Trung thu xưa qua những hình ảnh lưu trữ
Vào dịp Trung thu, giữa nhịp sống hiện đại đầy sôi động và rực rỡ sắc màu từ nhiều loại đồ chơi, Viện phim Việt Nam lại mở ra một cánh cửa thời gian đặc biệt để trở về Trung thu xưa qua những hình ảnh lưu trữ, mộc mạc, xúc động mà đong đầy ký ức.
Trong kho tư liệu quý giá của Viện phim Việt Nam hiện còn lưu trữ nhiều hình ảnh, thước phim tư liệu ghi lại không khí Trung thu từ những năm 1956 đến 1974.
Ở đó, có những bức ảnh đem đến niềm xúc động đặc biệt khi được nhìn thấy hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ, tặng hoa... cho các em thiếu nhi. Qua hình ảnh đen trắng, người xem có thể thấy Trung thu năm 1956 vẫn còn khá đơn sơ nhưng vẫn tràn ngập niềm vui.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vui tết Trung thu với thiếu nhi năm 1956
Trong không khí hân hoan của ngày hội trăng rằm, hình ảnh Bác ân cần, gần gũi giữa vòng tay trẻ thơ đã trở thành biểu tượng đẹp về tình yêu thương và sự quan tâm của Người dành cho thế hệ măng non.

Niềm vui của thiếu nhi trong tết Trung thu năm 1956
Từ những bức ảnh về sản xuất đồ chơi Trung thu tại Hà Nội năm 1968, lại đưa người xem đến với ký ức trẻ thơ khác. Những đồ chơi trung thu truyền thống đã hiện diện qua chiếc đèn ông sao thân thuộc với giấy bóng kính, hay con búp bê, mặt nạ giấy… như gói cả niềm vui trẻ thơ trong quá khứ. Nơi đó dù không có đồ chơi hiện đại ngày nay nhưng thế giới tuổi thơ vẫn cứ đầy háo hức và trong trẻo.

Đèn ông sao dành cho thiếu nhi vui Trung thu vào năm 1968

Không khí rộn ràng, vui tươi khi làm đồ chơi cho thiếu nhi dịp Trung thu năm 1968
Sang đến năm 1974, tết Trung thu là dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Thiếu nhi Hà Nội đã có một lễ Trung thu rộn ràng hơn, nhiều màu sắc hơn.

Hình ảnh Bác Hồ trong đêm trăng rằm năm 1974

Tái hiện hình ảnh những người con Hà Nội bảo vệ Thủ đô trong tết Trung thu năm 1974
Vào Trung thu năm 1974, dù Bác Hồ đã đi xa, nhưng hình ảnh của Người vẫn hiện hữu trong tâm trí các em nhỏ. Trong không khí của trung thu năm này, đoàn rước còn tái hiện hình ảnh những người con Hà Nội bảo vệ Thủ đô cách đó 20 năm...

Chiếc đèn mô phỏng tháp Rùa Hà Nội tại Trung thu năm 1974
Điều thú vị nữa trong tết Trung thu của Hà Nội năm 1974 là chiếc đèn trông trăng khổng lồ mô phỏng Cột cờ Hà Nội, tháp Rùa, cùng hình ảnh chú Tễu hài hước và đội múa rồng rộn ràng khắp phố phường.

Đèn Trung thu mô phỏng Cột cờ Hà Nội tại Trung thu năm 1974
Nhìn lại Trung thu xưa trong những tấm ảnh lưu giữ, chúng ta thấy được nhiều lát cắt sống động về đời sống, về Trung thu cùng khát vọng hòa bình của các thế hệ trước. Qua đó, chúng ta thêm trân quý, tự hào quá khứ để tiếp nối dòng chảy hôm nay.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/trung-thu-xua-qua-nhung-hinh-anh-luu-tru-181224.html










