Trung Quốc mở cửa biên giới: Hành khách bất ngờ không tin vào mắt mình

Sau 3 năm, cuối cùng sân bay Bắc Kinh cũng được mở cửa bình thường, vắng bóng nhân viên áo trắng phòng dịch.

10h40 sáng 8/1, chuyến bay mang số hiệu CX344 chở 291 hành khách từ Hong Kong tới Bắc Kinh hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh.

Đây là chuyến bay xuyên biên giới đầu tiên hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh ngày 8/1 - ngày Trung Quốc chính thức mở lại biên giới sau 3 năm đóng cửa để phòng dịch Covid-19.

Theo Thời báo Hoàn cầu, tổng cộng 10 chuyến bay xuyên biên giới xuất phát hoặc hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh sẽ được thực hiện trong ngày 8/1, bao gồm các chuyến bay từ Warsaw, Frankfurt và Madrid.

Theo quan sát của phóng viên Thời báo Hoàn cầu, tại sân bay, khu vực di chuyển theo vòng khép kín trước đây đã được dỡ bỏ và chỉ có nhân viên sân bay trong trang phục màu xanh làm nhiệm vụ, không còn nhân viên chống dịch trong trang phục bảo hộ màu trắng.

Hành khách tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh ngày 8/1. Ảnh - Thời báo Hoàn cầu

Hành khách tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh ngày 8/1. Ảnh - Thời báo Hoàn cầu

Theo quy định mới, du khách tới Trung Quốc sẽ không cần thực hiện xét nghiệm Covid-19 tại sân bay hoặc được chuyển đến cơ sở cách ly. Thay vào đó, họ chỉ cần xuất trình kết quả xét nghiệm Covid-19 và đo thân nhiệt trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh. Sân bay vẫn có khu điều tra dịch tễ để tiếp nhận trường hợp hành khách bị sốt.

Theo nhận định của Thời báo Hoàn cầu, quá trình làm thủ tục diễn ra khá nhanh chóng. Hành khách chỉ mất trung bình 2-3 phút để làm thủ tục qua mỗi cửa như làm thủ tục hải quan, điều tra dịch tễ…

Cô Wu, từ Mỹ về Trung Quốc và quá cảnh ở Hong Kong, cho biết: “Việc trở về vào dịp Tết Nguyên đán đã thuận tiện hơn rất nhiều, tôi không cần phải cách ly tại nhà hay cách ly tập trung nữa mà chỉ cần xét nghiệm PCR trước khi lên máy bay”.

Bà Chang, một hành khách khác cũng có mặt trên chuyến bay từ Hong Kong tới Bắc Kinh, cho biết: “Tôi không thể tin rằng toàn bộ quá trình lại diễn ra suôn sẻ đến vậy. Tôi có thể về thẳng nhà sau khi xuống sân bay”. Trước đó, khi từ Hong Kong về Trung Quốc đại lục vào tháng 9, bà Chang từng phải cách ly tại Hong Kong 3 ngày, sau đó tiếp tục cách ly tại Bắc Kinh.

Ngay khi biết thông tin về việc thay đổi quy định, bà Chang đã lập tức đổi lịch trình bay từ ngày 7/1 sang ngày kế tiếp. Bà cũng có kế hoạch tới Mỹ nhiều lần hơn trong năm nay để thăm con trai đang học tập tại quốc gia này.

Theo Cục quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia Trung Quốc, chính sách miễn thị thực quá cảnh cũng sẽ được khôi phục tại sân bay Bắc Kinh vào ngày 8/1. 5 quầy làm thủ tục sẽ được mở tại Cổng 3-E của sân bay để giải quyết thủ tục quá cảnh trong thời gian ngắn cho du khách quốc tế.

Hoàng Anh (Theo Thời báo Hoàn cầu)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/trung-quoc-mo-cua-bien-gioi-hanh-khach-bat-ngo-khong-tin-vao-mat-minh-d578566.html