Trung thu yêu thương thắp sáng ước mơ tuổi thơ
Với các em, đó có thể là niềm tin để tiếp tục đến trường, là động lực để phấn đấu học tập, hay đơn giản là ký ức tuổi thơ ngọt ngào sẽ theo suốt hành trình trưởng thành.
Vừa qua, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng phối hợp cùng Ban Cai Quản Họ Đạo Chợ Lớn Liên Quận 6-10-11 tổ chức chương trình “Trung Thu Yêu Thương - Đoàn Kết Nghĩa Tình” lần 2, năm Ất Tỵ 2025.
Trong niềm hân hoan ấy, hơn 300 phần quà và 29 suất học bổng được trao tận tay thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đó là món quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn, tiếp thêm niềm tin cho các em bước vào năm học mới.

Câu chuyện của em Nguyễn H.L (học sinh lớp 6) khiến nhiều người không khỏi xúc động. Ba mất sớm, mẹ làm công nhân nuôi hai anh em, em luôn sợ phải nghỉ học giữa chừng vì thiếu tiền mua sách vở. Nhận học bổng trong đêm hội, L. xúc động nói: “Con sẽ cố gắng học giỏi để sau này giúp lại những bạn khó khăn như con hôm nay”.


Hay như em Trần Minh Thư (lớp 4), gia đình buôn bán nhỏ, chưa bao giờ có điều kiện cho em mua lồng đèn mới. Tối nay, ôm chặt chiếc đèn ngôi sao sáng rực trong tay, Thư thì thầm: “Con sẽ treo nó cạnh bàn học để nhớ phải chăm chỉ hơn”. Những lời trẻ thơ mộc mạc ấy đã làm cho không khí Trung Thu thêm phần ấm lòng.


Đại diện Ban tổ chức chia sẻ: Trung Thu không chỉ là dịp vui chơi, mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng chăm lo cho tuổi thơ của các em. Mỗi phần quà, mỗi ngọn đèn được trao đi đều mang theo hy vọng các em sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, trở thành những công dân có ích và giàu lòng nhân ái.



Chương trình cũng gắn liền với đời sống tinh thần của đồng bào Cao Đài, khi mùa Trung Thu trùng dịp Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung. Nhiều năm qua, các Họ Đạo trong và ngoài thành phố đã cùng chung tay tổ chức sân chơi cho con em tín hữu, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa và tinh thần đoàn kết.



Đêm hội khép lại bằng màn rước đèn đầy hứng khởi. Hơn 300 em nhỏ tay trong tay đi khắp các tuyến phố, những chiếc lồng đèn lung linh hòa cùng tiếng ca trong trẻo. Đó không chỉ là ký ức ngọt ngào của tuổi thơ, mà còn thể hiện cho tình yêu thương và sự sẻ chia đang được nuôi dưỡng từng ngày tại phường Diên Hồng.