Trung thu sớm của trẻ nơi vùng rừng núi Mã Đà

'Điều kiện về vật chất và tinh thần của các bạn nhỏ vùng rừng Mã Đà hiện còn rất nhiều khó khăn và thiếu thốn lắm, em à'. Đó là lời tâm sự rất chân thành của tôi với bạn Thu Trang (thành viên nhóm thiện nguyện Vườn Sala ở Thành phố Hồ Chí Minh) cách đây không lâu, trong một lần tình cờ được gặp bạn ấy. Không ngờ lời tâm sự đó đã để lại trong lòng Thu Trang sự thôi thúc và ý tưởng, ước muốn kết nối, vận động, quyên góp và tổ chức thực hiện những chương trình thiện nguyện nho nhỏ nhằm góp phần giúp đỡ, đồng hành và sẻ chia với những bạn nhỏ vùng rừng Mã Đà có hoàn cảnh khó khăn.

Tình nguyện viên nhóm thiện nguyện Vườn Sala tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em vùng rừng Mã Đà.

Tình nguyện viên nhóm thiện nguyện Vườn Sala tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em vùng rừng Mã Đà.

Từ ý tưởng đã trở thành hành động. Thu Trang đã trình bày ý tưởng và mong muốn của mình với sư thầy Thích Tánh Mẫn (người thành lập và điều hành nhóm thiện nguyện Vườn Sala). Và từ đó, sư thầy Thích Tánh Mẫn và các thành viên nhóm thiện nguyện Vườn Sala đã hết lòng quan tâm kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đóng góp một phần vật chất, tinh thần để phụ giúp, hỗ trợ và động viên cho nhóm thực hiện thành công tốt đẹp chương trình “Vui Tết Trung thu” dành cho các bạn nhỏ vùng rừng.

Vào ngày 24-8, sư thầy Thích Tánh Mẫn đại diện nhóm thiện nguyện Vườn Sala phối hợp với ban ấp 4 xã Mã Đà, đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và một số viên chức Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai tổ chức trao quà trung thu cho 250 bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn sinh sống trong vùng rừng thuộc địa bàn ấp 3 và ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.

Mỗi phần quà đã trao cho các bạn nhỏ bao gồm: bánh trung thu, lồng đèn, bánh kẹo, tập vở học sinh, bút mực, bút chì, sữa, nui gói và một số đồ dùng học tập khác. Ngoài ra, nhóm thiện nguyện Vườn Sala tự dựng bếp để trực tiếp nấu 400 suất cháo sườn và tạo một gian hàng 0 đồng để trao tặng các bạn nhỏ và phụ huynh của các bạn sử dụng trong lao động, sinh hoạt hàng ngày.

Khi gặp và tâm sự với một số bạn nhỏ đến nhận quà, với các bạn lớn tuổi, chúng tôi được các bạn cho biết: “Những năm gần đây cũng nhiều đoàn, nhiều cô, chú, anh, chị đến phát quà cho chúng con và chúng con luôn rất vui mỗi khi được nhận quà. Những món quà lần này sẽ giúp cho ba má con bớt đi được một phần lo lắng khi con chuẩn bị bước vào năm học mới và con sẽ có thêm một số đồ dùng phục vụ cho việc học tập.

Hôm nay con và các bạn của con được đón một mùa Trung thu vui nhộn; chúng con vui lắm ạ. Chúng con rất biết ơn các cô chú đã quan tâm, thương yêu và giúp đỡ chúng con”.

Một vài bạn nhỏ tuổi khác thì không tâm sự gì (do lạ lẫm và thẹn thùng), chỉ thể hiện với chúng tôi bằng những ánh mắt vui mừng, cảm động, biết ơn, rồi bẽn lẽn quay mặt đi nơi khác để nở những nụ cười thật tươi tắn, hồn nhiên và đáng yêu.

Trong thời gian diễn ra chương trình, ông Nguyễn Tài Thu (Ban Mặt trận ấp 4, xã Mã Đà) chia sẻ: “Đây là một trong những chương trình hết sức ý nghĩa đối với cộng đồng dân cư của chúng tôi. Chương trình đã đóng góp, sẻ chia với chúng tôi trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có một mùa trung thu ý nghĩa và các cháu thêm điều kiện để vươn lên trong học tập”.

Niềm vui của trẻ em vùng rừng Mã Đà khi được tham gia các hoạt động vui chơi và nhận quà Trung thu sớm.

Niềm vui của trẻ em vùng rừng Mã Đà khi được tham gia các hoạt động vui chơi và nhận quà Trung thu sớm.

Kết thúc buổi trao quà, chia tay các bạn nhỏ, tất cả các thành viên của nhóm thiện nguyện Vườn Sala và những người tham gia hỗ trợ, ai nấy đều phấn khởi, mừng vui và xúc động; một vài người đã có những giọt nước mắt lăn dài trên má vì không thể cầm được cảm xúc dâng trào khi được tận mắt chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, những gương mặt ngây thơ, gầy gò nhưng lại rạng ngời, tươi sáng được thể hiện qua những nụ cười e thẹn, đầy hạnh phúc và thân thiện, rồi những ánh mắt hồn nhiên, rạng rỡ khi được cầm những gói quà nhỏ trên tay.

Nguyễn Đông Giang

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202408/trung-thu-som-cua-tre-noi-vung-rung-nui-ma-da-f06231f/