Trung thu sớm ở làng chài ven đô Hòa Lam

Tại làng chài Hòa Lam, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh những ngày gần Tết Trung thu như vui hơn, bởi đứa trẻ nào cũng háo hức đón một ngày ý nghĩa.

 Những ngày này, không khí náo nức, vui vẻ của Tết Trung thu đã và đang tràn ngập trên khắp mọi nẻo đường, từ thành thị đến miền núi cao... Hòa chung vào không khí ấy, trẻ em làng chài Hòa Lam cũng đã được đón cái Tết Trung thu ấm áp, hạnh phúc của riêng mình. Ảnh: Đình Tuyên

Những ngày này, không khí náo nức, vui vẻ của Tết Trung thu đã và đang tràn ngập trên khắp mọi nẻo đường, từ thành thị đến miền núi cao... Hòa chung vào không khí ấy, trẻ em làng chài Hòa Lam cũng đã được đón cái Tết Trung thu ấm áp, hạnh phúc của riêng mình. Ảnh: Đình Tuyên

 Những đứa trẻ nối đuôi nhau trong niềm hân hoan, háo hức khi sắp sửa được tham gia chương trình vui Tết Trung thu do địa phương tổ chức. Ảnh: Đình Tuyên

Những đứa trẻ nối đuôi nhau trong niềm hân hoan, háo hức khi sắp sửa được tham gia chương trình vui Tết Trung thu do địa phương tổ chức. Ảnh: Đình Tuyên

 Làng chài Hòa Lam có hơn 80 hộ trong đó có 75 trẻ em. Với tình cảm và trách nhiệm, tối 24/9, xã Hưng Hòa đã tổ chức Tết Trung thu sớm với mong muốn mang niềm vui đến với trẻ thơ. Ảnh: Đình Tuyên

Làng chài Hòa Lam có hơn 80 hộ trong đó có 75 trẻ em. Với tình cảm và trách nhiệm, tối 24/9, xã Hưng Hòa đã tổ chức Tết Trung thu sớm với mong muốn mang niềm vui đến với trẻ thơ. Ảnh: Đình Tuyên

 Những chiếc bánh ngọt thơm, những chiếc đèn ông sao lung linh chở đầy những ước mơ về một tương lai tươi sáng được các em đón nhận tại chương trình với những nụ cười ấm áp, hạnh phúc. Ảnh: Đình Tuyên

Những chiếc bánh ngọt thơm, những chiếc đèn ông sao lung linh chở đầy những ước mơ về một tương lai tươi sáng được các em đón nhận tại chương trình với những nụ cười ấm áp, hạnh phúc. Ảnh: Đình Tuyên

 Gương mặt vui tươi khi đón Trung thu sớm của em nhỏ làng chài Hòa Lam. Ảnh: Đình Tuyên

Gương mặt vui tươi khi đón Trung thu sớm của em nhỏ làng chài Hòa Lam. Ảnh: Đình Tuyên

 Ai nấy đều háo hức, phấn khởi khi hòa mình vào các hoạt động sôi nổi, vui tươi như múa lân, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, rước đèn ông sao, nhận quà và phá cỗ... Ảnh: Đình Tuyên

Ai nấy đều háo hức, phấn khởi khi hòa mình vào các hoạt động sôi nổi, vui tươi như múa lân, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, rước đèn ông sao, nhận quà và phá cỗ... Ảnh: Đình Tuyên

 Các em nhỏ được nhận những phần quà ý nghĩa. Ảnh: Đình Tuyên

Các em nhỏ được nhận những phần quà ý nghĩa. Ảnh: Đình Tuyên

 Tiết mục phá cỗ rộn rã tiếng cười trẻ thơ. Một đêm “Vui Tết Trung Thu” rộn ràng, vui tươi vừa mang đậm nét văn hóa truyền thống, vừa mang ý nghĩa xã hội, và càng ý nghĩa hơn đối với trẻ em làng chài Hòa Lam vì các em được tham gia, hòa mình vào một đêm Trung thu đủ đầy, ấm cúng. Ảnh: Đình Tuyên

Tiết mục phá cỗ rộn rã tiếng cười trẻ thơ. Một đêm “Vui Tết Trung Thu” rộn ràng, vui tươi vừa mang đậm nét văn hóa truyền thống, vừa mang ý nghĩa xã hội, và càng ý nghĩa hơn đối với trẻ em làng chài Hòa Lam vì các em được tham gia, hòa mình vào một đêm Trung thu đủ đầy, ấm cúng. Ảnh: Đình Tuyên

Đình Tuyên

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/trung-thu-som-o-lang-chai-ven-do-hoa-lam-post277054.html