Trung thu của những em bé ở bản vùng cao 'đông con ít của'

Trung thu năm nay, những em bé ở bản Nậm Cứm (tỉnh Điện Biên) đón nhận niềm vui trong đơn sơ nhưng ấm cúng với nhiều bánh kẹo và đèn ông sao.

Nậm Cứm là một trong hai bản vùng cao, xa xôi nhất của xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) chính vì vậy đường vào bản rất khó đi, phải đi qua nhiều cung đường đất quanh co khúc khuỷu...

Đường vào bản Nậm Cứm bị mưa chảy trôi

Đường vào bản Nậm Cứm bị mưa chảy trôi

Vào sâu trong bản không khó để bắt gặp những căn nhà gỗ lợp pro xi măng, lợp tranh đã ngả màu đen nằm chênh vênh theo sườn đồi thể hiện đầy đủ một cuộc sống khó khăn, vất vả... Từng tốp từ 3 - 5 đứa trẻ khoảng 2 - 4 tuổi, đứa nào cũng đầu trần, chân đất, tóc vàng hoe; đứa chỉ mặc mỗi áo, đứa mặc mỗi quần, mặt mũi lem luốc đang túm tụm nô đùa.

Những đứa trẻ bản Nậm Cứm háo hức, tò mò khi thấy người lạ vào bản

Những đứa trẻ bản Nậm Cứm háo hức, tò mò khi thấy người lạ vào bản

Tảo hôn và đông con đang làm cho cuộc sống người dân nơi đây trở nên đói, nghèo, lạc hậu... Trung bình mỗi gia đình tại đây có từ 5 - 10 đứa con nên cuộc sống càng thêm khó khăn. Cả bản hiện có 64 hộ nhưng có tới 55 hộ nghèo, còn lại là cận nghèo.

Những ngày Trung thu này, đối với những đứa trẻ nơi đây chẳng có gì khác biệt so với ngày thường. Vẫn những bộ quần áo lấm lem, đứa mặc đứa không, vẫn những bữa cơm no đói chập chờn… Không quần áo mới, không đèn ông sao lấp lánh, chẳng có những món đồ chơi phát nhạc ầm ĩ như dưới xuôi.

Những đứa trẻ háo hức xem sân khấu được dựng lên cho đêm Trung thu

Những đứa trẻ háo hức xem sân khấu được dựng lên cho đêm Trung thu

May mắn, được sự quan tâm của huyện đoàn Mường Ảng, một Trung thu giản dị được các anh chị đoàn viên thanh niên mang tới cho các em nhỏ ở bản Nậm Cứm. Vượt qua chặng đường hàng tiếng đồng hồ từ trung tâm Điện Biên, qua những đoạn đường mưa và nước lũ cày xới như ruộng, một sân khấu nhỏ bằng cây tre, với tấm băng-rôn đơn sơ nhưng thật ấm cúng đã được các đoàn viên dựng lên cùng chiếc bạt trải ra trên nền đất còn đang ẩm sau cơn mưa.

 Sân khấu đơn sơ

Sân khấu đơn sơ

 Hàng trăm đứa trẻ háo hức từ chiều hôm trước để được phá cỗ Trung thu

Hàng trăm đứa trẻ háo hức từ chiều hôm trước để được phá cỗ Trung thu

 Niềm hạnh phúc giản dị của những đứa trẻ vùng cao chẳng mấy lần có dịp được đón Trung thu

Niềm hạnh phúc giản dị của những đứa trẻ vùng cao chẳng mấy lần có dịp được đón Trung thu

 Cỗ trung thu giản dị nhưng là cả niềm vui to lớn của hàng trăm những đứa trẻ vùng cao nơi đây

Cỗ trung thu giản dị nhưng là cả niềm vui to lớn của hàng trăm những đứa trẻ vùng cao nơi đây

Những gói quà nhỏ, những chiếc kẹo, trái bưởi, một mâm cỗ thật tròn trịa, vun đầy bằng tình cảm của những thanh niên tình nguyện đã mang tới một Trung thu ấm cúng cho trẻ em nghèo nơi đây.

Chị Ngô Yến - Bí thư Huyện đoàn Mường Ẳng, Điện Biên chia sẻ: “Ánh mắt và nụ cười của những đứa trẻ nơi đây là động lực để chúng tôi đến với vùng cao, vùng sâu, vùng xa khó khăn mỗi dịp Trung thu về”.

Đây có lẽ là lần hiếm hoi từ trước đến nay các em được đón một bữa tiệc Trung thu. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ vui vẻ các em lại trở về với cuộc sống đói nghèo hàng ngày nhưng đó sẽ là niềm vui lớn lao, ấm áp mà các em cảm nhận được trong dịp Trung thu năm nay.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/trung-thu-cua-nhung-em-be-o-ban-vung-cao-dong-con-it-cua-d161882.html