Trung thu yêu thương của những học sinh 'đặc biệt'

Tết Trung thu không chỉ là dịp để học sinh tìm hiểu về văn hóa, truyền thống dân tộc mà còn là dịp để sẻ chia những tình cảm, yêu thương.

Cô Trịnh Thị Lệ Thu chia sẻ với học sinh về ý nghĩa của ngày Tết Trung thu.

Cô Trịnh Thị Lệ Thu chia sẻ với học sinh về ý nghĩa của ngày Tết Trung thu.

Trung thu năm nay với học sinh ở nhiều nơi không được trọn vẹn khi nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc đang phải khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão gây ra. Do đó, trung thu tại nhiều trường học cũng là dịp để sẻ chia với nhân dân các vùng mưa lũ.

Tại Trường Tiểu học Bình Minh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), các cô giáo vẫn mang đến cho học sinh một Tết Trung thu đầm ấm, bởi đây luôn là hoạt động mà các em luôn đón chờ. Cùng với việc nhận những phần quà đến từ các thầy cô giáo, các em học sinh đã biết trao gửi những niềm vui ấy đến với các bạn học sinh đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

 Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức trong dịp Tết Trung thu.

Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức trong dịp Tết Trung thu.

 Trung thu yêu thương, kết nối của cô trò Trường Tiểu học Bình Minh.

Trung thu yêu thương, kết nối của cô trò Trường Tiểu học Bình Minh.

Cô Trịnh Thị Lệ Thu - Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Tiểu học Bình Minh, cho biết: Trung thu không chỉ đơn giản là một ngày tết cổ truyền, là ngày để phá cỗ, mà còn là dịp để thầy cô và học trò thêm yêu thương, thêm gắn kết, để các bạn học sinh yêu quý và gần gũi nhau hơn.

Đây cũng là dịp để những học sinh đặc biệt của nhà trường hiểu hơn về ngày lễ cổ truyền của dân tộc. Để học sinh hiểu hơn về Tết Trung thu, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động cho học sinh như vẽ mặt nạ, bày mâm cỗ Trung thu, phát quà. Đội múa lân của nhà trường cũng đã mang lại những niềm vui cho học sinh ở tất cả các lớp.

 Học sinh Trường Bình Minh được nhận những món quà trung thu từ ngành GD-ĐT Hà Nội và các tổ chức, cá nhân.

Học sinh Trường Bình Minh được nhận những món quà trung thu từ ngành GD-ĐT Hà Nội và các tổ chức, cá nhân.

 Trao quà cho các em học sinh.

Trao quà cho các em học sinh.

Như mọi năm, Trường Bình Minh luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Sở GD&ĐT Hà Nội và Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội trong dịp Tết Trung thu với 50 suất quà, 10 triệu tiền mặt, 11 thùng sữa, 10 thùng vở và bút. Nhân dịp Tết Trung thu, Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội đã gửi tặng học sinh nhà trường 40 suất quà, 20 triệu tiền mặt và bánh kẹo.

Cùng với các trường học khác trên địa bàn thành phố Hà Nội, cô trò Trường Tiểu học Bình Minh cũng đã phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt. Nhà trường có thư ngỏ gửi tới cán bộ giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh các lớp để quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Đề xuất của nhà trường được phụ huynh nhiệt tình tham gia, cùng các con ủng hộ.

 Học sinh Trường Bình Minh ủng hộ đồng bào lũ lụt sau cơn bão Yagi.

Học sinh Trường Bình Minh ủng hộ đồng bào lũ lụt sau cơn bão Yagi.

 Cán bộ giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Bình Minh ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Cán bộ giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Bình Minh ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Cô Thu cho biết, các nguồn lực từ hoạt động ủng hộ sẽ được nhà trường tặng Trung tâm phục hồi chức năng và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Cao Bằng. Cơ sở này hiện có 70 học sinh đang theo học, trong đó có 45 học sinh ở nội trú ở các huyện miền núi như: Bảo Lâm, Nguyên Bình, Trùng Khánh, Hạ Lang.

Do ảnh hưởng từ cơn bão số 3 và hoàn lưu bão, các phòng học bị sụt lún, các thiết bị như cầu trượt, đu quay ngoài sân trường bị hư hỏng nặng. Để giúp học sinh sớm ổn định khi quay lại học, trường Tiểu học Bình Minh sẽ gửi tặng nhà trường những nhu yếu phẩm cần thiết như sữa, gạo, mì tôm, bánh kẹo, xúc xích.

 Cô trò hào hứng với tiết mục múa lân.

Cô trò hào hứng với tiết mục múa lân.

 Cô trò cùng vui Tết Trung thu.

Cô trò cùng vui Tết Trung thu.

 Tết Trung thu đã đến với cô trò Trường Bình Minh thật ấm áp, nghĩa tình.

Tết Trung thu đã đến với cô trò Trường Bình Minh thật ấm áp, nghĩa tình.

Đào Gia Linh, học sinh lớp 3B Trường Tiểu học Bình Minh chia sẻ: "Con và các bạn rất vui vì được đón Tết Trung thu tại trường rất đầm ấm và ý nghĩa. Con càng vui hơn khi trao món quà mà mẹ chuẩn bị từ hôm trước để gửi tặng các bạn học sinh Cao Bằng. Mong các bạn cũng được vui Trung thu như chúng con ở trường Bình Minh”.

Hưởng ứng chương trình do nhà trường phát động, chị Nguyễn Thu Thủy, phụ huynh học sinh lớp 2B1, chia sẻ: Được biết nhà trường phát động phong trào Trung thu yêu thương tôi rất đồng cảm và muốn chia sẻ, đóng góp, hỗ trợ các bạn cùng trang lứa của con khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 3. Mong chút tình cảm này cũng góp phần nhỏ giúp các con sớm khắc phục khó khăn và quay trở lại học tập.

Trường Tiểu học Bình Minh là đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập. Trường hiện có 298 học sinh, 17 lớp học, trong đó có 14 lớp giáo dục đặc biệt, không ít học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, sự sẻ chia của thầy, trò và phụ huynh nhà trường với học sinh vùng mưa lũ càng thêm ấm áp, nghĩa tình.

Vân Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/trung-thu-yeu-thuong-cua-nhung-hoc-sinh-dac-biet-post701245.html