Trung thu 2024 - mùa trăng của lòng nhân ái và sẻ chia

Mùa trăng vẫn đến nhưng rất nhiều sự kiện mừng đón Trung thu năm nay đã tạm dừng. Nhiều tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị đã chủ động rút gọn các chương trình, không tổ chức những lễ hội hoành tráng, chuyển sang hình thức tặng quà thiết thực, hỗ trợ trực tiếp cho người dân vùng bão lũ. Tại nhiều trường học, các em nhỏ đã cùng nhau trải qua một mùa trăng của sẻ chia và trao gửi yêu thương.

Miệt mài tô vẽ lá thư đầy yêu thương, Tú Anh và các bạn nhỏ lớp 1A6 Trường Tiểu học Vĩnh Tuy, Hà Nội hào hứng làm lá thư để gửi đến các bạn nhỏ bị ảnh hưởng do bão lụt, cùng với món quà là những gói thuốc thiết yếu.

Mỗi lớp là một hoạt động khác nhau. Với lớp học này, cô và trò tự tay làm ra những đồ chơi Trung thu ngộ nghĩnh và bán đấu giá sản phẩm cho chính phụ huynh để gây quỹ từ thiện. Không tổ chức hội chợ, cuộc thi hay những màn múa lân đầy rộn ràng, song mỗi học sinh vẫn có một Trung thu đầy ý nghĩa. Sau hơn 1 tuần phát động và gây quỹ, Trường Tiểu học Vĩnh Tuy đã ủng hộ bão lụt gần 200 triệu đồng .

Rất nhiều hình ảnh đẹp và những trang viết ấm lòng từ trẻ thơ đã được lan tỏa trong những ngày qua. Các em đã cùng người lớn góp nên sức mạnh lớn lao, tôn vinh ý nghĩa sâu sắc của 2 chữ “đồng bào”. Mai này, trong những trang sách mới viết về Tết Trung thu, có lẽ sẽ còn vọng mãi dư âm của mùa trăng đặc biệt này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/trung-thu-2024-mua-trang-cua-long-nhan-ai-va-se-chia-236399.htm