, Trung tá Nguyễn Viết Trung - Đội trưởng Đội Đặc nhiệm (Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ) vuốt vội những giọt nước mưa trên mặt, chia sẻ nhanh với phóng viên tại hiện trường: “Địa hình tại đây rất phức tạp, nước lũ dâng lên rất nhanh và chảy xiết, nhiều ngõ hẻm xe chuyên dụng không thể vào được. Tuy nhiên, với tinh thần 'còn người là còn tất cả', anh em Đội Đặc nhiệm xác định phải tiếp cận bằng mọi giá. Chúng tôi sử dụng dây thừng, phao cứu sinh và bơi bộ vào tận nơi, cõng từng cụ già, bế từng cháu nhỏ ra ngoài. Dù anh em đã ngâm nước nhiều giờ đồng hồ, chân tay tê cứng vì lạnh nhưng nhìn thấy bà con an toàn, mọi mệt mỏi dường như tan biến.”
Ưu tiên hàng đầu của đơn vị là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Hàng trăm người già, trẻ nhỏ và người bệnh đã được các chiến sĩ cõng trên lưng, đưa lên xuồng cao su di chuyển đến nơi tránh trú an toàn ngay trong đêm. Song song với việc cứu người, các tổ công tác cũng hỗ trợ người dân di dời tài sản, gia súc lên cao để giảm thiểu thiệt hại kinh tế.
Tại mặt trận Khánh Hòa, tình hình tại phường Tây Nha Trang và xã Diên Điền cũng căng thẳng không kém. Địa hình trũng thấp khiến nơi đây ngập sâu trong biển nước. Lực lượng E23 đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại, thiết lập các chốt chặn an toàn, đồng thời tổ chức các chuyến xe, chuyến xuồng “vượt lũ” để tiếp tế nhu yếu phẩm (mì tôm, nước sạch, thuốc men) cho các hộ dân đang bị cô lập, quyết không để bà con bị đói, rét.
Trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp tế, đồng chí Hồ Sĩ Đời - Phó Trưởng ban Chính trị, Hậu cần E23 cho biết: “Quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn, chúng tôi không chỉ tập trung cứu người mà còn phải đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân sau khi sơ tán. Ban Chính trị - Hậu cần đã chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc men, lương thực, thực phẩm thiết yếu. Phương châm của chúng tôi là tiếp cận nhanh nhất, hỗ trợ kịp thời nhất, quyết không để bất kỳ người dân nào bị đói, bị rét trong mưa lũ. Đồng thời, chúng tôi cũng liên tục động viên tư tưởng để cán bộ chiến sĩ giữ vững bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ gian khổ này.”

Giữa dòng nước lũ mênh mông, người dân được di chuyển trên xuồng phao thô sơ dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ sát sao của các chiến sĩ CSCĐ đang ngâm mình trong dòng nước xiết
“Tính mạng Nhân dân là trên hết”
Được các chiến sĩ E23 kịp thời đưa ra khỏi căn nhà đang bị ngập sâu quá nửa người, bà Trần Thị Mai (65 tuổi, người dân vùng lũ) vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng ánh mắt đã ánh lên niềm xúc động: “Nước lên nhanh quá, nhà tôi lại neo người, cứ nghĩ là không qua khỏi đợt này rồi. May mà có các chú công an cơ động đến kịp. Các chú ấy không ngại mưa gió, lội nước vào cõng tôi, rồi còn mang cả đồ đạc giúp gia đình. Thấy màu áo xanh của các chú là thấy sống rồi. Dân chúng tôi biết ơn các chú nhiều lắm!”
Có mặt trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, chứng kiến sự tàn phá của thiên tai và nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ chiến sĩ, Đại tá Nguyễn Hải Anh - Bí thư Đảng ủy, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 23 (Bộ Tư lệnh CSCĐ) chia sẻ: “Trong bất kỳ tình huống nào, dù thiên tai khắc nghiệt đến đâu, chúng tôi xác định mệnh lệnh bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim, là ưu tiên tối thượng. Mặc dù nước lũ chảy xiết, đêm tối hiểm nguy rình rập, nhưng 100% cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 23 đều giữ vững tinh thần 'thức cho dân ngủ, gác cho dân vui', sẵn sàng lao vào điểm nóng nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục bám trụ địa bàn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng địa phương để hỗ trợ bà con cho đến khi nước rút hoàn toàn và cuộc sống trở lại bình thường.”
Hiện tại, công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương. Các tổ tuần tra của E23 vẫn đang túc trực 24/24h tại các điểm có nguy cơ sạt lở cao để cảnh báo sớm cho người dân. Màu áo xanh của người chiến sĩ Cảnh sát cơ động giữa mênh mông nước lũ tiếp tục là hình ảnh đẹp, thắp lên niềm tin và sự ấm áp cho đồng bào vùng lũ.













