Trung thu yêu thương

Trung thu năm 2024 với thiếu nhi Bình Phước là một mùa trung thu rất đặc biệt. Các em không chỉ được vui chơi, xem múa lân sư rồng, gặp gỡ chú Cuội, chị Hằng, đi rước đèn, phá cỗ, được nhận quà bánh, đón nhận nhiều tình cảm yêu thương từ người lớn mà những 'măng non' ở Bình Phước còn trao gửi yêu thương đến các bạn đồng trang lứa và người dân miền Bắc bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 bằng những việc làm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.

Ða dạng các hoạt động

Năm nay, các chương trình vui đón trung thu dành cho thiếu nhi Bình Phước đã được tổ chức từ rất sớm (cuối tháng 7, đầu tháng 8 âm lịch) và trải dài đến hết ngày 15-8 âm lịch. Các chương trình trung thu được tổ chức đa dạng, phong phú từ khu dân cư, trường học, cấp xã đến cấp huyện và tỉnh.

Hàng chục ngàn phần quà đã được trao đến các em thiếu nhi khó khăn trên địa bàn tỉnh trong dịp tết Trung thu năm 2024

Hàng chục ngàn phần quà đã được trao đến các em thiếu nhi khó khăn trên địa bàn tỉnh trong dịp tết Trung thu năm 2024

Chương trình “Trung thu yêu thương” năm 2024 với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” do Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh cùng Hội từ thiện Hạt phù sa TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức được các em thiếu nhi xã Long Hà, huyện Phú Riềng hồ hởi đón nhận. Trong chương trình, các em đã được vui chơi và tận hưởng không khí rộn ràng của ngày tết Trung thu bên thầy cô, bạn bè, được nhận bánh kẹo, lồng đèn.

Hạnh phúc được đón trung thu sớm cùng bạn bè, em Phạm Thị Hồng Nhung, học sinh Trường tiểu học Long Hà A, xã Long Hà phấn khởi: “Chương trình trung thu năm nay đã dành tặng cho em và các bạn những chiếc lồng đèn rất dễ thương, những chiếc bánh trung thu ngon và rất nhiều bánh kẹo. Một mùa trung thu đã qua nhưng những ký ức tươi đẹp vẫn đọng mãi trong tâm trí em”.

Ðể đem đến một chương trình trung thu thật sự ý nghĩa cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội đồng Ðội tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” năm 2024 với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”. Thời gian triển khai từ ngày 5 đến hết 15-8 âm lịch. Các chương trình đã diễn ra rất thành công và nhiều phần quà trung thu ý nghĩa dành tặng thiếu nhi trong tỉnh. Qua đó, đã kịp thời động viên, sưởi ấm tâm hồn trẻ thơ, thắp lên trong các em niềm tin yêu, hy vọng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Ðội tỉnh
THẠCH THỊ THÙY DƯƠNG

Không khí rộn ràng của tết Trung thu cũng đã đến với các em thiếu nhi Phú Văn, một xã vùng sâu còn nhiều khó khăn của huyện Bù Gia Mập trong chương trình “Bữa tiệc trăng tròn năm 2024”, với chủ đề “Cùng bé đón trăng, phá cỗ đêm rằm”. Niềm vui còn lấp lánh trên gương mặt, em Lê Phạm Anh Thư, học sinh Trường TH&THCS Ngô Quyền, xã Phú Văn chia sẻ: “Em và các bạn rất háo hức, phấn khởi, có mặt tại trường rất sớm để vui đón trung thu cùng bạn bè. Chúng em thích tất cả hoạt động trong chương trình từ chơi trò chơi, xem múa lân đến phá cỗ cùng bạn bè. Thực sự, chúng em đã có một tết Trung thu rất đáng nhớ, trọn vẹn yêu thương”.

Thiếu nhi Bình Phước đã đón một mùa trung thu ấm áp, trọn vẹn niềm vui

Thiếu nhi Bình Phước đã đón một mùa trung thu ấm áp, trọn vẹn niềm vui

Chị Giang Phương Bằng, Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Bù Gia Mập cho biết: Ngoài chương trình “Bữa tiệc trăng tròn” dành cho thiếu nhi xã Phú Văn, trung thu năm 2024, thiếu nhi huyện Bù Gia Mập đã đón nhận rất nhiều tình cảm yêu thương, sẻ chia của các đơn vị thiện nguyện trong và ngoài tỉnh. Chúng tôi đã vận động được hơn 3,650 tỷ đồng với 31.206 phần quà trung thu, học bổng, xe đạp… dành tặng thiếu nhi huyện nhà. Thiếu nhi Bù Gia Mập đã có một mùa trung thu vui tươi, ấm áp và trọn vẹn.

Anh Hoàng Minh Diệu, Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Lộc Ninh cho biết: Xác định công tác chăm lo tết Trung thu cho thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện là nhiệm vụ quan trọng, những ngày qua, các cơ sở Đoàn - Đội trong huyện đã tập trung mọi nguồn lực để đem đến cho các em tết Trung thu ý nghĩa nhất. Qua đó, tổ chức Đoàn - Đội huyện đã trao 17.630 phần quà, trị giá 375 triệu đồng, 400 suất học bổng, trị giá 200 triệu đồng cho thiếu nhi Lộc Ninh dịp tết Trung thu 2024.

Mùa trăng sẻ chia

Hằng năm, tết Trung thu là dịp để các trường học trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa, mang lại niềm vui, tiếng cười cho học sinh. Tuy nhiên, trung thu năm nay đúng vào thời điểm nhiều tỉnh, thành miền Bắc đang chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra. Vì vậy, hàng loạt trường học trong tỉnh không tổ chức lễ hội như kế hoạch trước đó mà đã linh động thay đổi.

Trường THCS Long Tân, huyện Phú Riềng quyết định dừng tổ chức chương trình trung thu cho thiếu nhi dù đã chuẩn bị một chương trình đặc biệt với nhiều hoạt động thú vị. Thay vào đó, trường phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 đến học sinh toàn trường. Dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, học sinh toàn trường sẵn lòng dành tiền tiết kiệm, tiền ăn sáng để ủng hộ người dân vùng bão, lũ. Vì thế, ngày tết Trung thu của học sinh Trường THCS Long Tân không rộn ràng tiếng trống, không rực rỡ rước đèn, không được rồng rắn theo những đoàn múa lân rộn ràng nhưng vẫn ấm áp nghĩa tình.

Thiếu nhi Bình Phước gửi trung thu ra thiếu nhi các tỉnh, thành miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão, lũ bằng những việc làm ý nghĩa

Thiếu nhi Bình Phước gửi trung thu ra thiếu nhi các tỉnh, thành miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão, lũ bằng những việc làm ý nghĩa

Với học sinh Trường tiểu học An Lộc A, thị xã Bình Long, tết Trung thu năm nay tuy không được vui đùa cùng ông lân, ông địa, thế nhưng lại là một mùa trung thu nhiều cảm xúc với các em. Đó là khoảnh khắc mong chờ được tự tay góp tiền ủng hộ người dân vùng lũ. Thầy Nguyễn Quý Lân, Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học An Lộc A cho biết: Chương trình “Trung thu yêu thương, cùng nhau chia sẻ hướng về thiếu nhi miền Bắc” do Liên đội trường tổ chức đã nhận được số tiền ủng hộ hơn 49 triệu đồng. Số tiền này đã được Liên đội trường nộp về Hội đồng Đội thị xã Bình Long để góp sức cùng cả nước giúp đỡ người dân vùng lũ. Với tinh thần của ít lòng nhiều, các em đã biết cùng nhau sẻ chia khó khăn, mất mát với thiếu nhi các tỉnh, thành miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Tôi nghĩ rằng, chính sự đoàn kết, sẻ chia, chung sức, đồng lòng của các em và cán bộ, giáo viên trong hoạt động này làm cho ngày tết Trung thu năm nay của Trường tiểu học An Lộc A trở nên ý nghĩa và đặc biệt hơn.

Mùa trung thu năm nay đã khép lại. Dẫu không có những lễ hội tưng bừng, thế nhưng với thiếu nhi Bình Phước, trung thu 2024 đã rất trọn vẹn và vô cùng ý nghĩa. Các em đã cùng chung tay để mang một mùa trăng hạnh phúc, bình an tới bạn bè, nhân dân vùng bão, lũ. Hành động đẹp của các em hôm nay chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời và gieo những hạt giống tốt lành cho tương lai.

Hồng Phương

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/162898/trung-thu-yeu-thuong