Trung Quốc: Chồng nuôi ngỗng, may áo lông vũ tặng vợ

Người đàn ông Trung Quốc nuôi ngỗng lấy lông vũ để tự may áo khoác tặng vợ.

Anh Chen chuẩn bị và may áo lông vũ từ tự nuôi ngỗng để tặng vợ. (Nguồn: SCMP)

Anh Chen chuẩn bị và may áo lông vũ từ tự nuôi ngỗng để tặng vợ. (Nguồn: SCMP)

Sau khi anh Chen (ở tỉnh Hồ Nam) đăng tải video làm áo tặng vợ lên tài khoản Douyin cá nhân hôm 31/1, câu chuyện về vợ chồng anh đã hút hơn hai triệu lượt xem.

Chen cho biết, anh hoàn thành toàn bộ quá trình một mình, từ nuôi ngỗng, giết thịt, lấy lông đến may áo. Anh mất 6 tháng và 1.100 NDT (160 USD) chỉ để may được chiếc áo lông vũ này.

Chen nói, anh dành một tuần để lựa những chùm lông tơ chất lượng nhất của đàn ngỗng nhằm đảm bảo chiếc áo đủ ấm.

Bốn con ngỗng, mỗi con nặng khoảng 5 kg, đã cung cấp cho Chen tổng cộng 400 gram lông vũ. Anh khử trùng lông ngỗng bằng máy hơi nước tự chế và phơi nắng, trước khi nhồi vào trong vỏ chiếc áo khoác màu đỏ được may đo vừa vặn với vợ Chen.

Chiếc áo khoác Chen may được nhiều người bình luận có chất lượng cao hơn cả các thương hiệu xa xỉ. Bởi trong khi mỗi chiếc áo khoác hàng hiệu thường chỉ chứa từ 200 đến 300 gram lông vũ, áo của Chen có tới 400 gram.

Vợ chồng Chen đã kết hôn được 12 năm. Anh cho biết động lực thôi thúc anh may áo tặng vợ vì lo vợ bị lạnh.

Sản phẩm từ sự cần cù, chịu khó của Chen được "khách hàng không cần trả tiền" của anh đón nhận nồng nhiệt. Trong video, khi thử "kiệt tác" của chồng, vợ Chen cười rạng rỡ.

Chen từng có 20 năm làm việc trong ngành may mặc. Anh hiện 40 tuổi, vẫn theo đuổi đam mê kim chỉ dù đã rời ngành.

Trước đó, anh từng tự may váy tặng vợ và làm túi từ một chiếc quần jean cũ. Chen cũng làm đệm cho vợ vì cô bị đau lưng. Ngoài ra, anh còn may quần áo cho con trai mình.

Việc làm của Chen khiến nhiều người thấy ấm áp và vui lây. "Hãy quên các thương hiệu lớn đi, tôi muốn một chiếc áo khoác lông vũ mang thương hiệu 'sưởi ấm trái tim' này", một người viết.

"Thiết kế có thể không hoàn hảo, nhưng nó là chiếc áo khoác đẹp nhất từ trước đến nay vì chứa đầy tình yêu thương", một người khác nhận xét.

"Chiếc áo khoác lông vũ này quả là vô giá. Nếu nó được may cho tôi, tôi sẽ không bao giờ vứt đi cả", người thứ 3 bình luận.

(theo Ngôi sao)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-chong-nuoi-ngong-may-ao-long-vu-tang-vo-216090.html