Trung tá công an và hành trình khắc khoải tìm mộ bác ruột liệt sĩ

Suốt nhiều năm qua, Trung tá Tạ Xuân Hậu, cán bộ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã nỗ lực, miệt mài đi tìm kiếm phần mộ liệt sĩ Tạ Phương Dung (bác ruột của Trung tá Hậu) và các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên cao điểm 407 (địa danh cốc - Par Nar Pran, tỉnh Thừa Thiên) vào năm 1972. Nhờ vậy đến nay đã làm rõ được nhiều thông tin quan trọng về nơi chôn cất, an táng các liệt sĩ…

Tổ đài làm nhiệm vụ trên cao điểm 407

Theo lời kể của Trung tá Tạ Xuân Hậu (hiện trú tại phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), liệt sĩ Tạ Phương Dung sinh ngày 23/3/1950, quê quán ở Dị Nậu, Tam Nông, Vĩnh Phú; nay là xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ; nhập ngũ tháng 12/1970 và từ tháng 1/1972 đi vào chiến trường B chiến đấu.

Vị trí cao điểm 407 (địa danh cốc - Par Nar Pran) trên bản đồ, nơi các chiến sĩ Tổ đài hy sinh vào năm 1972.

Vị trí cao điểm 407 (địa danh cốc - Par Nar Pran) trên bản đồ, nơi các chiến sĩ Tổ đài hy sinh vào năm 1972.

Chiến sĩ Tạ Phương Dung công tác tại đơn vị C2, D2, Bộ Tư lệnh Thông tin và được giao nhiệm vụ tham gia Tổ đài tiếp sức của Mặt trận; được tăng cường, phối thuộc Sư đoàn 304 phục vụ chiến dịch.

Tổ đài này có 6 chiến sĩ làm nhiệm vụ trên cao điểm 407 (địa danh cốc - Par Nar Pran) – là một ngọn núi cao nằm ở tỉnh Thừa Thiên (nay là TP Huế). Trong một trận bom B52 vào khoảng 19h tối ngày 2/8/1972, hầm trú ẩn của Tổ đài bị dính bom, chiến sĩ Tạ Phương Dung và Phạm Văn Hoàn hy sinh tại chỗ. Hai chiến sĩ khác là Cao Anh Ninh, Phạm Đình Chuyển bị thương nặng.

Trung tá Tạ Xuân Hậu (người ngồi thứ 2 từ phải sang trái) trong một lần vào Huế tìm kiếm phần mộ bác ruột là liệt sĩ.

Trung tá Tạ Xuân Hậu (người ngồi thứ 2 từ phải sang trái) trong một lần vào Huế tìm kiếm phần mộ bác ruột là liệt sĩ.

Lúc này, 2 chiến sĩ trực trên đài quan sát 407 là Vũ Đình Điệu (Đài phó) và Trịnh Huy Quyền di chuyển xuống khu vực vừa bị dính bom để cõng đồng đội bị thương ra bệnh viện dã chiến.

Theo lời kể của cựu chiến binh Trịnh Huy Quyền: Vào sáng hôm sau, ông và chiến sĩ Vũ Đình Điệu quay lại Tổ đài thì được biết có nhiều người đã hy sinh sau trận bom vào tối hôm trước. Trong đó 2 đồng đội của ông Quyền là Tạ Phương Dung và Phạm Văn Hoàn đã được một Tiểu đoàn vận tải làm thủ tục bọc thi thể vào tăng để an táng.

Cựu binh Trịnh Huy Quyền trong một lần vào vùng rừng núi ở Huế tìm kiếm phần mộ liệt sĩ Tạ Phương Dung và đồng đội vào năm 2023.

Cựu binh Trịnh Huy Quyền trong một lần vào vùng rừng núi ở Huế tìm kiếm phần mộ liệt sĩ Tạ Phương Dung và đồng đội vào năm 2023.

“Thời điểm này, chúng tôi thống nhất việc chôn cất 2 chiến sĩ hy sinh vào ngay hố bom hầm chữ A của Tổ đài ở cao điểm 407, còn những chiến sĩ khác hy sinh cũng được chôn cất gần đó. Ít ngày sau, tôi và các chiến sĩ được lệnh di chuyển ra hậu phương. Từ đó đến nay, tôi mang theo niềm mong mỏi có thể sớm tìm lại được đồng đội hy sinh trên chiến trường nên đã nhiều lần vào vùng núi ở Phong Điền tìm đồng đội nhưng vẫn chưa tìm thấy”, ông Quyền kể thêm.

Hành trình tìm kiếm phần mộ các liệt sĩ hy sinh tại cao điểm 407 kéo dài qua nhiều năm trời.

Hành trình tìm kiếm phần mộ các liệt sĩ hy sinh tại cao điểm 407 kéo dài qua nhiều năm trời.

Gian nan hành trình tìm kiếm

Trung tá Tạ Xuân Hậu kể, từ nhỏ, anh đã được ông, bà và bố, mẹ kể nghe những câu chuyện về người bác ruột của mình - liệt sĩ Tạ Phương Dung. Qua các câu chuyện, Trung tá Tạ Xuân Hậu biết được rằng, trong những năm tháng kháng chiến, để thông tin liên lạc không bị ngắt quãng, bảo đảm công tác bí mật, Binh chủng Thông tin liên lạc đã hỗ trợ các chiến trường bằng các Tổ đài sử dụng sóng ngắn để địch không phát hiện.

Nhờ các Tổ đài này mà mệnh lệnh từ cấp chỉ huy gửi đến các đơn vị luôn được thông suốt. Và chính vì nhiệm vụ bí mật như thế nên cũng dẫn đến khó khăn khi thân nhân, đồng đội đi tìm kiếm các phần mộ liệt sĩ sau ngày quê hương được giải phóng, đất nước thống nhất.

Thân nhân của liệt sĩ Tạ Phương Dung nhiều lần vào vùng đồi núi ở Phong Điền để tìm kiếm phần mộ của liệt sĩ Dung và đồng đội.

Thân nhân của liệt sĩ Tạ Phương Dung nhiều lần vào vùng đồi núi ở Phong Điền để tìm kiếm phần mộ của liệt sĩ Dung và đồng đội.

“Từ các câu chuyện do đồng đội của bác tôi kể lại, tôi đã đặt quyết tâm tìm lại hài cốt của bác tôi và các đồng đội của bác để đưa về quê hương an táng. Vì thế mà nhiều năm qua, gia đình tôi đã tìm cách liên hệ với nhiều đơn vị, địa phương cùng những đồng đội của bác hiện đang còn sống để nhờ giúp đỡ, xác định vị trí chôn cất hài cốt liệt sĩ trên cao điểm 407”, Trung tá Tạ Xuân Hậu cho hay.

Ông Nguyễn Đắc Tiến, Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng chuyên trách Ô Lâu (góc trái) cùng đồng đội lên đường hỗ trợ xác minh thông tin, tìm kiếm phần mộ các liệt sĩ tại điểm cao 407.

Ông Nguyễn Đắc Tiến, Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng chuyên trách Ô Lâu (góc trái) cùng đồng đội lên đường hỗ trợ xác minh thông tin, tìm kiếm phần mộ các liệt sĩ tại điểm cao 407.

Qua xác định trên cơ sở nhiều loại bản đồ các thời kỳ và xác nhận của cựu binh Vũ Đình Điệu và Trịnh Huy Quyền, Trung tá Tạ Xuân Hậu xác định điểm cao 407 nằm trong khu vực Phong Điền, TP Huế.

Từ những thông tin có được, Trung tá Hậu và người thân trong gia đình đã nhiều lần vào Huế, liên hệ với các đơn vị, Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên (DTTN) Phong Điền, TP Huế và được các bộ công tác ở đây tận tình giúp đỡ. Đồng thời bước đầu xác định được, điểm cao 407 (Par Nar Pran) là ngọn núi nằm trong khu vực thuộc Khu DTTN Phong Điền.

Sau khi biết được câu chuyện xúc động của Trung tá Tạ Xuân Hậu và thân nhân đi tìm kiếm phần mộ các liệt sĩ, các cán bộ, nhân viên thuộc Trạm quản lý bảo vệ rừng chuyên trách Ô Lâu (thuộc Khu DTTN Phong Điền) đã ra sức hỗ trợ tìm kiếm. Các cán bộ công tác tại Trạm này cho biết, qua nhiều lần đi tuần tra bảo vệ rừng, họ ghi nhận có những dấu tích của đơn vị bộ đội đã từng đóng quân ở khu vực lưng chừng điểm cao 407 và có những đặc điểm sát với lời kể của các cựu chiến binh.

Trao đổi với PV Báo Công an Nhân dân, ông Nguyễn Đắc Tiến, Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng chuyên trách Ô Lâu còn cho biết thêm: Mới đây, khi thân nhân gia đình liệt sĩ Tạ Phương Dung liên hệ và cung cấp vị trí tọa độ tại điểm cao 407 nghi có phần mộ các liệt sĩ thông qua ứng dụng vệ tinh dựng lên bản đồ 3D, trong ngày 22 và 23/7 vừa qua, ông Nguyễn Đắc Tiến cùng ông Tạ Quang Hồng, Nguyên Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm Khu BTTN Phong Điền và 2 nhân viên của Trạm là Nguyễn Văn Dự và Nguyễn Văn Nghi đã dùng máy dò tọa độ GPS để đi đến khu vực lưng chừng điểm cao 407 theo chỉ dẫn của bản đồ.

Vị trí ở lưng chừng điểm cao 407 nằm trong khu vực thuộc Khu DTTN Phong Điền được các cán bộ Trạm quản lý bảo vệ rừng chuyên trách Ô Lâu đánh dấu.

Vị trí ở lưng chừng điểm cao 407 nằm trong khu vực thuộc Khu DTTN Phong Điền được các cán bộ Trạm quản lý bảo vệ rừng chuyên trách Ô Lâu đánh dấu.

“Tại đây chúng tôi ghi nhận có nhiều hiện vật nghi của bộ đội như lọ thủy tinh Penicillin, dép cao su, tăng bạt, ba lô, hệ thống giao thông hào, hộp chứa đạn, hố bom… bị vùi lấp dưới đất đá, cỏ cây. Trong đó, vị trí hố bom có hầm chữ A nằm cạnh lạch nước nhỏ, cách đó khoảng 100m có hệ thống giao thông hào, hòm đạn… Tất cả được chúng tôi chụp hình lại và những thông tin, hình ảnh này đã được thông báo cho gia đình liệt sĩ Tạ Phương Dung để báo đến các đơn vị chức năng, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế nhằm có phương án tìm kiếm kịp thời”, ông Nguyễn Đắc Tiến thông tin thêm.

Các hiện vật nghi của bộ đội gồm dép cao su, tăng bạt, ba lô, hộp chứa đạn được phát hiện tại lưng chừng điểm cao 407.

Các hiện vật nghi của bộ đội gồm dép cao su, tăng bạt, ba lô, hộp chứa đạn được phát hiện tại lưng chừng điểm cao 407.

Trước những thông tin vô cùng quý giá do Trạm quản lý bảo vệ rừng chuyên trách Ô Lâu gửi đến, Trung tá Tạ Xuân Hậu nhanh chóng gửi thông tin này đến Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ để xin giúp đỡ. Đồng thời mong các đơn vị, cơ quan chức năng sớm có phương án giúp đỡ, hỗ trợ tìm được vị trí chôn cất của các liệt sĩ để sớm đưa các liệt sĩ về nghĩa trang thờ phụng, tri ân.

“Đã 54 năm trôi qua, bác tôi và đồng đội của bác vẫn đang nằm lại chiến trường ở Huế. Vì thế, sau chặng đường dài tìm kiếm thông tin, xác định vị trí, giờ đây gia đình rất mong sớm được tìm thấy hài cốt của bác tôi và các anh hùng liệt sĩ để đưa trở về quê hương...”, Trung tá Tạ Xuân Hậu nghẹn ngào nói.

Trung tá Tạ Xuân Hậu cho biết, sau khi gia đình có đơn xin hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Tạ Phương Dung được an táng tại cao điểm 407 (cốc Par Nar Pran), ngày 31/7 mới đây, Cục Chính sách – Xã hội, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) đã có văn bản gửi Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo nội dung văn bản này, Cục Chính sách – Xã hội đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ vào kết quả xác minh, kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức khảo sát, xác minh, kết luận nơi chôn cất ban đầu của các liệt sĩ theo cung cấp của ông Tạ Xuân Hậu; hài cốt các liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập chưa?.

Nếu đã quy tập an táng tại nghĩa trang nào?. Trường hợp chưa quy tập thì lập kế hoạch, tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập theo quy định; báo cáo kết quả về Cục Chính sách - Xã hội trước ngày 28/8/2026 và cung cấp thông tin đến thân nhân liệt sĩ biết.

Anh Khoa

Nguồn CAND: https://cand.vn/trung-ta-cong-an-va-hanh-trinh-khac-khoai-tim-mo-bac-ruot-liet-si-post818505.html